Mt68 Kính Phúc đáp Đồng môn QGHC TUẤN ĐẶNG:
Vô cùng cám ơn sự chân thành nhỏ nhẹ của anh- Chuyện thao thức về TPB/VNCH là chuyện ray rứt thường trực của bất cứ ai là con dân VNCH nhứt là những ai đã từng cầm súng (Quân Trường) hay chiến đấu. Nhưng chuyện lưu manh gian trá, đổi trắng thay đen của VC đã xâm nhập mọi môi trường, mọi sinh hoạt công chúng kể cả mọi giao tiếp riêng tư, cá nhân. Anh thừa biết chúng kiểm soát không trừ một cá nhân, gia đình, mọi sinh hoạt dù tên gọi nào kể cả nhân đạo, từ thiện hay tôn giáo đều có bàn tay của VC nằm trong đó cả.
Tôi xin vắn tắt kể cho anh nghe chuyện nầy (QGHC) có thật 100%:
" Một anh QGHC 17 nhà ở Tỉnh, anh bị đau gan, lên SG ở nhà con để đến bịnh viện lớn chữa trị. Khi thử Covid 19 anh bị nhiễm - Công an và nhân viên y tế đến nhà chở anh đi điều trị và mấy tuần sau bưu điện giao tới nhà một hủ tro cốt mà không có một lời gì khác hơn.
Một bạn QGHC hải ngoại cùng nhiệm sở khi xưa, vội gởi cho gia đình bạn MỘT BƯU KIỆN THUỐC phần lớn là paracetamol (cảm cúm) và mấy lọ thuốc bổ; nặng gần 3 kgs. Liên lạc được với con anh ấy, hỏi thăm, chờ hoài bên nhà không nhận được bưu kiện thuốc. Hơn một tháng rưởi sau thì được con của bạn email cho biết " Sở Bưu Điện Thành Phố HCM gởi một LÁ THƯ (Chữ nhỏ, dài kín 1 trang A3-Mt68 đang giữ hình copy) giải thích là KHÔNG THỂ giao bưu kiện thuốc đó vì LUẬT CỦA BỘ Y TẾ VC chỉ cho phép các NHÀ NHẬP CẢNG THUỐC CÓ GIẤY PHÉP mới được nhập thuốc vô VN.
(*Trong khi đó một người ở gần nhà đã gởi cho thân nhân họ [gốc tập kết] một thùng thuốc hơn 5 kgs, chỉ 2 tuần sau thì người nhà báo đã nhận được thùng thuốc, do Bưu Điện đem tới phát tận nhà!)
Anh Tuấn ơi, chúng KIỂM SOÁT từng người, từng nhà; phân biệt GỐC GÁC từng cá nhân là chuyện có thật 1000%. Luật lệ của chúng cũng áp dụng theo từng THÀNH PHẦN luôn đấy anh!!!- Mình nhân đạo mà chúng vô nhân đạo thì làm gì được chúng? Hay là mình cứ gởi cho lương tâm thôi cắn mình, nếu nó lưu manh là TỘI CỦA NÓ, PHẬT CHÚA SẼ TRỪNG PHẠT CHÚNG NÓ ngàn năm sau ???
Chuyện từ thiện rơi rớt qua nhiều chỗ trước khi tới được trong nước. Chưa hết, tới trong nước rồi "liệu có được an toàn tới đối tượng không? công an phường khóm có để yên cho đối tượng không? Đối tượng hình hài tang thương như vậy có bao nhiêu là thiệt VNCH? ..."
- CÂU TRẢ LỜI TÙY VÀO LÒNG TIN và QUYẾT ĐOÁN CỦA CÁ NHÂN MỖI NGƯỜI. Vì tiền là tiền của cá nhân, không ai có thẩm quyền gì can thiệp vào sự xử dụng riêng tư cả !
Thưa Anh Tuấn;
Việt Cộng trong nước bây giờ chúng không lập đi, lập lại cái câu: KHÔNG XÂM PHẠM CÂY KIM SỢI CHỈ CỦA NHÂN DÂN ! Bởi vì ngày nay chúng lấy hàng chục, hàng ngàn, hàng triệu tỷ nữa !( Vạn Thịnh Phát đấy 1,5 TRIỆU tỷ! - Thử hỏi không có bàn tay VC trong đó thì làm sao VTP thu gom cả TRIỆU TỶ TIỀN CỦA TƯ NHÂN???).
Chúng tôi đề nghị BẤT CỨ AI CỨ ÂM THẦM GÓP PHẦN MÌNH không cần phải CÔNG CHÚNG HÓA GÌ CẢ.
Chuyện kêu gọi LẬP TỔ CHỨC làm một công việc ngoài HIỂU BIẾT, KIỂM SOÁT của mình e rằng dễ vướng vào mạng lưới thiên la, địa võng của VC- "Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương!" - Mây vẫn bay và " Bạch vân biến vi thương cẩu" vẫn không ngừng, rất cần suy gẫm nhiều hơn về thế sự của VC - VC đã ra NQ36 và vừa mới ra thêm QĐ 1334 công khai thu gom tiền Hải Ngoại triệt để hơn mà Ông TT QGHC Trần Xuân Thời đang gào thét để VÔ HIỆU HÓA đấy Anh Tuấn! Thân kính./-TC Lãnh/Mt68
_____________________
| 2:43 AM (5 hours ago) | ![]() ![]() | ||
|
Tôi rất muốn giúp đỡ các chương trình cứu trợ đồng bào VN nhưng không phải ai kêu gọi tôi cũng "nhắm mắt đóng góp để được ngủ quên." Tôi sốt sắng tham gia lời kêu gọi Cây Mùa Xuân này vì thấy 4 tên : Nguyễn Kim Dần, Nguyễn Văn Sáu, Thương Phế Binh Việt Nam và Dòng Chúa Cứu Thế. Hai anh Dần và Sáu thì tôi đã biết trong hàng ngũ CSV/QGHC; thương phế binh VN hay Hoa kỳ thì gia đình tôi luôn luôn muốn giúp đỡ; Dòng Chúa Cứu Thế thì tôi đã nghe đến từ khi mới chào đời và gắn liền với gia đình tôi trong hơn 30 năm tôi sinh sống ở VN. Bây giờ tôi không còn quen ai ở Dòng Chúa Cứu Thế nữa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gửi tiền giúp Nhà Dòng (quỹ chung của Nhà Dòng và quỹ giúp thương phế binh VN). Ít năm trước đây tôi có nhận được một số hình ảnh về việc Nhà Dòng phân phối quà tặng cho các thương phế binh nhưng thú thật họ có gửi cho tất cả thương phế binh hay không thì tôi không rõ.
Vài dòng chia sẻ với anh. "Sorry" không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh về cách thức phân phối quà đến các thương phế binh.
Thân mến,
Đặng Quốc Tuấn
No comments:
Post a Comment