Một đầu bếp gốc Việt đổ dầu đang sôi lên đầu của đồng nghiệp

Sihung Hung Hoang, 57 tuổi, sống ở Anh Quốc, không có chổ ở cố định đã bị giam tại nhà tù Chester Crown hôm qua (Thứ Ba, ngày 5 tháng 3) sau khi nhận tội gây tổn thương lên cơ thể của người khác.
Nạn nhân ban đầu được các nhân viên khác gọi xe cứu thương và đưa đến bệnh viện Congleton. Khi được các bác sĩ chăm sóc và cấp cứu nạn nhân đã bị hôn mê trong bốn tuần và gần cận kề với cái chết
Theo kết qủa giám định thương tật, nạn nhân đã bị bỏng 35% toàn bộ cơ thể. Hiện người này vẫn được chăm sóc hàng ngày tại bệnh viện và được theo dõi.
Sau khi chạy trốn khỏi hiện trường, Hoang đã bị bắt tại một cửa hàng ở Birmingham vào ngày 7 tháng 9 bởi các sĩ quan cảnh sát Macclesfield CID
Trong cuộc thẩm tra của cảnh sát, Hoang thừa nhận đã đổ dầu vào nạn nhân nhưng nói rằng đó là vì anh ta “sợ hãi” trong một cuộc cãi vã.
Thám tử Simon Mills cho biết: Đây là một hành động thực sự man rợ, giống như cực hình thời trung cổ.
Cuộc tấn công bất ngờ của Hoang đã gây ra hậu quả kinh hoàng cho nạn nhân khi phải trải qua 3 tháng nằm viện và vẫn phải chăm sóc hàng ngày cho những vết thương chưa lành
Những vết thương lồi lõm sẽ khiến nạn nhân trở nên sợ hãi và sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời
TH
No comments:
Post a Comment