CHUYỆN RAY RỨT TRONG LÒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN NÓI CHUNG- KHÔNG AI HẸP HÒI, DỬNG DƯNG TỪ CHỐI ĐÓNG GÓP - NHƯNG TRỜI ƠI! LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC TỚI TAY NHIỀU NGƯỜI? HAY CHỈ LÀ MỘT SỐ NHỎ DO QUEN BIẾT VÀ NHIỀU LẦN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC? LÀM SAO HAY CÁCH GÌ ĐỂ THẬT SỰ, THIẾT THỰC, ĐÍCH THỰC NHƯ MONG MỎI CHUNG CỦA HẢI NGOẠI?!!! HAY LÀ CHỈ CẦN NHẮM MẮT ĐÓNG GÓP ĐỂ ĐƯỢC NGỦ QUÊN?!./-Mt68
___________________
From: Tuan Dang <dr.michaeldang@gmail.com>
Sent: December 8, 2023 8:34 AM
To: Sau Nguyen <saunguyen66@gmail.com>; Tran Bach Thu <tranbachthu@yahoo.com>; Huong-Hoa Nguyen <huonghoah@gmail.com>
Cc: Nguyen Kim Dan, D8 <dankimng99@hotmail.com>; Quynh Dao <qdao@bigpond.net.au>; truonghoangvudcct@gmail.com <truonghoangvudcct@gmail.com>
Subject: Re: Cay Mua Xuan Chien Si 2024 Tri an Thuong Phe Binh Viet Nam Cong Hoa
To: Sau Nguyen <saunguyen66@gmail.com>; Tran Bach Thu <tranbachthu@yahoo.com>; Huong-Hoa Nguyen <huonghoah@gmail.com>
Cc: Nguyen Kim Dan, D8 <dankimng99@hotmail.com>; Quynh Dao <qdao@bigpond.net.au>; truonghoangvudcct@gmail.com <truonghoangvudcct@gmail.com>
Subject: Re: Cay Mua Xuan Chien Si 2024 Tri an Thuong Phe Binh Viet Nam Cong Hoa
Thưa quý anh Thu, Sáu và Hương Hỏa,
Tôi kính đề nghị hai Hội CSV/QGHC Nam California và Miền Đông phối hợp quyên tiền các bạn CSV để góp vào Quỹ Cây Mùa Xuân cho các Thương Phế Binh còn ở lại VN. Tôi biết các anh đã hy sinh rất nhiều thời giờ để tổ chức, điều hành các Hội CSV/QGHC để chúng tôi có cơ hội hàn huyên, gặp mặt nhau nên mỗi khi đề nghị thêm một việc gì tôi rất áy náy. Tuy nhiên các anh là những người có uy tín trong hàng ngũ CSV/QGHC nên tôi nghĩ nếu các anh kêu gọi thì sẽ có nhiều ACE hưởng ứng góp gió thành - không dám nói là bão- nhưng chắc cũng có đôi chút gửi về giúp cho các Thương Phế Binh còn kẹt lại VN. Tôi xin mượn lời của cố đồng môn Ngô Thanh Tâm (Cao Học 2) của chúng ta viết về người lính Cộng Hoà: "chúng ta đã nợ người lính Cộng Hòa. Họ đã lấy thân đỡ đạn cho các bạn ngồi trên ghế nhà trường, ngủ yên trong nhà ở thành phố mấy chục năm trời, mấy ngàn đêm ngày (Tâm Thanh, Lệnh Triệu Ban Rồi, trang 137).
Nếu các anh thấy có thể làm được, vợ chồng tôi xin đóng góp $200. Một lần nữa tôi xin cám ơn quý anh.
Thân mến,
Đặng Quốc Tuấn
Đốc Sự 10 / Cao Học 2
Tôi kính đề nghị hai Hội CSV/QGHC Nam California và Miền Đông phối hợp quyên tiền các bạn CSV để góp vào Quỹ Cây Mùa Xuân cho các Thương Phế Binh còn ở lại VN. Tôi biết các anh đã hy sinh rất nhiều thời giờ để tổ chức, điều hành các Hội CSV/QGHC để chúng tôi có cơ hội hàn huyên, gặp mặt nhau nên mỗi khi đề nghị thêm một việc gì tôi rất áy náy. Tuy nhiên các anh là những người có uy tín trong hàng ngũ CSV/QGHC nên tôi nghĩ nếu các anh kêu gọi thì sẽ có nhiều ACE hưởng ứng góp gió thành - không dám nói là bão- nhưng chắc cũng có đôi chút gửi về giúp cho các Thương Phế Binh còn kẹt lại VN. Tôi xin mượn lời của cố đồng môn Ngô Thanh Tâm (Cao Học 2) của chúng ta viết về người lính Cộng Hoà: "chúng ta đã nợ người lính Cộng Hòa. Họ đã lấy thân đỡ đạn cho các bạn ngồi trên ghế nhà trường, ngủ yên trong nhà ở thành phố mấy chục năm trời, mấy ngàn đêm ngày (Tâm Thanh, Lệnh Triệu Ban Rồi, trang 137).
Nếu các anh thấy có thể làm được, vợ chồng tôi xin đóng góp $200. Một lần nữa tôi xin cám ơn quý anh.
Thân mến,
Đặng Quốc Tuấn
Đốc Sự 10 / Cao Học 2
No comments:
Post a Comment