Hello Chị Tâm thân mến;
Đọc email của Chị kỳ nầy tôi cảm thấy buồn cho nỗi buồn chung chẳng khác gì của riêng Chị. Tôi tự óan trách chính mình nhiều hơn vì qua email trước tôi chẳng hiểu được Chị một chút nào cả !!! Thú thật tôi đang chờ Chị trả lời xác nhận sự lầm lẫn rất chắc ăn của Chị để tôi sẽ trao đổi rất nhiều chi tiết là những đề tài mà chị đã dọn sẵn cho tôi cần phải phúc đáp. NHƯNG qua email nầy của Chị tôi tự quyết định phải nguôi ngoai cùng một người bạn cùng lớp mà tôi hằng quý mến từ hơn 50 năm trước !!! Tôi nhớ đến hình ảnh Chị Tâm hiền hòa, chả có một lời phát biểu nào thất lễ với Thầy Cô và tất cả đồng môn cùng khóa, Nam lẫn Nữ !!! Nghe tâm sự Chị, tôi cảm thấy tất cả chúng mình đều đáng thương yêu nhau nhiều hơn dù cho có vướng bận chút gì khác biệt, bởi vì xét cho cùng chính vận đời bể dâu nên chúng mình mới ra nông nỗi tận cùng, vô biên, mòn mỏi cho đến hết ngày tháng còn lại !!! Chị Tâm ơi! Xin chị cho phép tôi, lâm hữu xưa được xưng tên mình để chính thức XIN LỖI Chị vì có lẽ từ 50 năm trước, tên tôi đã có chút phiền hà gì đó mà tôi chưa hề hay biết nên Chị mới CHẮC ĂN tên "bán lụa" chính là tôi !!! (Đùa tí thôi nhé!) - Riêng cái ông có tên là NGUYỄN QUỐC KHẢI, tự xưng là một GIÁO SƯ trùm Người VIỆT GIAN ở Washington DC , người nổi tiếng đứng ra tổ chức đêm nhạc cho MAI KHÔI (Piss On Trump đấy) và khi nàng ta tới thì không chịu vào hội trường, đòi Nguyễn Quốc Khải phải dẹp cờ VNCH, nàng ta mới chịu hát hò. Nguyễn Quốc Khải chính là đứa đứng ra DẸP CỜ VNCH cho Mai Khôi hát đó Chị Tâm !!! Đúng như suy nghĩ của Chị nếu đứa nào đó vô danh tiểu tốt thì để ý làm gì phải không Chị ?!!! Nhưng Cộng Đồng Người Việt không riêng ở Mỹ mà nhiều nơi trên thế giới đa số đều biết NGUYỄN QUỐC KHẢI là đứa nào !!! Nên baocalitoday của Nguyễn Xuân Nam mới mời NQKHẢI lên thao diễn câu chuyện JOE BIDEN là người CÓ CÔNG VỚI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN !!! Do đó tôi TỪ XỨ KANGAROO mới XÍA VÔ, chứng minh cho thấy NQKHẢI đã bóp méo sự thật một cách trắng trợn, giữa ban ngày, ngay trên Video do NXNAM phát hành khắp thế giới ! Vì video lưu hành trên Internet nên khắp thế giới đều hay biết câu chuyện NQKHẢI, KHÔNG CÒN LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA HOA KỲ nữa đúng không Chị Tâm ?!!! Cho nên Chị nhắc khéo tôi LHX nên lo chuyện riêng của ÚC thì e rằng Chị Tâm đã vô tình xỉa xói có chút nào hơi quá mạnh tay (viết) phải không Chị Tâm !!!? Thưa Chị, tôi chỉ nêu lại để tự an ủi chính mình vì Chị đã can đảm XIN LỔI rồi, dĩ nhiên trong đó đã có bao gồm cả chi tiết nhỏ như con thỏ tí hon nầy !!! Vạn sự đều thân mến và từ xa xôi xin nhắn chúc sức khỏe, bình an thường nhựt - Thân kính-lhxưa-Kangaroo
-----------------
Thưa ông công dân xứ kangaroo LHX,
Tôi đã đọc thư của anh xong và tôi đã xem lại mới ngộ ra tôi đã nhầm anh là người chuyển bài viết của ông VL về bà K Harris lên DĐKhoá 14 .Quả thật là anh chỉ hỏi tên Nguyễn Quốc Khải ở Washington DC là ai đã bênh vực cho Joe Biden có chính xác hay không ?
Tôi cũng tự hỏi sao mình lại nhầm như vậy thì mới khám phá ra là trong email của anh Peter Nguyễn trả lời anh Xưa là :
“Tôi hoàn toàn đồng ý bạn LHX đã cung cấp tin cần biết về bầu cử TT tại US .
Tên NQKhải nào ở US mà mù loà chính trường US...Xem hình JB đại diện DC Hoa Kỳ giúp ai? ?
Không cần nói nhiều.
Cảm ơn bạn hiền LHX . “
Vậy ra vì đọc email của anh Peter nên tôi đã nghĩ anh Xưa là người phổ biến bài viết của VL .
Vậy thì tôi xin lỗi anh Xưa nhé. Nhưng tôi lại thắc mắc cái người tên NQKhải là ai mà anh phải chú ý đến lời nói của người đó .Rồi anh Peter cũng nói “Tên NQKHẢI nào ở US mà mù loà chính trường US...”
Theo tôi nghĩ 1 người mà không nổi tiếng thì tiếng nói của người đó có gì khiến mình phải quan tâm.Mình cứ xem kẻ đó như cắc kè,kỳ nhông hay thằn lằn rắn mối gì đó thì mình đi tìm hiểu kẻ đó làm gì cho phí thì giờ ?
Rồi anh Peter lại nói tên NQKhải nào ở Mỹ mà lại mù loà chính trường Mỹ ? Thấy anh Peter hỏi vậy thì tôi đâm lo .Điều đó có nghĩa ai ở Mỹ cũng phải rành rẽ chính trường Mỹ,nếu không thì kể như mù .Nói vậy tôi thấy mình bị anh Peter coi như mù vì tôi cũng không rành chính trường Mỹ.Tôi vẫn còn xỏ được kim để khâu vá cái quần ,cái áo mà vì không rành chính trường Mỹ nên bị liệt vào loại mù loà ! ?
Từ ngày qua Mỹ cho tới nay tôi thấy mình chỉ còn là con số không trong XH Mỹ này chứ có còn là Đốc Sự ,Đốc xiếc gì nữa đâu , nên nói chuyện với mọi người thì chẳng ai thèm nghe mình .Sau khi vào quốc tịch Mỹ thì trở thành công dân Mỹ giấy,được quyền đi bầu cử.Mà tôi đi bầu thì đi bầu chứ cứ nghĩ tống số cử tri Mỹ gốc Việt trên toàn nước Mỹ chưa tới 1% trên tổng số cử tri toàn nước Mỹ thì lá phiếu mình bầu cho ai cũng chẳng ăn thua gì ? Dù là bầu cho ứng cử viên DC hay CH ? Mỗi mùa bầu cử mình cũng bàn tán cho ra vẻ mình đã là công dân Mỹ rồi nên mình có quyền đi bầu của 1 người công dân Mỹ để tránh bị coi là đi dân bất hợp pháp,không có quyền đi bầu ! Bởi vậy mà tôi cũng không rành chính trường Mỹ,tức là kể như mù loà !
Điều này khiến tôi buồn quá ! Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người như mình? Do vậy tôi nghĩ cần phải hỏi trong số bạn bè,người thân quen cũng là cử tri Mỹ gốc Việt thi có bao nhiêu người như mình ? Mù loà chính trường Mỹ chứ không được sáng mắt,sáng lòng như người bạn đồng môn NTHÙNG năm xưa.Nếu hỏi ra mà biết có nhiều người cũng mù loà chính trường Mỹ như mình thì mình cũng đỡ tủi cái thân già được làm phó thường dân nơi đệ nhất Siêu Cường Vô Địch Mỹ quốc này.
Vậy anh Xưa và anh Thái Hùng có biết ai cũng như tôi không để tôi được an ủi phần nào cho cái thân phận tủi nhục đầy mặc cảm của con người 1 chế độ thua cuộc nay đã bị xoá tên trên bản đồ địa chính trị thế giới.
Rất mong được 2 anh giúp đỡ. Xin đa tạ vô cùng .
CMT
No comments:
Post a Comment