10 ĐỨA KHỐN NẠN HẢI NGOẠI NẦY - CÁI GÌ NÓ CŨNG KÝ MIỄN LÀ CÓ DÍNH PHÂN TƯƠI CỦA VIỆT CỘNG LÀ HÙA NHAU NHƯ CÁ VỒ NGAY./-Mt68
Nhắn 10 tên Trí ngủ Hải Ngoại
Tổ cha bay, những cục phân trí thức
Đớp bơ thừa sữa cặn, cái đầu ngu
Giặc Cộng Hồ là một lũ khuyển trư
Chúng đọa đày cả dân tộc yêu nước
Hồ chó Minh, một thằng chuyên nói ngược
67 năm dâng biển đảo, núi rừng
Nó đẻ ra toàn một lũ bung xung
Nước mất trắng mà cái đầu nô lệ
Nhiều nước khác trên toàn cầu cũng tệ
Nhưng người ta còn chút điểm lương tâm
Đàng này thì trí thức: bọn ó đâm
Nghe đến tên: làm người dân ói mửa!
Thằng quốc tặc 67 năm quá bựa
Chúng giết người, gây nhiều cuộc binh đao
Hầu hết nay, tình yêu nước: ừ ào
Chỉ hưởng thụ, chỉ nhậu nhẹt, trai gái...
67 năm không một lần "Quốc hại"
được dân bầu làm nòng cốt cho dân
"Quốc hại " này là quốc hội phá dân
Bọn nghị gật và đầu trâu mặt ngựa
Nay trí thức hải ngoại: nhiều thằng bựa
Những thằng ngu, thằng liếm đít Cộng nô
Đầu tụi bay chẳng khác cái cầu chồ
Ăn tiền Cộng nên bày đặt ký kết
Mả cha bay Tàu sắp sang bốc hết
Vứt cầu tiêu cho chó rúc lợn tha
Từ những thằng trâu chó kiểu thằng Khoa
Dân ỉa phẹt vào đầu bay trí ngủ!
Ta không phải là người chuyên vọng ngữ
Nhưng thấy bay về liếm đít Cộng nô
10 triệu dân ngã xuống bởi giặc Hồ
Ta đau xót cho nước Việt bất hạnh!
Ngu thì câm đừng bày đặt nói mạnh
Liếm đít giặc cái danh xú muôn thu
Làm tài trai phải nhớ lấy quốc thù
Giặc tràn khắp, bay mù sao không thấy?
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Thưa Quí vị,
Ai chứ cái mặt lừa đảo, gian trá, liếm đít VGCS của tay sai tàn độc dã man Hồ ngọc Nhuận, tay sai Ấn Quang, cựu Dân biểu tại Sàigònkhi xưa thì người QG tại Sàigòn không ai là không biết cái đểu cáng, lừa dối của y. Hồ ngọc Nhuận cùng những tên Phan xuân Huy, Kiều mộng Thu, Lê đình Duyên, Trần văn Sơn, Trần văn Thung, Nguyễn hữu Chung, Lý quý Chung (CN báo Điện Tín), Nguyễn ngọc Nghĩa, Nguyễn văn Binh (Trưởng Nhóm QG), Ngô công Đức (CN báo Tin Sáng), Võ long Triều (Chủ nhiệm báo Đại dân tộc), Thích Đôn Hậu, Thích Bất Hạnh, Ni Huỳnh Liên và hàng trăm tên khác trong và ngoài Quốc Hội đã nhẫn tâm đánh phá Chính phủ QG và QLVNCH bằng cách bôi nhọ và vu vạ cáo gian. Này Hồ ngọc Nhuận, sao mi không biết Hồ chí Minh đã bán nước cho Tàu từ 1945, nếu khg nói là từ 1930. Sao mi khg biết những chuyện trả thẻ đảng của nhiều đảng viên đảng CS VN, Dương quỳnh Hoa là một thí dụ nhưng bọn ngươi cứ cố quậy phá người QG, chính phủ QG lấy được. Từ 37 năm nay, không phải đây là lần đầu người dân nổi lên chống VGCS và Tàu nhưng mi câm như hến vì mi đã được hưởng ơn mưa móc từ những tiền thuế của dân: nhà lầu, xe hơi, ăn chơi phè phỡn như mọi thằng điếm khác. Nay chúng bật đèn xanh cho bọn bay "biểu diễn" một chút để trấn an người dân. Cái kiểu chó mửa đó, y như 42 thằng trí ngủ ở Sàigòn, trong có thằng hề Lý chánh Trung, triệu phú mới do đục khoét của dân, mới biểu diễn. Cái tội a tòng giết dân (10 triệu đồng bào) của tụi bay không thể được tha thứ. Hoặc giả trong tụi bay có đứa uất hận nói lên sự phẫn uất bởi vì bọn VGCS vắt chanh xong bỏ vỏ, coi những thằng Huỳnh tấn Mẫm, mụ Ngô bá Thành, thằng DB giết người Đinh văn Đệ, Thằng Nguyễn văn Binh, bọn MTGP miền Nam thua những con chó ghẻ. Nhìn cách đối xử là đủ rõ. Đừng giả nhân giả nghĩa mầu mè yêu nước: Tàu vào VN trước 30-4-1975 rất lâu, chúng đã điều khiển trận Điện biên phủ, coi Võ nguyên Giáp như cục kít, chính Hồ chí Minh chúng cũng khg coi ra gì, chính Bùi Tín viết trong sách của y sự thật đó. Vậy mà bây giờ, vì ngậm phân của VGCS, mi mới giả ngô giả ngọng lên tiếng rồi cón nói tay không cũng đánh, trên răng dưới dế cũng đánh dù chúng có nguyên tử. Ý mi muốn cho dân VN chết vợi mươi triệu nữa? Sao mi không hô hào Quân đội Nhân dân đứng lên, như người QG đang kêu gọi họ, quay súng bắn tan bọn bán nước và bắn luôn quân xâm lược? Đàng này mi nói: tay không, chỉ có răng thôi cũng đánh! Sao mi ngu đần xuẩn động quá vậy? Quân đội Nhân dân thì phải bảo vệ nhân dân chứ sao lại bảo vệ Tàu ô chém giết ngư dân? Hồ ngọc Nhuận có mù không mà không thấy Tàu bắt hàng trăm tầu đánh cá của VN, bắy ngư dân đòi tiền chuộc, chém giết ngư dân, cấm cản ngư dân ra đánh cá ở Hoàng Sa là biển của VN, mà HNN lại nói những điều ngu xuẩn? Hoàng Sa, Trường Sa là của VN, hồi mi còn trong QH VNCH mi cũng thấy quân lực VNCH vẫn canh coi và bảo vệ nơi đó. Ngày 19-1-1974 T.C. đem lực lượng hải quân lớn gấp 4 lần đến uy hiếp nên 74 chiến sĩ Hải quân VNCH đã hi sinh cho Tổ quốc. Các Dân biểu có tinh thần QG (đừng nhầm với Nhóm DBQG của VGCS Nguyễn văn Binh gồm hơn 10 người bỏ phiếu theo bọn thiên Cộng hay tay sai VGCS Hồ ngọc Nhuận- Phan xuân Huy) hô hào biểu tình chống đối VGCS và Tàu nhưng Nhóm Dân tộc xã hội tức Nhóm Hồ ngọc Nhuận-Phan xuân Huy không hưởng ứng, về hùa với VGCS Bắc Việt là chẳng thà để cho đàn anh Trung cộng xài còn hơn để cho Mỹ Ngụy là VNCH. Khi những biến cố này nổ ra thì tờ Đại dân tộc của Việt gian Võ long Triều, 2 tờ kia là Điện Tín và Tin Sáng, hè nhau chủi bới và bôi nhọ sự việc theo ý của VGCS Bắc Việt. Đúng là một lũ ăn cơm QG, thờ ma VGCS. Rồi ngày nay thì lu loa lên ra cái điều yêu nước. Đúng là bọn vừa ăn cướp vừa la làng! Ai còn tin được bọn Hồ ngọc Nhuận? Y nói vậy mà không phải vậy vì y đã lừa đảo chính trị nhiều phen rồi. Nhìn cái mặt tàn độc, dã man, gian trá của y là thấy. Chỉ tội cho 10 triệu đồng bào vô tội chết oan và hàng triệu cô nhi, quả phụ cuộc đời sớm đau khổ. Những hồn oan này sẽ đòi mạng tên sát nhân Hồ chó Minh và bọn bay, mở mắt to nhìn quả báo!
Bút Xuân Trần Công Tử
Chính vì những tên VGCS nằm vùng như tên Nhuận, Võ long Triều, Huỳnh bá Thành, Phan xuân Huy, Kiều mộng Thu (sau 30-4-1975 phải làm vợ bé tên Xích Điểu để có miếng cơm) Ngô bá Thành, Ni sư Huỳnh Liên, Đinh văn Đệ (giết hơn 4o Địa phuong quân và Nghĩa quân trong vài giờ) Nguyễn văn Binh, trưởng Nhóm DB Quốc gia, 1 tay sai VGCS nằm vùng rất lợi hại, cựu QT Gò Vấp, đi đâu cũng xưng là cháu ĐTGM Nguyễn văn Bình, lợi dụng Công giáo cho mục đích xích hóa miền Nam. Và hàng trăm tên khác liếm đít VGCS như Lý chánh Trung, Nguyễn văn Trung (trốn quân dịch), Nguyễn hữu Chung, Lý quý Chung v.v...Chúng quậy phá miền Nam đêm ngày, làm sao miền Nam, Mỹ đang muốn bỏ, khg tiếp tế xăng, đạn, cơ phận thay thế...thì làm sao QLVNCH giữ cho được mà khg phải buông súng? Đạn bắn cầm chừng đã cả năm trước đó. Xăng thiết giáp và máy bay yểm trợ rất hạn chế. Pháo binh chỉ bắn 10 trái rồi thôi, đúng ra phải 100 trái mới giải tỏa được vòng vây địch. Các phi vụ cho F 5 rút lại tối đa trong khi Trung cộng và Khối CS quốc tế yểm trợ cho VGCS thừa mứa, ngay cả cơm sấy, đạn bắn thả dàn, ngay cả người. Ở Sàigòn thì bọn Hồ ngọc Nhuận quậy nát, chúng liên hiệp với bọn ký giả mà đa số ăn tiền VGCS hay chúng là CS, tổ chức ngày KÝ GIẢ ĐI ĂN MÀY mục đích quấy rối làm nguời dân mất tin tưởng nơi chính phủ, làm người Mỹ chán muốn bỏ sớm v.v... Thằng Việt gian Hồ ngọc Nhuận chính là tên đầu sỏ trong bọn đó.. Y lợi dụng chức vụ DB quyền bất khả xâm phạm để đánh người qg NHỮNG ĐÒN CHÍ TỬ với sự toa rập của Việt gian Võ long Triều (CN Đại dân tộc) Lý quý Chung (CN Điện tín) và Ngô công Đức (Cn Tin sáng).
Vận mạng đất nước VN quá xấu!
Bút Xuân Trần Công Tử
Cựu DB/QH VNCH/Cựu Sĩ quan QLVNCH
2012/8/10 long hoangdai <hoangdailong12@gmail.com>
TRÍ THỨCKHÔNG BẰNG CỤC PHÂNTặng 10 nhà trí thức Hải Ngoại thân Cộng (1)(2) Hồ tú Bảo ( Nhật )Thế giới văn minh lắm đảo điênMang danh khoa bảng đỏ hơn chuyên.Quê hương ngiêng ngã dân tha oánĐéo biết chi ai, chỉ biết tiền.Thỉnh nguyện (1) van xin quên sỉ nhụcCúi mình chấp nhận kẻ tà quyềnMiễn sao ân huệ trên ban xuốngThân khuyển ăn phân sướng bản thân.NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT(1) Nguyễn minh Thọ ( Bỉ)
(3) Nguyễn tiến Dũng ( Pháp )
(4) Giáp văn Dương ( Singapore )
(5) Nguyễn ngọc Giao (Pháp )
(6) Nguyễn minh Thọ ( Bỉ )
(7) Trần văn Thọ ( Nhật )
(8) Cao huy Thuần (Pháp)
(9) Vũ quang Việt ( Mỹ )
(10) Phạm xuân Yên ( Pháp )’ ký tên thỉnh nguyện gởi VC ngày 6/8/12
No comments:
Post a Comment