ĐỀN THỜ QUỐC TỔ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỀN THỜ "TỔ CUỐC" CỦA MẶT TRẬN TỔ CUỐC VIỆT CỘNG./- Mt68
ĐỀN THỜ QUỐC TỔ TẠI MELBOURNE
VÀ NHỮNG ÔNG LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỘNG ĐỒNG BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN..
VÀ NHỮNG ÔNG LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỘNG ĐỒNG BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN..
-Lê Thành Tâm -
Cứ nói mãi về chuyện đền thờ quốc tổ ở Melbourne, e rằng đề tài nhàm chán, nhưng điều đáng nêu lên là hiện nay, hầu hết các tổ chức cộng đồng người Việt Tự Do Úc Châu đều nằm trong tay băng đảng Việt Tân, một tổ chức thoát thai từ mặt trận côn đồ Hoàng Cơ Minh, nay họ vẫn tiếp tục thi hành những thủ đoạn bịp bợm, thu tiền với chiêu bài yểm trợ cho các nhà dân chủ, phần đông là giả trong nước.
Cộng đồng Úc Châu trở thành tàng lộng của băng đảng Việt Tân, càng ngày càng lộng hành, bày ra nhiều hình thức thu tiền như quỷ yểm trợ các nhà dân chủ giả trong nước với khối 8406, thành viên Việt Tân về nước bị bắt, quyên tiền may áo trắng cho đồng bào nghèo trong nước đi biểu tình...và nhiều sinh hoạt chỉ phục vụ cho Việt Tân nữa.
Bài học năm xưa hãy còn hằn sâu vào ký ức của những người từng sống vào thời đại Việt Minh, đó là ngôi nhà chung kháng chiến đánh Pháp giành độc lập, bề ngoài là vỏ bọc yêu nước, mưu cầu độc lập tự do, thu hút hàng triệu người dân, nhưng bên trong căn nhà kháng chiến Việt Minh, là lũ mối mọt cộng sản, chúng gậm nhấm từ não bộ, lái cuộc kháng chiến đánh Pháp thành phục vụ quyền lợi cho ngoại bang Nga và Tàu, thế là dân tộc Việt Nam tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, sau khi thực dân rút chạy, là thời kỳ cộng sản, dã man, tàn ác gắp vạn lần bất cứ thế lực ngoại bang nào cai trị nước Việt Nam.
Trên danh nghĩa, cộng đồng người Việt Tự Do tại Úc Châu, cũng không khác gì các nơi khác, là mái nhà chung cho những người Việt tha hương tìm đến trong tinh thần đoàn kết, duy trì tình đồng hương, bảo tồn văn hóa. Tuy nhiên, từ khi mặt trận Hoàng Cơ Minh trước đây và băng đảng Việt Tân ngày nay xâm nhập bằng hình thức bầu cử dân chủ, sau thời gian băng đảng Việt Tân tìm cách triệt hạ những người có nhiệt tâm phục vụ cộng đồng, có lập trường quốc gia, có uy tín ra khỏi các vị trí trong ban chấp hành cộng đồng và từ sau thời gian dùng thủ đoạn rất thâm độc, như đã có từ thời Việt Minh (đảng cộng sản ám sát, hạ tầng công tác, làm nản lòng những người có uy tín trong các tổ chức vũ trang, đoạn thay vào là cán bộ cộng sản, chiếm lỉnh hầu hết các chức chỉ huy như chính trị viên). Ngày nay, các ban chấp hành cộng đồng Úc Châu, từ tiểu bang đến liên bang đều nằm trong tay đảng Viêt Tân, họ lại có trong tay bộ máy truyền thông cộng đồng, Ly Hương, Tiếng Nước Tôi, thân hữu là đài SBS, nay có thể là đài Hồn Việt...thế nên họ chiếm ưu thế truyền thông, nên mặc dù sự kiện trang website của cộng đồng, là cơ quan thông tin chính thức, có quảng cáo Nhân Dân Nhật Báo Online của đảng cộng sản Việt Nam, được nhiều người đưa lên phản đối, nhưng cộng đồng Việt Tân chẳng những im lặng, không lời giải thích , mà còn cử vài cây bút biện minh, đồng thời chụp mũ là" vạch lá tìm sâu", đánh phá cộng đồng trên các tờ báo giấy, báo điện, cũng là thủ đoạn chụp mũ nhưng vụn về, khó thuyết phục được ai. Đây là bài học cũ thời Việt Minh, bất cứ ai vạch mặt bọn Hồ Chí Minh và đồng đảng, bị chụp mũ là tay say thực dân Pháp, Việt gian, nạn nhân bị giết, thủ tiêu, thời ấy biết bao người nói lên sự thực, đã thành những các chết không đầu trôi sông hay nằm trong những nấm mồ tập thể ở trong rừng....
Tổ chức cộng đồng là mái nhà chung, nhưng bên trong đã bị băng đảng Việt Tân khuynh đảo, biến cộng đồng thành tổ chức phục vụ cho băng đảng Việt Tân, họ lợi dụng vị thế cộng đồng để phục vụ đảng qua những thông báo kêu gọi đồng hương tham dự những cuộc thuyết trình của các đảng viên cao cấp trung ương Việt Tân như bác sĩ Trần Xuân Ninh, Đổ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng...và những con bài Việt Tân như Nguyễn Chí Thiện ( sau nầy bị khám phá là giả), Nguyễn Văn Canh ( là thuyết trình viên ăn khách của Việt Tân về đề tài bảo toàn bờ cõi), những lần ra mắt tập thơ của Tuệ Sĩ, Thích Quảng Độ với Võ Văn Ái...
Những cơ sở cộng đồng thường biến thành mái nhà cho băng đảng Việt Tân tập trung người để thực thi công tác Việt Tân như: đòi trả trên Saigon, lực lượng cứu quốc, Trương Bổn Tài đến... đền thờ quốc tổ tại Melbourne cũng thường là nơi sinh hoạt của băng đảng Việt Tân, trong đó có cả gây quỷ bất hợp pháp của khối 8406, số tiền lên đến hàng chục nghìn Úc kim.
Ban chấp hành cộng đồng với tài lãnh đạo siêu việt của các chủ tịch Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Bon, là thành phần băng Việt Tân trá hình hay có quan hệ, ảnh hưởng Việt Tân...nếu không thì rất khó lọt vào ban chấp hành và nhất là chiếm vị trí chủ tịch. Trong thời gian từ 2000 đến 2009, hai ông đã sử dụng quỷ cộng đồng do chính phủ tài trợ và đóng góp của đồng bào cũng như những sinh hoạt lễ hội, từ thiện...sai biệt hơn 2 triệu Úc Kim. Sự kiện nầy đã được nhiều người biết, ngoại trừ các cơ quan truyền thông Việt Tân, đảng viên của họ bưng bít và còn chụp mũ những ai nêu lên sự thực. Vụ xây cất không hợp pháp đền thờ quốc tổ, chuyển tiền bí mật, sai biệt chi thu... đã được hầu hết người Việt Úc Châu và có cả khắp nơi biết.
Với lý luận bưng bít, chụp mũ, băng đảng Việt Tân nằm trong ban chấp hành cộng đồng hay những kẻ quan hệ, cố tình biến cộng đồng và các cơ sở vật chất như đền thờ quốc tổ ở Melbourne thành của riêng, thế nên họ tùy tiện cho băng đảng Việt Tân sử dụng như trường hợp Trương Bổn Tài. Vụ kiện tham nhũng chưa kết thúc vì trục trặc vấn đề sai trái ý nghĩa phiên tòa do luật sư người Việt gây ra, thay vì vụ án là hình sự ( criminal court), lại bị biến thành dân sự tố tụng ( civil court). Đây chỉ là bước đầu tạm ổn, nhưng Nguyễn Thế Phong và những kẻ quan hệ tổ chức tiệc ăn mừng tai qua nạn khỏi của hai ông Phong và Bon, lại được biến thành:" cộng đồng được tai qua nạn khỏi". Tức là hai ông nầy tự phong là biểu tượng của cộng đồng, như trường hợp giáo sư Võ Văn Ái, tôn huề thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ là" tổ quốc", nên ai dám phê phán, phân tích những sai trái của hai ông tu sĩ phật giáo, là mang trọng tộI " phản quốc".
Sau khi " tai qua nạn khỏi" những cơ quan truyền thông băng đảng Việt Tân phát động chiến dịch chụp mũ những ai đứng lên tố cáo sự sai biệt tài chánh, hai ông chủ tịch Nguyễn Thế Phong và Nguyễn Văn Bon không giải thích do sự yêu cầu của ban giám sát và còn cách chức một cách độc đoán chủ tịch hội đồng cố vấn, giám sát là ông Vương Thiên Vũ, cùng với tổng thư ký...sự kiện nầy giống như trong nước, khi các vụ tham nhũng bị phanh phui, một số người nêu lên bị bức hại, hay cách chức, cho hạ tầng công tác. Đó là lối hành sử độc tài trong một cộng đồng sắc tộc tại quốc gia dân chủ, kéo cộng đồng đi vào lề thói như đảng và nhà nước Việt Nam.
Băng đảng Việt Tân tại Úc Châu, nhất là ở Victoria rất là thâm độc, những người đứng lên yêu cầu bạch hóa hồ sơ tài chánh, dù không đi đến kết quả trong lúc nầy, nhưng họ vẫn quyết tâm theo đuổi bằng nhiều hình thức, trong đó có cả nhờ tay chính phủ can thiệp để thu về món tiền thất thoát hơn 2 triệu về cho người thọ thuế để lo những công ích như bệnh viện, người khuyết tật, không nhà ở.... Thủ đoạn thâm độc là dùng báo chí, nhất là trang điện báo Ly Hương, bên ngoài tung ra lối mạn đàn, rỉ tai để chụp mũ những ai tố cáo thất thoát tiền công quỷ là" phá hoại cộng đồng" và các tội phá hoại, đánh phá cộng đồng lại được hiểu ngầm, diễn dịch là" Việt Cộng", đây là độc chiêu nhưng đã quá lỗi thời, không khác gì thời Việt Minh, những người không theo cộng sản hay vạch mặt đảng cộng sản trá hình kháng chiến, bị chụp mũ là:" Việt gian".
Lãnh tụ đất nước, không có nghĩa là tổ quốc, nên tại các nước dân chủ, tổng thống, thủ tướng khi làm sai như tham ô, lạm dụng quyền thế, tai tiếng tình dục như vụ án Bill Clinton và Monica Lewinsky... đã bị chế tài bởi luật pháp. Lãnh tụ các nước dân chủ, không phải là ông vua, bà chúa hay là tổng bí thư đảng cộng sản. Đáng buồn thay, những người thuộc đảng Việt Tân, sống ở nước dân chủ như Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Bon...cứ nhập nhằng chức chủ tịch cộng đồng là cộng đồng, thế nên bất cứ ai có lời nói khác với hai ông, hay vạch sự sai biệt tài chánh...là mang tội"chống lại cộng đồng", đó là lối suy tư, lý luận ấu trĩ, dù sống ở nước dân chủ, nhưng chưa học được lối sinh hoạt, tinh thần dân chủ. Đảng cộng sản tự cho mình là tổ quốc, họ lấy tư cách là ông chủ tổ quốc, nên tụ ban cấp quyền bán đứng hải đảo, đất đai, rừng cho Trung Cộng, làm chủ cả con người, nên bán lao nô, bán gái cho các tổ chức khai thác kỷ nghệ tình dục tại nhiều nước. Bất cứ ai dám lên tiếng phản đối đảng bán nước, bị chụp mũ là phản quốc, thật là ngược ngạo, kẻ bán nước trở thành ái quốc, nhưng là " ái quốc hóa ra Việt gian" và người yêu nước trở thành phản quốc. Phương cách nầy chỉ có trong các nước cộng sản mà thôi.
Các lãnh tụ sắc tộc cộng đồng như Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Bon...không thể coi cộng đồng là sở hữu riêng, nên không thể tùy tiện chuyển ngân từ quỹ cộng đồng sang quỹ công ty SIGMA mà không ai biết, hay là tự ý tiêu xài, ghi chép chi thu theo kiểu cộng sản:" thu một đàng, chi một nẻo"...
Phụ họa theo lãnh tụ cộng đồng vĩ đại Nguyễn Thế Phong và Nguyễn Văn Bon, mới đây có người phụ nữ tên là Dáng Thơ ( hình như cái tên nầy quen quen, trong phái đoàn Việt Tân 8406 đến quốc hội Úc mà cho là điều trần trước quốc hội?). Dáng Thơ bênh vực và chụp mũ những ai đưa lên vấn đề đền thờ quốc tổ và những sự không trong sáng tài chánh, nội dung là: dưới mái nhà cộng đồng người Việt tỵ nạn, tại sao không cùng góp tay làm đẹp cho cộng đồng, mà lại đi bôi nhọ. Nói xấu nhau..?...nếu những lãnh tụ cộng đồng như Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Bon...không có vấn đề gì, thì có ai dám đưa ra, có lửa mới có khói..một vụ án thường kéo dài, nhất là những vụ tham ô, thì cần nhiều điều tra, nên chỉ ở cấp tòa sơ thẩm, mà lại bị luật sư bên nguyên đơn dẫn sai, còn phải chờ thời gian, nhất là vụ án đã được nhiều cơ quan hữu trách của chính phủ quan tâm, thì chưa nên vội ăn mừng tai qua nạn khỏi. Dáng Thơ ở Úc, chắc phải biết vụ tham nhũng tiền của công đoàn y tế ( HSU) là dân biểu Craig Thomson, là cựu lãnh tụ nghiệp đoàn, vụ án kéo dài và nhiều cơ quan điều tra gồm cảng sát, Fair Works...nay vẫn còn điều tra. Cho nên vụ Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Bon vẫn còn đây, chưa phải lúc ăn mừng chiến thắng mà còn cho là" ăn mừng cộng đồng tai qua nạn khỏi tại đền thờ quốc tổ".
Đền thờ quốc tổ là cơ sở của cộng đồng, không phải là tài sản riêng của ban chấp hành hay bất cứ cá nhân nào. Chủ tịch cộng đồng như Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Bon...không phải là vua lưu vong của sắc tộc Việt, cũng không phải là biểu tượng cho cộng đồng... đó chỉ là những thành viên của cộng đồng, có nhiệm vụ điều hành tổ chức người Việt trong một giai đoạn nào đó. Nguyễn Thế Phong hay Nguyễn Văn Bon...không phải là gì cả, nên những người băng đảng Việt Tân không thể ban cấp qui chế quyền hành tuyệt đối để những chủ tịch băng đảng Việt Tân tha hồ mà làm mưa làm gió, cách chức ai cũng được, muốn tiêu xài tùy tiện, biến cơ sở cộng đồng như đền thờ quốc tổ trở thành sở hữu riêng của băng đảng Việt Tân, là nơi ăn mừng tai qua nạn khỏi sau vụ lem nhem tài chánh chưa ngả ngũ..Trường hợp ở Úc Châu là cảnh giác với các tổ chức cộng đồng khắp nơi, người của băng đảng Việt Tân xâm nhập, biến cộng đồng thành sở hữu và họ đồng hóa cộng đồng vào các lãnh tụ, nên khi bất cứ ai đưa ra sai trái, những sự lợi dụng của băng đảng Việt Tân trong cộng đồng để làm công tác cho đảng, núp dưới bình phong" sinh hoạt cộng đồng"...bị chụp mũ là:" đánh phá cộng đồng" và cái mũ cộng sản phá hoại được đội lên đầu tiếp theo./.
LÊ THÀNH TÂM.
03/08/2012
03/08/2012
No comments:
Post a Comment