Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 5 December 2018

MỘT CHÚT GIỚI THIỆU VỀ CUỐN HỒI KÝ CỦA HUYNH TRƯỞNG QGHC NGUYỄN KIM DẦN K.8 HIỆN NGỤ CANADA./-TCL

lan tran <tranlan80@outlook.com>

Jun 5, 2018, 10:28 AM




Nho Ve Ngay Thang Cu: Hoi Ky (Vietnamese Edition): dan kim nguyen ...

Nho Ve Ngay Thang Cu: Hoi Ky (Vietnamese Edition) [dan kim nguyen] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. This is a memoir of a Vietnamese ...
You've visited this page 4 times. Last visit: 04/06/18

 
Hãy mua, đọc hồi ký của Nguyễn Kim Dần:
"amazon, nho ve ngay thang cu, hoi ky nguyen kim dan"

Vài phê bình của người đọc....
 
Anh Dần thân mến,
     Tôi rất vui mừng khi được đọc hồi ký của anh. Rất nhiều người ngưỡng mộ anh Dần về tính đạo đức và cách cư xử của anh đối với đàn em của anh trước đây và những ai quang minh chính trực. Anh viết hồi ký rất hay.Tôi không ngờ anh ở độ tuổi thất thập mà còn quá phông độ và có trí nhớ siêu phàm đến như vậy.
    Tôi xin được lưu trữ hồi ký của anh để làm kỷ niệm; chứ không thể học hỏi anh để tự viết cho mình được vì nay tôi hay lãng trí, quên hoài!
     Chúc anh Dần luôn vui khoẻ và minh mẫn, viết tiếp nhật ký của anh.
                   Thân kính,
                   TGH   
.............................................................................................

Kính chào anh Nguyễn Kim Dần quý mến,
XL rất vui được hồi âm của anh.
XL có mấy điều xin được chia sẻ với anh KD.
(không hề nịnh bợ tâng bốc, mà là những suy nghĩ chân thành)
1/-- Những bài hồi ký của anh rất lôi cuốn XL đọc (say sưa),
vì trước nhất, XL Tin là anh kể lại những câu chuyện có thật và chính xác.
2/-- Đọc những bài hồi ký của anh KD viết, XL cảm nhận được một sự Bình An
trong tâm hồn, vì "Văn là Người", HK anh KD viết ra, mà đọc thấy
cứ như là anh KD đang ngồi bên cạnh thong thả từ tốn nhẹ nhàng
kể chuyện cho người nghe với một tâm hồn của một người học cao hiểu rộng,
điềm tĩnh tự tại, từng trải cuộc đời và công chính bao dung,
vì thế nên khiến cho người nghe (đọc) cảm thấy thật là thú vị
và cảm thấy được học hỏi rất nhiều ở nơi anh.
Thưa anh Nguyễn Kim Dần, XL nghĩ rằng không chỉ riêng XL,
mà tất cả mọi người quen biết anh đều mong anh viết lại những bài Hồi Ký
để học hỏi và để biết được những Sự Thật của một chặng Lịch Sử mà anh đã trải qua.
Nên không hiểu vì sao anh nói có 2 đề tài, mà anh không rõ bao giờ mới viết ra...
XL hy vọng không phải vì lý do sức khoẻ, và mong rằng sẽ được đọc không
phải là 2, mà là nhiều nhiều bài hồi ký nữa của anh để tặng lại cho người và cho đời.
Nếu được như vậy thật là quý biết bao.
Kính mến chúc anh KD mùa Xuân Canada thật ấm và thật đẹp
cho bõ mùa Đông băng giá vừa qua đi.
Trân trọng kính quý
Xuân Lan
..............................................................................................
DK Mar 5/2013
 
Kính chào anh Nguyễn Kim Dần quý mến,
XL cũng đã phải đọc tới 3 lần bài Hồi Ký "Quận Giáo Đức" của anh viết gửi tặng DĐ,
  ( Không về Việt Nam nếu còn Việt Cộng,( KVVNNCVC) vì sự hấp dẫn tình tiết của câu chuyện.
Cảm nhận được sự Trung Thực và Chính Xác của những câu chuyện HK anh kể lại,
đã tạo nên sự Tin Tưởng Khâm Phục và Quý Mến để luôn mong được đọc HKs anh viết tiếp.
XL đã save lại cẩn thận để làm tài liệu tham khảo.
Một lần nữa kính cám ơn bài HK " Quận Giáo Đức" của anh Nguyễn Kim Dần.
Trân trọng kính quý,
X L
............................................................................
 From: M N
To: "KVVNNCVC@yahoogroups.com" <KVVNNCVC@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, March 3, 2013 11:38 PM
Subject: Re: [KVVNNCVC] kvvn
  
Cám ơn anh Dần đã cho xem hồi ký của anh, tôi rất ngưỡng mộ anh,
đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn thấy tâm mình an bình, có lẽ do
thực tình của anh ẩn trong bài viết.
Cầu mong anh và những người thân bên anh luôn an lạc.
MN
 .........................................


No comments:

Post a Comment