CÁM ƠN HUYNH TRƯỞNG TUỆ TÔN GEORGIA- ĐÃ BỔ TÚC THÊM DÂY MƠ RỄ MÁ TỪ NGUỒN TIN "CÓ THỂ" CHỦ TỊT NƯỚC VỊT CỘNG VÕ VĂN THƯỞNG LÀ CON RIÊNG CỦA BÀ CẦM.
MẸ BÀ CẦM (CÓ CHỒNG KHÁC ĐẺ RA BÀ CẦM) RỒI CHẮP NỐI VỚI PHAN TỬ LĂNG NÊN BÀ CẦM ĐƯỢC PHAN TỬ LĂNG THỪA NHẬN LÀ CON LẤY HỌ PHAN.
BÀ CẦM CÓ CHỒNG KHÁC ĐẺ RA VÕ VĂN THƯỞNG TRƯỚC KHI LẤY VÕ VĂN KIỆT. VÕ VĂN KIỆT NHẬN VÕ VĂN THƯỞNG LÀ CON NGANG HÔNG VÀ CHO MANG HỌ VÕ CỦA KIỆT.
* Vẫn chưa có XÁC NHẬN MẸ BÀ CẦM là em gái của TỐ HỮU. (*Tố Hữu, tên thật là Nguyễn Kim Thành (4 tháng 10 năm 1920 – 9 tháng 12 năm 2002) quê gốc ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) ./-Mt68
_____________________________
Cô Cầm là con của một sĩ quan người VN trong quân đội Pháp, không đồn trú ở Hà Nội nhưng vẫn ở Bắc Kỳ, có thời gian khá lâu ở Hải Phòng. Chúng tôi không hỏi ông nầy tên gì và đã từ trần vì lý do gì.
Mẹ bà Cầm chắp nối với anh họ của tôi. Đó là Phan Tử Lăng (PTL), ở Huế gọi là Tú Lăng vì có bằng tú tài, và đã đi học Saint Cyr, trường võ bị quốc gia Pháp như West Point, hay Đà Lạt. Anh Lăng là con cô cả chị ruột của cha tôi. Bố anh Lăng người Thanh Hóa vô Huế làm quan và nói chưa có vợ nên ông nội tôi gả con cho. Về sau biết không phải vậy thì hai ông bà âm thầm tách riêng; cô tôi đã qua đời lúc anh Lăng còn nhỏ lắm. Ông bố lấy vợ kế cũng người Thanh Hóa, bà nầy rất thương mến con chồng và vì không con. Mẹ kế anh Lăng lập ra đèn Phổ Hóa gần Cầu Lòn và Thờ Thánh Mẫu, một chi nhánh của Điện Hòn Chén. Nay giao cho chị Lăng.
PTL trông coi Ngự Lâm Quân và theo một người trong gia đình thì PTL đã giữ yên để buối thoái vị của vua Bảo Đại xẩy ra êm thấm. PTL không tiếp tục hoạt động cho Thanh Niên Tiền Phong mà đi hẳn với Việt Minh và luôn luôn cạnh Võ Nguyên Giáp. Hồi ký của Đỗ Mậu nhiều lần kể sự đi chung nầy (chúng tôi thường suy diễn VNG không biết quân sự nên cần môt người Saint Cyr bên cạnh). Trong trận Điện Biên Phủ VNG cũng cần đại tá PTL lo về quân cụ súng đạn.
1954 về Hà Nội, lên tướng? Không, may mà không bị hạ vì lý lịch Saint Cyr, có bằng tú tài tây, có lẽ nhờ VNG. PTL giải ngũ và làm giám dốc nhà máy thép Thái Nguyên (không biết có to bằng xưởng đúc Dụng Saigon hay không). Khi vỡ mặt trận Pháp Việt 1945, PTL đi luôn để lại vợ và bốn con trai. Đứa lớn nhất tự ý trôi dạt ra Bắc, đứa thứ nhì trong đợt đầu tiên Hải Quân Nha Trang ra Huế tuyển mộ học sinh ban toán. Phan Tử Ty đã lên trung tá HQVNCH và vì nhu cầu công vụ, PTT chuyển qua hàng hải thương thuyền.
Tuy không chắc, tôi khó tin mẹ cô Cầm là em hay chị của Tố Hữu.
Tôi không hỏi vì sao mẹ cô Cầm và PTL gặp nhau, nhưng được biết PTL và bố cô Cầm có quen biết vì đều là sĩ quan xưa.
PTL nhận cô Cầm là con thừa nhận lấy họ Phan. Anh rể tôi, chồng chị cả của tôi là thứ trưởng bộ giáo dục Hà Nội đã xóa lý lịch con ngụy của cô Cầm và cô được đi Nga học.
Chị tôi và chồng đều đã qua đời đầu thập niên 1990 ở Hà Nội. Chừng 2015, tôi về Huế lo mồ mã tổ tiên thì các cháu con chị tôi có vô thăm. Cậu cháu lớn lên trong hai khung cảnh khác nhau chẳng biết nói gì. Tôi bèn hỏi các cháu có biết cậu Lăng không. Chúng cười rồ: Bà Cầm ấy, bà Cầm ấy, bà có bao giờ trở lại nhà cháu thắp nhang cho bố Sính và má Quỳnh đâu. Chúng kể thêm những điều tôi viết trên đây. Thấy nhạt nhẽo tôi không hỏi gì thêm.
Hôm sau các cháu về thì tôi đi thăm chị Lăng theo dự định tại Điện Phổ Hóa. Lúc ấy PTL đã chết rồi. Nghe nói đám ma to lắm vì là đám ma bố vợ của thủ tướng. Lúc tôi đị học, chị Lăng thương tôi lắm, ít nhất một tháng một lần tôi dạp xe lên thăm, ở Saigon về nghỉ hè cũng vậy. Về chị Lăng có hai điều tôi không thể nào quên.
Thứ nhất, trong dịp vừa nói, chị mỉa mai, rất "nhọn mồm" rất Huế: con nớ, [bà Cầm] hắn gọi tui "thưa mẹ", tui phải cúi đầu lễ phép nói "thưa bà không dám ạ".
Thứa hai, để biết thêm phản ứng nầy, chị tôi kể khi anh Lăng về sau 75, chị Lăng chỉ nói một câu và giữ im lặng trong mấy năm: "anh đi theo kháng chiến là đúng, lấy vợ là sai". Chị Lăng rất nhỏ nhẹ trách chị tôi cùng ở ngoài Bắc mà không can ngăn anh Lăng mà con giúp cho con riêng của vợ bé. Chị tôi thưa, anh Lăng ở một nơi xa Hà Nội, thời buổi chiến tranh, đoàn ngũ hóa v.v... và không biết mẹ cô Cầm và PTL đã gặp nhau lúc nào chỗ nào. Giúp cô Cầm thì giúp khi hai người đã thành vợ chồng công khai.
Tôi chưa bao giờ gặp PTL. Lúc nhỏ đứng cửa nhà ông nội đường Ấm Hồn, bên hông Tam Tòa cứ nhìn phía Mai Thúc Loan mà tưởng đó có nhà anh Lăng. Từ 1945 mãi đến 2015 tôi mới đến nhà nầy của cô tôi, đường kiệt nhỏ gần nhà người đẹp Thu Sương, con ông Thầu Bang.------------
No comments:
Post a Comment