Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 13 April 2016

TRU TẮT TIẾNG MỘT TÊN NỔ BANH XÁC BẰNG NHỮNG ĐẠI PHỊA NHƯ SAU:

1- Được BIỆT PHÁI học QGHC: Sự thật 100% chưa hề có một sĩ quan tại ngũ nào được biệt phái học QGHC hay bất cứ một Đại Học nào cả.
2- Khai thi vào QGHC; Phải thi viết và thi hạch miệng: Sự thật 100% là QGHC chưa bao giờ có thi hạch miệng. Chỉ thi viết 1 lần ở 2 nơi Huế và Sài Gòn.
3- Khai là Cựu Học Sinh CHU VĂN AN: Sự thật 100% chỉ là học sinh lớp luyện thi ban đêm tại trường CVA.
4- Khai tốt nghiệp Thiếu Úy tại Trường Bộ Binh Mỹ Fort Benning, Georgia: Sự thật 100% tốt nghiệp Chuẩn Úy khóa 25 Thủ Đức. Sau đó được gởi đi Fort Benning huấn luyện thêm một thời gian và trong lúc đó thì đủ 18 tháng để CHUẨN ÚY tự động lên THIẾU ÚY như quy định chung cho các SQ CHUẨN ÚY. (*Thiếu Úy là lon của VNCH chứ không phải lon của Mỹ.)
5- Khai là TỪ CHỐI ĐI H.O vì lúc đó đang làm giám đốc MỎ KIM CƯƠNG tại ĐÀ NẴNG của VC: Sự thật 100% là Đà Nẵng làm gì có mỏ Kim Cương VÀ NẾU CÓ thì VC lại giao cho một tên cà chua , lất khất như CTT sao chứ ???- Khai từ chối mà sao qua Mỹ với H.O số 1, đầu tiên ???./-TCL/Mv. 


TRU TẮT TIẾNG VÀ NGƯỜI CỘNG SẢN" YÊU NƯỚC"

Mấy đời ăn cướp hiền lương.
Vẹm Cộng chắc chắn là phường ác gian.

     Cái tên Tru Tắt Tiếng rất lẫy lừng về NỔ từ hạ tầng cơ sở tới thượng tầng kiến trúc, nổ mọi lúc, nổ trường kỳ, lì lợm phô trương thành tích đi lính, huấn luyện, tài năng và sau nầy ở Mỹ, Tru Tắt Tiếng là người can đảm, anh hùng" dám viết thư năn nỉ tên thủ tướng Dũng Xà Mâu nhẹ tay với dân"… chắc là hồi nhỏ hắn sinh ra gần kho đạn hay má nó đẻ" rớt" tại hãng làm pháo nên bị ảnh hưởng về phong thủy mà NỔ hoài, Nổ mãi, Nổ không mệt mỏi, ngay cả không còn chỗ để Nổ nữa, giống như đạn nổ hết thuốc súng mà vẫn còn nghe" cạch cạch" như gạch chạm vào nhau.

Nắng mưa là bịnh của trời.
Cái Nổ là bịnh của thằng họ Chu (Tru).

    Người Việt Nam có bịnh nổ, khoe khoang đủ thứ để lấy oai với thiên hạ, nên mới có những chuyện khôi hài: trung sĩ y tá thành Trung tá y sĩ, giáo làng thành giáo sư, lính lên sĩ quan…và Tru Tắt Tiếng cũng NỔ từ A tới Z, nổ từ ngay ở trong tù mà có nguồn tin là hắn từng cặp bồ với một đại úy công an cái, từng được tình nhân lái xe Jeep chở đi chợ mua sắm, rong chơi. Ra nước ngoài thì gã Bắc Kỳ di cư thành" bắc kỳ di căn" theo Vẹm Tân, nổ về thành tích đi lính, huấn luyện ở Mỹ… Nhưng thành tích làm" phụ tá quản giáo" là báo cáo với quản giáo để giúp cho các bạn tù của hắn" tiến bộ" theo chính sách học tập tốt, lao động tốt, là không thấy Tru Tắt Tiếng Nổ lớn cho mọi người biết, trái lại dấu như mèo dấu cức, không dám nổ dù đã có thuốc và ngòi nổ, tuy nhiên Trần Yên Hòa là người cùng trại ở Suối Máu đã" nổ dùm" cho Tru Tắt Tiếng về cái thành tích" học tập tốt" nầy trong tù

Não bộ bịnh gì, nổ bạo ghê?
E dài danh chức dỏm, ai dè?
Chôn vùi lý lịch, chui vồn dấu.
Bạc bể, giàu sang, bể bạc lòe.
Ấy đông quan lớn, dòng ông đấy.
Hỏi dọ, bà khoe, họ giỏi nè.
Can sao mồm kẻ, cao sang dốc?
Nổ đó có ngày, nó đổ nghe.
(Trích trong tập thơ lái âm của người viết). 

    Chán ngấy cái tên Tru Tắt Tiếng như" heo bị thiến" do bí kíp" hoạn trư đại pháp" của tổng bí lù Đổ Mười, trong thời gian dài ở Mỹ, hắn thường đi chung, trở thành" bầu bạn" với Má Đâm Đổ Thị Thúi tức là" Đổ Thị Nốn Lừng" bút danh" Cức Vàng" hay nói một đàng làm một nẻo nên cặp bài trùng nầy bị người ta gác qua một bên lề tranh luận, vì nói chuyện với đầu gối còn tốt hơn nói với chúng hay nói với Vẹm Cộng, Vẹm Tân. Tuy nhiên bài viết nầy nhắm vào những thành phần" đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" đồng bầu đồng bí về cái nhìn về cộng sản, mà Tru Tắt Tiếng là một tế bào nằm trong mô" ung thư tư duy" hải ngoại như Nguyễn Khắc Bình, Trần Thiện Khiêm, Hồ Văn Kỳ Thoại, Mai Viết Triết, Bùi Dỏm…

    Tru Tắt Tiếng tỏ ra rất là TRU qua bài viết:" Vài Lời Tâm Tình gởi những người Cộng Sản còn yêu nước Việt" vào tháng 3 năm 2016, Tru Tắt Tiếng tự biên tự diễn cho mình là" Thay Mặt Nhóm người Việt yêu nước Việt" để có" chút tâm tình người yêu nước" nhưng không rõ là" theo định hướng xã hội chủ nghĩa" hay là" định hướng theo Vẹm Tân là em Vẹm Cộng?". Từ xưa tới nay, không ai tin là: làm đĩ mà còn Trinh" ngoại trừ ngày nay ở THIÊN ĐƯỜNG cộng sản, chốn THƯỜNG ĐIÊN tại Việt Nam có giai tầng" lương y như đồ bỏ" vá màng trinh với giá rẻ vài Mỹ Kim, biến đĩ thành nhà lành nhưng bản chất vẫn là đĩ.

Dù cho có vá màng trinh.
Cũng là thứ đĩ, ai tin giới nầy?

    Tuy nhiên, nếu Tru Tắt Tiếng cho là" lỗ rún" của đĩ còn trinh thì không ai dám cải và hoàn toàn tán đồng với khám phá, chân lý" lỗ rún không bao giờ bị mất trinh, dù sông có cạn, núi có mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi". Còn nói làm đĩ mà còn trinh và hay là Hồ Chí Minh còn trinh là làm trò cười cho thiên hạ, cho nên chuyện" người cộng sản yêu nước" là không ai tin, ngoại trừ mấy trự kể trên và Tru Tắt Tiếng.

    Cũng không ai cho trộm cướp là lương thiện, tức là người cộng sản có yêu nước không? Một tổ chức tội phạm như Mafia, thì không thể nói là trong đó có một số" bố già lương thiện". Bài viết khá MẠCH LẠC của Tru Tắt Tiếng trở thành MẠT LẠCH, cũng mở lời tố cáo chế độ cộng sản Liên Xô và khối cộng sản quốc tế, làm hơn 100 triệu người chết và quay sang Việt Nam, cũng lên án Vẹm qua câu, xin trích nguyên văn:" lộ nguyên hình là một Đảng độc tài, tàn ác còn hơn các chế độ Thực Dân, Đế Quốc, Phát Xít.." không rõ là hai chữ Đế Quốc nầy mà Tru Tắt Tiếng nói, có phải là" đế quốc Mỹ" như Vẹm cộng và Hồ Chí Minh phét động" đánh Mỹ cứu nước" từ sau năm 1954 theo lịnh quan thầy Nga-Tàu và khối cộng sản quốc tế? Được biết là trong thời kỳ" đánh Mỹ phá nước" của Vẹm từ 1954 tới 1975, thì tất cả những" người cộng sản yêu nước của Tru Tắt Tiếng" như trung tướng Trần Độ, tên Lê Hiếu Đằng…đã gây nợ máu với nhân dân, đó là" người cộng sản yêu đảng chớ không yêu nước bao giờ", họ được Tru Tắt Tiếng tôn vinh là yêu nước nhưng vẫn còn lãnh lương và bổng lộc của đảng, dù có lên tiếng phê bình đảng theo chính sách.

    Sau năm 1975, đảng Cộng Sản Vẹm theo quan thầy Liên Xô, nghịch với quan thầy Trung Cộng, vâng lịnh quan thầy Liên Xô, nên Vẹm cộng phải đương đầu cùng một lúc hai mặt trận: Tây Nam với Khmer Đỏ và biên giới phía bắc với Trung Cộng. Cũng như trong cuộc chiến khủng bố miền nam được ngụy trang, tuyên truyền bằng" chống Mỹ cứu nước" nhưng sau khi chiếm miền nam, tên tổng bí thư Lê Duẩn xác nhận:" đánh Mỹ cho ông Liên Xô và Trung Quốc", cũng như trên, cuộc chiến biên giới đánh với Trung Cộng chỉ là:"đánh theo lịnh của ông Liên Xô" chớ nào phải chống xâm lược như quân lực VNCH đánh Tàu trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Quân hại nhân dân Robot Vẹm cộng chỉ là công cụ đắc lực bảo vệ đảng, tuân lịnh đảng, nên không bao giờ có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, điển hình là hải quân Vẹm bám bờ, trong khi ngư dâm bám biển để sống và bị Trung Cộng cướp, giết…sau khi Trung Cộng xây dựng một số đảo nhân tạo mà cát là do thái thú Vẹm cung cấp, thì hải quân robot quân hại nhân dân bảo vệ vùng đảo quan thầy chiếm bất hợp pháp, chúng cấm ngư dân tới gần.

    Tru Tắt Tiếng tin" người cộng sản yêu nước" thì người ta không thể tin như chuyện" đĩ còn trinh". Tru Tắt Tiếng không nhắc tới những tang thương ngày quốc hận gần kề, tháng 4 hàng năm và những chiến sĩ quân lực VNCH, những anh hùng dân tộc, những người yêu nước thật sự bị cầm tù, trù dập dã man như Hội Đồng Bia Sơn…trái lại chỉ nói tới những" đồng chí" của hắn, được thổi ống đu đủ là" người cộng sản yêu nước"súc vật Tru Tắt Tiếng viết:"nhiều đảng viên kỳ cựu như Cố Trung Tướng Trần Độ, Đại tá Phạm Đình Trọng, Trung Tá Trần Anh Kim, Cụ Nguyễn Trấn, Luật Sư Lê Hiếu Đằng, Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, Bác Sĩ Nguyễn Đắc Diên, Nhà Báo Tạ Phong Tần… đã công khai lên tiếng bỏ Đảng, ngoài ra còn cả trăm ngàn Đảng Viên có nhiều tuổi Đảng cũng đã âm thầm dứt khoát với chủ nghĩa ma quỷ này."

      Trong danh sách những người cộng sản yêu nước chống đảng mà vẫn hưởng quyền lợi đảng nầy, toàn là bầy kên kên trong phong trào đặc công" kỳ nhông" chống đảng với những SÁCH LƯỢC hoàn toàn XƯỢC LÁCH như: dâng kiến nghị, vận động thỉnh nguyện thư, đòi bỏ điều 4 hiến phét, ở tù giả và đảng cấp Visa qua Mỹ như Tạ Phong Tần (đại úy công an, mới qua không lâu mà nói láo là Mỹ dàn xếp cho về VN làm tổng thống tử tế) lá lá bài mới của Vẹm Tân" thân nhân Vẹm cộng" được Tru Tắt Tiếng nâng cấp là" nhà báo" thì quả là" xạo hết chỗ nói". Chính những" người cộng sản yêu nước" nầy cũng là" yêu đảng, bác" đã giúp cho thái thú Vẹm tồn tại, không sụp đổ như ở Nga, Đông Âu qua những" đấu tranh" theo chính sách của đảng mà Vẹm Tân chủ trương:" đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài" cho nên thái thú Vẹm sống dài dài, chờ ngày sát nhập vô đất Tàu. Làm sao Tru Tắt Tiếng biết chuyện:" ngoài ra còn cả trăm ngàn Đảng Viên có nhiều tuổi Đảng cũng đã âm thầm dứt khoát với chủ nghĩa ma quỷ này"?.

    Tru Tắt Tiếng lại thi hành chính sách của đảng qua vụ tung tin tuyên truyền Hồ Chí Minh chí là Hồ Tập Chương là người Tàu, cái nầy không có bằng chứng chính xác như thử DNA mà do một tay dogtor cà lơ phất phơ ở Đài Loan, muốn bán sách chạy hay là được thái thú Vẹm chi tiền để làm công tác nầy? Nên nhớ là thần tượng Hồ Chí Minh đã hoàn toàn sụp đổ từ trong nước và thế giới, nên đảng thái thú muốn bỏ đi các xác ướp (tung tin là Hồ Tập Chương) còn Nguyễn Sinh Cung là" người yêu nước" bị giết và thay thế. Trong tương lai thái thú Vẹm sẳn sàng bỏ xác ướp và tìm một bộ hài cốt nào đó, mang vô Lăng thay thế, chúng sẽ tuyên truyền là" Hồ Chí Minh thật" để tiếp tục duy trì hình ảnh" ái quốc" của tên đại quốc tặc nầy và đảng cộng sản vẫn yêu nước…nếu Hồ Chí Minh là người Tàu thì tại sao con gái của hắn ở Pháp về thăm trước khi hắn tiêu diêu nơi miền Lê Mác và đám Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẫn, Hoàng Văn Hoan…lại không biết Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương?

Thôi nhé, từ nay Tru Tắt Tiếng.
Chớ bày trò, nói láo, gian manh.
Yêu nước hóa ra Việt gian.
Cút cho khuất mắt, một thằng bưng bô.

  

TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 13.04.2016

No comments:

Post a Comment