CHUYỆN CŨ CÓ THẬT ÍT NGƯỜI BIẾT - MỘT GÓC KHUẤT QGHC./-Mt68
Bỉnh Lê
Dear Qúy Anh Chị,
Tôi đưa thêm chút thông tin về anh Phùng Minh Tiến: tiểu sử và hai bài thơ đẻ tiển Anh. RIP. Xin xem attachement.
Và cũng mược Diễn Đàn này để gói vài trải nghiệm vụn vặt. Số là vào mùa hè năm 1967, sau khi hết năm thứ nhất CH2, tồi về quê tỉnh GòCông để làm việc "lậu" (muốn chính thức thì phải nghỉ giả hạn không lương vì tôi là công chức đi học) với hai Đại Diện chính thức của Liên Danh Ứng Cử Viên Tổng/Phó Thống Trần Văn Hương - Mai Thọ Truyền và 4 Liên Danh của Liên Trường tranh cử Thượng Viện. Tại đây tôi đã gặp GS Viện Trưởng Nguyễn Văn Bông và GS Nguyễn Duy Xuân đến tỉnh để thanh tra sinh viên QGHC thực tập (bên Toà HC cho biết như vậy) . Tôi rất ngạc nhiên tự hỏi tại sao đi với GS Bông "thanh tra" không là GS Trần Văn Binh, Chi Vụ Trươ?ng Chi Vụ Thực Tập, mà lại là GS Xuân,, lúc đó đang là Phụ Tá Đặc Biệt về KTTC của Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. LD Thiệu-Kỳ và LD TVH+MTT .qua nhận định của dân chúng là "ĐỐI LẬP" mà! GS Xuân lại không thấy " nguy hiểm" sao? Trong đầu tôi lóe lên một chút nghi vấn mờ hồ. Nhiều tháng sau bầu cử, một số anh em Phục Hưng Miền Nam chúng tôi đi chơi Vũng Tàu, trên đường về ghé Biệt Điện Vũng Tàu, nơi cụ Hương đang bị giam lỏng (nhưng có Nguyễn Văn Thành, ĐS 11 thay cho Thị Trưởng, thường xuyên viếng thăm phục vụ, sau này làm TỔng Thư Ký cho Phó Tổng Thô/ng TVH) . ĐẾn nơi thì thấy một chiếc xe vừa ra khỏI cổng, dân biểu Lý Qúy Chung buột miệng "Xe của ông Nguyễn Văn Kiểu (anh ruột của TT Thiệu, Đại Sứ tại Đài Loan) rồi anh em ơi! " Anh em chúng tôi đậu xe lại bàn tán và quyết định không vào gặp ông TVH, Chúng tôi nghĩ là đang có một sự sắp xếp chính trị gì đó, mà nếu sau này có gì không hay, thì có thể mình sẽ bị phiền toái! Sau đó, thì cụ Hương về Saigon làm Thủ Tướng thay cho Thủ Tướng Nguyễn Văn Lộc (cánh của Ông Kỳ). Ngoài ra, còn có một kỳ thi tuyển "LẠ" vào NGẠCH ĐỐC SỰ (không phảI BAN ĐS/QGHC) cho một số vài mươi người có CỬ NHÂN LUẬT, chúng ta ít ai được biết! Successful candidates thuộc đảng phải nào tôi không rõ, nhưng ít nhất một người đã có chỗ tốt, "ngon" hơn cả anh em tốt nghiệp ĐS hay CH/HV QGHC.cùng làm Quận Trưởng dân sự ở Saigon (1968) và sau đó. Từ đó , tôi nghĩ chính trị Saigon không hẳn là một sự tranh chấp gay gắt, mà là một sự "sắp xếp" ma nhóm Đại Việt /Tân Đại Việt óng một vai trò không kém quan trọng.
.
Còn về QS/DS thì trong hai thập kỷ 60's và 70's Hoa Kỳ nghiêng về QS tại các quốc gia đang phát triển. Đề nghị đọc "The Political Influence of Military, hay The Khaki Capital, vv. sẽ thấy rõ. Việc GS Nguyễn Hữu Chi của QGHC (cùng nhóm tùy tùng. trong đó có tôi,, từ Long An về Saigon, thì có tin ông bị nhóm Phật Giáo bắt giữ, nên không ra) được cử làm Tỉnh Trưởng Quãng Nam cho thấy "dân sự không dẽ ăn".hay dễ thành công. Viết hoài cũng không hết. Khi còn làm Chủ Bút Hành Chánh Miền Đông, tôi nhận kha' nhiều bài về DS/QS, truyên ngắn, truyện dài, hồi ký, tự sự ... nhưng không có bài nào luận bàn nghiêm chỉnh, mà chỉ dùng làm cơ hội chỉ trích cá nhân "đối phương". mà đối phương thì không còn, hay muốn sử dụng quyền trả lời thì cả năm saụ lòng đã nguội rồi. hay chẳng ai muốn đọc nữa. . Ước gì các websites/bloggs của chúng ta, trong cũng như ngoài QGHC, không đăng các lọai bài này ... cho (1) công bình, với các lý do trên (2) mất nước rồi, ai cũng có tộii, lớn nhỏ gì cũng là tội, thôi chúng ta hãy cố quên đi trong những ngày không nhiều còn lại.. Mong thay!
Việc đổi tên Học Viện QGHC thành Trường QGHC KHÔNG xảy ra khi GS còn sống, mà là duới thời GS Nguyễn Quốc Trị. Va chăng, nếu chúng ta nghĩ École hay School hàm ý TRƯỜNG PHÁI như School of Medicine thì cũng không có gì đáng ... buồn.
như nhiều anh chị đã tiếc.
Cám ơn quý anh chị đã đọc mấy ý kiến tào lao, Chúc cuối tuần vui vẻ.
Lê Văn Bỉnh(ĐS 10)
No comments:
Post a Comment