Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 2 August 2012

NHẬN DẠNG NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN.
-Thạch Sanh -

    Trong ao nước, nhiều người khó phân biệt cá rô, các sặc khi chỉ nhìn thấy chúng trồi lên mặt nước đớp móng. Dưới đáy ao, khó phân biệt cá trê trắng, trê vàng, cá chình...chỉ khi nào câu chúng lên mới biết. Do đó trong câu ca dao nông thôn có hai câu:

Còn lõm bõm biết đâu rô, sặc.
Lúc cạn đìa mới biết lóc trê.

    Trên diễn đàn, có nhiều bài viết có văn phong rất thể hiện đúng tâm tư, lập trường của người tỵ nạn, tác giả cũng lên án chế độ phi nhân cộng sản, nhưng một cách khá chung chung, than phiền  tình trạng tham nhũng, dành những từ ngữ khá nặng đối với những tên lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay... mới đọc, thấy rất hay và được tác giả dẫn từ nhập đề đến kết luận. Nếu hời hợt tin lời mở đầu rất là có lập trường, nhưng trong bài viết chỉ vài điều dấu kính trong những câu văn, như là ý phụ, thì cái đuôi Việt Tân lòi ra ngay.

   Điều nầy giống như chuyện Tây Du Ký, con khỉ động Hoa Quả mới lên thiên đình, được phong làm chức bật mả ôn, sau nầy biết đây là công việc giữ ngựa, nên tức giận đánh phá, bị thiên thần đánh tơi tả, phải chạy về động trốn, hợp cùng ma vương, quỷ quái chống lại, nhưng cũng bị đánh chạy. Ngọc Hoàng cử Nhị Lang Hiển Thánh Dương Tiễn, có 3 mắt, dẫn bầy chó xuống trần gian truy lùng, khiến con khỉ động Hoa Quả chạy thụt mạng, có lần bị chó đuổi nà, đành phải hóa phép thành cái miếu. Nhưng Nhị Lang Hiển Thánh nhìn ra ngay, khi thấy cây cột cờ lại đặt sau miếu, thay vì trước miếu, đó là cái đuôi khỉ, nên đánh chạy nữa.

    Trước năm 1975 ở miền nam, các cơ quan an ninh biết trong chùa có Việt Cộng nằm vùng, nhưng vì tôn trọng tự do tôn giáo nên cho phép chùa hoạt động, bọn cán bộ trong lớp áo cà sa, cạo trọc đầu, cũng không khác gì các tăng ni, nên được an toàn. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, mới biết những kẻ được phật tử tôn kính, lãnh đạo tinh thần là việt cộng. Thành phần thứ ba, do một số khoa bảng, chính khách và có cả đại tướng Dương Văn Minh, có quan hệ mật thiết với Ấn Quang, các cơ quan an ninh nghi ngờ nhưng không có bằng chứng, mãi đến sau năm 1975, hầu hết những tên ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản xuất đầu lộ diện, ăn mừng chiến thắng.

    Hành quân trong các vùng nông thôn hẻo lánh, lính quốc gia nghe những từ ngữ của cộng sản dùng trong tuyên truyền, như nghe đài phát thanh Hà Nội, nhưng họ không bao giờ dám nhận là Việt Cộng qua ba mệnh đề: "không nghe, không thấy, không biết", khi hỏi về Việt Cộng trong vùng. Nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ đúng là Việt Cộng hay gia đình Việt Cộng.

    Những kinh nghiệm ấy là điều cảnh giác cho người Việt hải ngoại khi đọc những bài viết, nhìn chung, thấy chống cộng, nhưng đọc kỷ, có những sự kiện mà chính tác giả tự khai báo là có dính dáng hay là băng đảng Việt Tân sau đây:

-Những bài viết thường hay lấy những câu dẫn dụ của những thành viên Việt Tân để làm tiền đề như theo ông Lý Thái Hùng cho biết...Bùi Tín trong bài viết....

-Ca tụng những nhà dân chủ giả trong khối 8406 là yêu nước, đấu tranh dân chủ đa nguyên...

-Chỉ chống Trung Công, kích động lòng yêu nước, mà những bài viết chống Trung Cộng là đề tài đang gây nhiều chú ý khi vấn đề biển Đông trở thành điểm nóng. Nhưng không thấy đá động gì đến chế độ cộng sản tại Việt Nam, chính là tay sai đắc lực của Trung Cộng, đang cai trị với chính sách đồng hóa thâm độc.

-Tán dương những nhân vật mà các cơ quan truyền thông Việt Tân xem là biểu tượng đấu tranh dân chủ đa nguyên: huề thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ, Đổ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Chánh Kết....

-Dùng những nhà khoa bảng như Nguyễn Xuân Ngải, Bùi Diễm, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Bích.... để nói về chống cộng

-Các hội quân nhân hay quân nhân nào ca tụng Mai Viết Triết, Hồ Văn Kỳ Thoại, Nguyễn Khắc Bình....
   
Khi đọc bài viết, nếu khám phá ra những sự kiện nêu trên, là chắc chắn là băng đảng Việt Tân, chứ không có ai ca tụng những kẻ mà người Việt hải ngoại biết là đấu tranh dân chủ cuội từ trong nước đến hải ngoại. Đây là điều dễ nhận ra, trong tinh thần đề cao cảnh giác, hãy gạn lọc những bài viết chống cộng, nhưng trà trộn là tác giả Việt Tân, là tổ chức cộng sản trá hình đấu tranh dân chủ đa nguyên ở nước ngoài../.


THẠCH SANH.
02.08.2012    

No comments:

Post a Comment