Vậy là Thượng nghị sĩ bang Arizona
John McCain đã qua đời. Mấy hôm trước ông quyết định rời khỏi bệnh viện
về nhà, ông muốn dành thời gian còn lại cho gia đình. Vậy mà...

Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: Reuters.
Văn phòng Thượng nghị sĩ John McCain vào hôm qua (25.8, theo giờ địa phương) đã đưa ra thông báo: "Ông John Sidney McCain III đã từ trần vào lúc 16h28 ngày 25.8.2018 giữa vòng tay của người vợ Cindy và gia đình. Trong suốt 60 năm qua, ông đã phục vụ nước Mỹ một cách chân thành nhất".
Trước đó vào tháng 7.2017, ông McCain đã được chẩn đoán có một khối u nguyên bào thần kinh đệm đa hình - GBM (glioblastoma) - trong não. Đây là dạng u não ác tính phổ biến nhất và có tỉ lệ tử vong cao nhất.
Trong quá trình điều trị căn bệnh ung thư não, tháng 5 vừa qua, ông McCain còn phải nhập viện để chữa trị bệnh nhiễm trùng đường ruột. Trong một đoạn phỏng vấn được phát sóng trên đài NPR cũng trong tháng 5, ông McCain đã nói rằng "Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa".
Theo lời của gia đình ông McCain, vị Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã kiên cường chống chọi đến cùng với căn bệnh ung thư quái ác. Trong những ngày cuối đời, ông McCain đã tự mình đưa ra quyết định ngưng tiếp nhận điều trị tại bệnh viện.
Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: Reuters.
Văn phòng Thượng nghị sĩ John McCain vào hôm qua (25.8, theo giờ địa phương) đã đưa ra thông báo: "Ông John Sidney McCain III đã từ trần vào lúc 16h28 ngày 25.8.2018 giữa vòng tay của người vợ Cindy và gia đình. Trong suốt 60 năm qua, ông đã phục vụ nước Mỹ một cách chân thành nhất".
Trước đó vào tháng 7.2017, ông McCain đã được chẩn đoán có một khối u nguyên bào thần kinh đệm đa hình - GBM (glioblastoma) - trong não. Đây là dạng u não ác tính phổ biến nhất và có tỉ lệ tử vong cao nhất.
Trong quá trình điều trị căn bệnh ung thư não, tháng 5 vừa qua, ông McCain còn phải nhập viện để chữa trị bệnh nhiễm trùng đường ruột. Trong một đoạn phỏng vấn được phát sóng trên đài NPR cũng trong tháng 5, ông McCain đã nói rằng "Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa".
Theo lời của gia đình ông McCain, vị Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã kiên cường chống chọi đến cùng với căn bệnh ung thư quái ác. Trong những ngày cuối đời, ông McCain đã tự mình đưa ra quyết định ngưng tiếp nhận điều trị tại bệnh viện.
No comments:
Post a Comment