Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 11 August 2012

THỜI TRANG KIẾU CUỐC.

THỜI TRANG CỨU QUỐC.
-Bùi Lý Hồng -

   Thời trang không phải là nhu yếu phẩm như cơm, bánh mì, xăng, dầu...nhưng lại được thịnh hành là do những người biết khai thác thị hiếu để thủ lợi. Thời trang giúp cho nhiều nhà vẽ kiểu trở nên giàu có, nổi tiếng, được trọng vọng qua hệ thống truyền thông toàn cầu. Thời trang có nhiều mặt: quần áo, giày dép, bóp đầm, nữ trang, kiểu tóc, son phấn...giới bị ảnh hưởng thời trang nhiều nhất là nữ, nên có nhiều phụ nữ đã tốn rất nhiều tiền từ lợi tức cá nhân để theo sát thời trang. Tuy nhiên, thời trang không quan trọng cho con người, giới nữ lưu thời hai bà Trưng, không cần son phấn, kiểu tóc, giày...mà vẫn sống và đánh đuổi quân Tô Định.

     Cứu nước là việc tối thượng, nếu không dân tộc tiến dần đến họa diệt vong, nô lệ mãi mãi, cứu nước như cứu hỏa, đó là trách nhiệm chung của mọi công dân. Tuy nhiên, cứu nước đã bị một số kẻ cố tình biến thành thời trang để hốt tiền, khai thác tấm lòng yêu nước của mọi người để thu tiền. Đó là những tên ma đầu, nhan nhản trong cộng đồng tỵ nạn hải ngoại từ sau năm 1975 đến nay, và cái nghề" thời trang cứu nước" vẫn thịnh hành, thu hút một số người, nương theo thời trang cứu quốc để làm giàu và tạo danh tiếng.

    Nổi tiếng nhà làm thời trang cứu quốc, lưu xú danh thiên thu chính là phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, người thành lập công ty thời trang cứu quốc qua đại công ty " Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam" với sơ sở trưng bày thời trang cứu quốc, giải phóng đất nước từ một trại nuôi gà bỏ phế của một ông tướng Thái Lan, trở thành chiến khu, mặt hàng kiểu mẫu thời trang kháng chiến với 10 nghìn kháng chiến quân ma, những kiểu thời trang" kháng chiến quân đi vào vùng đất địch như chỗ không người"...được rao hàng trên cơ quan truyền thông là tờ báo Kháng Chiến.

   Ban đầu cái cửa hàng vẽ kiểu cứu quốc do tổng giám đốc Hoàng Cơ Minh thành lập, đã thu hút một số người yêu nước, nhưng khi vào đây, khám phá ra sự thực, một số bỏ trốn, bị bắt và hành hình thật dã man. Tại nước ngoài, thời trang kháng chiến, cứu quốc được phổ biến rộng rải khắp các châu lục, khiến những nhà vẽ kiểu " cứu quốc" thuộc anh em dòng họ Hoàng Cơ trở thành triệu phú, với thu nhập hơn 22 triệu Mỹ Kim vào thập niên 1980-1990 là rất lớn, ngày nay phải hơn 100 triệu. Tuy nhiên, công ty vẽ kiểu thời trang kháng chiến có một tổ chức khủng bố là K-9, để thanh toán, khủng bố bất cứ ai đưa ra sự gian trá của các sản phẩm kháng chiến dỏm, yêu nước để thu tiền; nạn nhân phần đông là các ký giả như vợ chồng Lê Triết ( Tú Rua), Hoài Điệp Tử, Đạm Phong....tiến sĩ Cao Thế Dung thoát chết trong đường tơ kẻ tóc do viên đạn bắn vào đầu, chỉ vài phân là đụng đến não bộ...

     Thời trang cứu quốc rất thịnh hành một thời gian, nhưng sau khi nghe tin tổng giám đốc công ty vẽ kiểu kháng chiến là Hoàng Cơ Minh bị chết trong lần rao hàng " Đông Tiến" trên đất Lào. Thế là kiểu mẫu" kháng chiến" không còn ăn khách, nên đại công ty Mặt Trận đổi sang mặt hàng, vẽ kiểu khác, thành lập các chi nhánh vẽ kiểu: Liên Minh Việt Nam Tự Do với kỷ sư Nguyễn Ngọc Đức ở Pháp, hội chuyên gia với tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và tổ chức Phục Hưng do cựu đại úy tùy viên cho đề đốc Diệp Quang Thủy là Trần Quốc Bảo. Kiểu vẽ mới không dùng quân sự để cứu quốc, là bị mọi người biết là cuội, nên những kiểu thời trang khá ăn khách là:

  • -Vận động chính trị các chánh khách nước ngoài để nhờ họ dùm đánh Việt Cộng bằng thông báo báo chí, lên tiếng vi phạm nhân quyền.
  • -Dùng du sinh, quan hệ, giúp đỡ hạt giống đỏ, để nhờ bàn tay họ xoay chuyển tình hình, lật đổ ông cha, hầu mang lại dân chủ, thật là không tưởng, nên từ hơn 2 mươi năm, nhiều du sinh về nước, trở thành cán bộ cao cấp, thay thế ông cha và một số du sinh tốt nghiệp, được gởi sang nước ngoài đánh phá cộng đồng.
  • - Dùng đấu tranh chính trị để lật đổ chế độ cộng sản bằng cách yểm trợ, nuôi dưỡng những cán bộ phản tỉnh theo đơn đặt hàng của đảng như Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Hà Sĩ Phu, Lê Hồng Hà, La Văn Liếm, Nguyễn Văn Trấn, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế....nhưng các thành phần nầy lần lượt bị lỗi thời sau khi lòi bộ mặt thật phản tỉnh giả.
  • -Kiểu thời trang tổng quát là" dân chủ đa nguyên" là nền tảng cho các kiểu mẫu cứu quốc theo tinh thần hòa hợp hòa giải, đầu hàng cộng sản vô điều kiện, trở thành công cụ cho chế độ. Kiểu hàng" dân chủ đa nguyên" còn được nhà vẽ kiểu tại Pháp là kỷ sư Nguyễn Gia Kiểng, là nhà vẽ kiểu tồi với công ty Thông Luận, sau nầy đổi thành" Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên", nhà vẽ kiểu Nguyễn Gia Kiểng còn là tác giả của kiểu thời trang nhục mạ tổ quốc, phỉ báng anh hùng dân tộc là vua Quang Trung qua kiểu hàng:" Tổ Quốc Ăn Năn"...
    
Sau 14 năm dấu nhẹm tổng giám đốc đại công ty vẽ kiểu cứu quốc, kháng chiến dỏm chết, Mặt Trận đành làm lể truy điệu và nhìn nhận tổn thất, nên công ty thời trang kháng chiến bị mất dần ảnh hưởng. Đến sau nầy, đại công ty thu hình, đổi tên thương nghiệp thành Việt Nam Canh Tân Cách Mạng đảng, cũng vẽ ra những kiểu thời trang mị dân:

  • Đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài
  • Xây dựng xã hội dân sự để đặt nền tảng dân chủ.
  • Vận động toàn dân để canh tân đất nước.
   
Nhưng các mặt hàng mới đã bị tẩy chay khi nhiều người khám phá ra các kiểu thời trang mới cũng chỉ là rập khuôn theo kiểu" đại cán" của nhà vẽ kiểu thời trước là Hồ Chí Minh, với thời trang thịnh hành thời đó là:" đánh Tây giành độc lập, đánh Mỹ cứu nước". Do đó các nhà vẽ kiểu cứu quốc băng đảng Việt Tân cũng là:" đảng cộng sản Việt Nam là thành phần dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh có công với đất nước" và các nhà vẽ kiểu Việt Tân cũng ca tụng Hồ Chí Minh là đáng trân quí, đáng học tập theo tấm gương" bán nước, làm đầy tớ ngoại bang Nga-Tàu"...

     Những nhà vẽ kiểu thời trang cứu quốc băng đảng Việt Tân đã thành công bước đầu trong các kiểu" dân chủ đa nguyên" với huề thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý....nhưng sau khi Quảng Độ" biểu tình tại gia" và Nguyễn Văn Lý:" lật đổ chế độ cộng sản sợ làm xáo trộn xã hội" đã khiến hai nhà trình diễn thời trang nổi tiếng nầy không còn ăn khách nữa.

     Công ty vẽ kiểu thời trang cứu quốc băng đảng  Việt Tân chia hai, hình như là do vấn đề tài chánh ăn chia không đều. Tuy nhiên cả hai cánh đều vẫn lấy nhà thiết kế cứu quốc đầu tiên là Hoàng Cơ Minh là" anh hùng" nhưng bị mọi người tẩy chay và lên án. Công ty vẽ kiểu cứu quốc Việt Tân cảm thấy làm ăn không khá, nên thành lập ra một số chi nhánh như:

  • -Đòi trả tên Saigon, do nhà vẽ kiểu là linh mục Nguyễn Hữu Lễ, du mặc áo nhà dòng như vẫn hăng hái làm" nghệ thuật vẽ kiểu cứu quốc". Nhà vẽ kiểu Nguyễn Hữu Lễ hợp tác cùng nhà vẽ kiểu" Phục Hưng" Trần Quốc Bảo, cùng đi ra hàng khắp nơi về thời trang" Đòi Trả Tên Saigon", nhưng có đòi mãi mà không có quyền gì, thì làm sao Việt Cộng trả lại, ngoại trừ đánh sập chế độ mới làm được. Tức là hai nhà vẽ kiểu cứu quốc thuộc công ty mẹ Việt Tân làm chuyện ruồi bu, đưa ra những mục tiêu không bao giờ làm được và thu tiền, làm chán ngán mọi người.
  • -Mặt hàng thời trang" Sự Thật Hồ Chí Minh" là đỉnh cao nghệ thuật cứu quốc dỏm, được Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo rao bán, nhưng thay vì lột mặt Hồ Chí Minh, thì trong cái DVD nầy giới thiệu khá kỷ về" quá trình, cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" và kính trọng gọi bằng" Ông" là cách phổ biến sử đảng ở nước ngoài khá tinh vi, nhưng không thể che dấu trước công chúng.
  • -Thời trang Lực Lượng Cứu Quốc, cũng do hai nhà vẽ kiểu mang nhiều tai tiếng là Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo, cả hai đi quyên tiền" cứu quốc" tại nhiều nơi, nhưng cũng bị tẩy chay.
  • -Công ty băng đảng Việt Tân có tung ra một số mặt hàng, nhằm biến ngày quốc hận thành ngày" xóa hết tội ác cộng sản và Hồ Chí Minh". Đó là các mặt hàng thời trang tồi: ngày thuyền nhân, ngày tỵ nạn, ngày Diễn Hành Cho Tư Do ( do nhà vẽ kiểu Đoàn Việt Trung đưa ra). Tuy nhiên các kiểu thời trang xóa tội cộng sản đã bị chết từ trong trứng nước, dù mặt hàng được tung ra vào 30 tháng 4 hàng năm.
  • -Kiểu thời trang khá thịnh hành là" chống Trung Cộng" được các nhà vẽ kiểu băng đảng Việt Tân tung ra các mặt hàng: bảo toàn đất tổ, đáp lời sông núi...mặt hàng nầy đã được chuẩn bị khá lâu, do nhà rao hàng, quảng cáo danh tiếng là tiến sĩ Nguyễn Văn Canh, được phái đi rao hàng từ Hoa Kỳ, Âu, Úc Châu...kiểu hàng" chống Trung Cộng" nhưng không đá động gì đến Việt Cộng, đã bị lật tẩy ngay lúc đầu, nên hàng" chỉ chống Trung Cộng" đã bị ế, thời trang tồn kho, chờ ngay mang ra bán chợ trời hay hủy bỏ.
    
Chi nhánh khá phát triển, thu tiền thịnh hành là" kiểu thời trang 8406, 1906" được tất cả các cơ sở công ty, chi nhánh Việt Tân rao hàng, nhưng kiểu thời trang nầy cũng đi dần vào lỗi thời, khi nhiều người biết đây là một trong các mặt hàng do " Đại bịp công ty Việt Tân" đưa ra.
  
Ngoài ra còn có một số mặt hàng được vẽ kiểu, khai thác thuyền nhân để hốt bạc như" Văn Khố Thuyền Nhân" do giám đốc Trần Đông phát khởi từ chùa Quang Minh ở tiểu bang Victoria ( Melbourne) Úc Châu. Kiểu hàng phụ " mộ bia, hài cốt, tu sửa bia.." là mặt hàng khá phát đạt, thấy vậy chứ thu tiền nhiều và lâu dân, nhưng công ty" văn khố thuyền nhân" cũng có dính dáng với công ty vẽ thời trang Việt Tân, nên văn khố thuyền nhân thường được các chi nhánh Việt Tân giới thiệu, quảng bá, giúp đỡ trong việc tổ chức thu tiền với danh nghĩa lo hài cốt, mộ bia và những chuyến du lịch mang tên" tìm về bến tự do". Hiện nay, mẫu thời trang" mộ bia, trùng tu nghĩa trang, chăm sóc hài cốt người bỏ mình trên đường tìm tự do" đang là kiểu thời trang ăn khách, nên Trần Đông đi từ Úc sang Hoa Kỳ để thu tiền bằng nhiều hình thức, trong đó có văn nghệ gây quỹ.

    Qua rất nhiều kiểu thời trang cứu quốc, từ mặt trận đến băng đảng  Việt Tân, là nơi xuất phát nhiều nhà vẽ kiểu thời trang cứu quốc. Nhưng hầu hết các mặt hàng thời trang cứu quốc đã hết ăn khách, không biết trong tương lai, các nhà vẽ kiểu thời trang cứu quốc băng đảng Việt Tân có bày  ra thêm mặt hàng nào nữa?.
 

BÙI LÝ HỒNG.
11.08.2012
      

No comments:

Post a Comment