DÙ LÀ CHUYỆN NHÀ NHƯNG SỰ THẬT VẪN CẦN VÀ HAY HƠN LÀ ẬM Ờ CHO QUA CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG ./-Mt68
_______________________
| 12:44 AM (6 hours ago) | ![]() ![]() | ||
|
Theo ông Trần Bạch Thu, Phùng Minh Tiến qua đời và được người ngoài gia đình lo hậu sự. Chết không có thân nhân bên cạnh là chuyện thường.
Đến phần thân thế người ra đi, ông Trần Bạch Thu nói Phùng Minh Tiến không bao giờ có vợ. Nhưng từ giữa thập niến 1980 cho đến đầu thập niên tới, tôi sống ở Little Saigon và luôn luôn gặp Phùng Minh Tiến với bà vợ; tôi có đến nhà của hai người, quanh đường Magnolia ở giữa Westminster và Huntington Beach. Chị Tiến tương đối cao, trắng trẻo và tươi vui, khá bay bướm nếu đem so với nét khắc khổ của ông chồng. Không biết chị Tiến gốc trong Nam hay ngoài Trung, không nói giọng Huế, luôn luôn mặc áo dài VN.
Trong một thởi gian ngắn, chị Tiến làm thư ký cho công ty xây cất của ông Nguyễn Công Nghi tại ngôi nhà trước kia ông Nguyễn Hữu Chánh làm trụ sở doanh nghiệp cùng ngành. Ngôi nhà khá to, đâu lưng với Phước Lộc Thọ.
Lần trước tôi có nêu sự ngạc nhiên khi ông Trần Bạch Thu nói thầy Nguyễn Văn Bông bị sát hại đúng một tuần trước khi nhậm chức thủ tướng. Việc bổ nhiệm nầy không xẩy ra; không ai nói chuyện ông Trần Thiện Khiêm về vườn.- /-
Tôn Thất Tuệ
No comments:
Post a Comment