Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 29 August 2020

MỘT CHÚT GÓC VƯỜN QGHC BỎ NGỎ ....

QUANH CHUYỆN ĐỒNG BỌN NHAI GIẺ RÁCH QUÌ GỐI XIN PHÂN JOE BIDEN CỦA NGUYỄN QUỐC KHẢI, LS NGUYỄN THÀNH TÍN, ĐINH VIẾT CƯ, MAI PHI LONG gần đây./-TCL

***Mt68 chỉ nêu lại PHẦN TRẢ LỜI mà không đề cập các Email khởi động- Đây là việc riêng nhưng cũng là vấn đề LẬP TRƯỜNG CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NAN- Kính mong được chia sẻ cùng xa, gần./-TCL


Cám ơn Chi CMTâm:

Tôi hiểu và cám ơn những gì Chị muốn khuyên và nhắn riêng tôi- Thật tình giữa tôi và Chị cũng không có gì khác nhau mấy, cũng là TÂM TƯ của Người VIỆT QUỐC GIA với nhau. NHƯNG theo quan điểm của tôi thì lúc nào tôi cũng PHÂN BIỆT 2 VẤN ĐỀ: 1/- Bạn bè cùng khóa 14 với nhau và 2/- ĐỐI PHƯƠNG , gồm những đứa VC và Tuyên vận cho VC. Cho nên tôi luôn sống với  2 NGƯỜI , hai BỘ MẶT khác nhau !!! Rất mong Chị CMTâm thông cảm cho !!! Tôi luôn quý trọng bằng hữu, gần như sao cũng được !!! NHƯNG với đối phương tôi rất chi tiết và đã KHÔNG BỎ SÓT BẤT CỨ TÊN NÀO dù tai to mặt bự, kể cả thân quen đến cỡ nào cũng như những đứa NHỎ BÉ VÔ DANH TIỂU BÒ TỌT tôi cũng CHỎI chúng đến cùng !!! 
NQKhải xưng là giáo sư và chính NXNam cũng gọi là GIÁO SƯ , tôi không hề bịa đặt, Chị Tâm cứ tìm hiểu sẽ nhận ra LHXưa nầy chưa bao giờ "KHÔNG VÚ" với bất cứ ai ?!!! Chị Tâm ơi, xin Chị vui lòng thông cảm với anh chị em 14 hơn- Riêng tôi tự hậu sẽ không dám lạm bàn bất cứ đề tài gì ngòai chuyện đồng môn cùng khóa 14 với Chị Tâm. Thân kính mong Chị CMTâm thông cảm cho tôi LHXưa mãi tận bên xứ Kangaroo mà đôi khi dám leo thang sang chuyện ĐẠI SỰ BÊN XỨ CỜ HOA của Chị. Xin Chị vui lòng suy nghĩ xem tôi đã THIẾT THA với những ai đã nằm xuống cho TỰ DO hay chỉ vì muốn có thêm chút FOOD STAMPS ??????? Thân kính mến-lhxưa-Kangaroo😀
...................

Hello Chị Tâm;

THẬT SỰ TÔI RẤT ÁI NGẠI khi viết thêm mấy chữ nầy- Xin Chị vui lòng thứ lỗi cho tôi, Please!!! NHƯ Chị đã khuyên tôi là đối với BỌN KỶ NHÔNG CẮC KÉ THẰN LẰN RẮN MỐI không nên để ý làm gì cho bận tâm !!! Như vậy theo Chị Tâm thì NGUYỄN QUỐC KHẢI cũng là lọai KỲ NHÔNG, KHÔNG PHẢI GS HAY NGƯỜI CÓ HỌC gì cả, có đúng không Chị?!  Theo tôi biết thì NQKHẢI là người rất nổi tiếng ở Wash.DC, Người Việt Tỵ Nạn mình ít ai không biết, cho nên tiếng nói của hắn ta sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, không như tiếng sủa của KỲ NHÔNG CẮC KÉ. Bởi vậy tôi rất quan tâm khi hắn ta NÓI NGƯỢC SỰ THẬT. Tôi hòan tòan không muốn cãi lý cùng Chị Tâm dông dài làm mất thời giờ an dưỡng của Chị. Nên tôi xin mạo muội cắt ra một đọan trong bài viết của NQKHẢI mà nội dung hắn ta kê khai khá đầy đủ HẮN TA LÀ AI (Du học trước 1975) - NHƯ VẬY Chị Tâm có còn tiếp tục kể hắn là lọai KỲ NHÔNG CẮC KÉ nữa không? Nếu Chị vẫn KỂ HẮN CŨNG THUỘC HÀNG KỲ NHÔNG CẮC KÉ không nên quan tâm như quan niệm và lập trường của Chị thì tôi LHXƯA đây xin KHÔNG CÒN THẮC MẮC gì thêm về quan điểm chắc ăn của Chị nhé !!! (lhx)

.................

Nước Mỹ Vĩ Đại

2015 JUNE 2 USA FLAG 300

Nhờ phim ảnh và sách báo, từ nhỏ tôi đã nghĩ là Hoa Kỳ là một nước vĩ đại. Không đầy hai thế kỷ từ ngày lập quốc, Hoa Kỳ đã trở thành một cường quốc số một của thế giới sau Đệ Nhất Thế Chiến.  Vào đầu thập niên 70, sau nhiều cam go, xin được học bổng của Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế (U.S. Agency for International Development viết tắt là USAID) tôi được đặt chân đến Hoa Kỳ, một cơ hội cho tôi lần mò tìm hiểu làm thế nào Hoa Kỳ lại hùng mạnh đến như vậy.
Cơ quan USAID đề nghị ba trường đại học cho tôi tự ý chọn: Ohio State University, Louisana State Unversity, và University of Florida. Tôi sợ lạnh nên lựa đại học của vùng nắng ấm Florida. Khi tôi nhập học, trường cho tôi ở chung với ba sinh viên Hoa Kỳ trong một phòng lớn có hai phòng ngủ và một phòngkhách và bếp nối liền nhau ở tầng 9 trong một cao ốc 12 tầng. 
Không đầy một tháng, tôi được tin cơ quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian Quốc Gia (National Aeronautics and Space Administrationviết tắt là NASA) báo tin về ngày phóng phòng thí nghiệm không gian (skylab) vào quỹ đạo trái đất.  Tôi muốn chứng kiến một chương trình vĩ đại của nước Mỹ. Rất tiếc rằng cửa sổ phòng của chúng tôi hướng về phía bắc, trong khi đó Cape Canaveral, nơi phóng hỏa tiễn lại ở về hướng nam. Cho dù ở cùng hướng, tôi cũng không nhìn thấy hỏa tiễn phóng lên, vì hai nơi cách xa nhau 170 dặm.
Những thứ vĩ đại của nước Mỹ người ta thường nghĩ đến là những tòa nhà chọc trời ở New York, hệ thống xa lộ chằng chịt bao trùm khắp nước Mỹ, chương trình Apollo đưa con người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, phi thuyền con thoi, số giải thưởng Nobel dành cho những nhà bác học Hoa Kỳ, lợi tức đầu người trung bình của người dân Hoa Kỳ và những trường đại học nổi tiếng.  Theo điều nghiên của Đại Học Jaotong tại Thượng Hải, trong 20 trường đại học tốt nhất thế giới, 17 trường là của Hoa Kỳ. [1]
Kể từ ngày tới Mỹ du học đến nay, tôi đã ở liên tục trên đất nước này trên 40 năm, nhiều hơn cả thời gian ở Việt Nam. Thời gian này dài đủ để buộc tôi phải hiểu thêm về quốc gia trẻ trung và hùng mạnh này.  Vai trò đại cường quốc mà nước Mỹ đạt được không phải là nhờ nước Mỹ rộng lớn, trải dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương.  Thật vậy, Liên Bang Nga lớn gấp bội so với Hoa Kỳ. Trung Quốc và Canada có một diện tích xấp xỉ với Hoa Kỳ. Brazil và Úc cũng không thua Hoa Kỳ về diện tích bao nhiêu.
====================
Tiện đây tôi cũng xin bổ túc thêm một sự việc là NHÂN ĐẠI HỘI CỘNG HÒA Ở CHARLOTTE, N.CAROLINA vừa kết thúc có xảy ra chuyện MỘT LUẬT SƯ BỀ THẾ CÓ NHIỀU VP TẠI N.CAROLINA  và NHIỀU VP TRONG NƯỚC VC NỮA- Anh Luật sư nầy tên là NGUYỄN THÀNH TÍN, HÔM 27-8-2020 anh ta mặc áo thun màu đen có in trước ngực chữ " Đ... TRUMP" mà tôi không dám viết y nguyên chữ IN TRẮNG đó nên tôi xin mạn phép đính kèm cho Chị thấy rõ ràng tận mắt của Chị. Chị Tâm ơi tôi hỏi thiệt, tên LS TIN THÀNH NGUYỄN nầy có phải HẠNG KỲ NHÔNG CẮC KÉ không??? Tôi thì tôi nhứt định không BỎ QUA đối với tên KHẢI và tên LS TIN NGUYỄN nầy dù cho Chị có cho chúng chỉ là KỲ NHÔNG CẮC KÉ thì tôi nhứt định VẪN KHÔNG làm ngơ cho chúng múa gậy... coi trời đất chẳng là gì cả ! Thưa Chị tôi hay cãi cọ nầy nọ với bọn bất lương không phải tôi TRANH ĐẤU ĐƯỢC GÌ CHO NGƯỜI SỐNG nhưng ít nhứt tôi cũng vẫn còn nghĩ đến những ANH LINH NẰM XUỐNG VÌ TỰ DO (Có cả thân nhân và bè bạn nối khố của tôi) cho chúng ta được sống đến ngày nay !!! Sao đành im lặng, làm ngơ được hả Chị CMTâm ??? 
Thân kinh mến, lhxưa-Kangaroo😀

...........................................
Thưa Chị Tâm;
Đọc Email của Chị tôi tự cho rằng mình đã hiểu thêm suy nghĩ THIỆN TÂM, THIỆN Ý của Chị. Từ nay tôi sẽ không làm phiền thời giờ quí báu rất cần cho sự yên tịnh nghỉ ngơi của Chị- Cho dù Chị có ý kiến gì khác hơn tôi cũng xin thưa trước ĐÀNH THẤT LỄ VỚI CHỊ, người mà tôi luôn kính trọng! 

Chị Tâm ơi thời gian còn trong trường tôi và anh CTS khá thân nhau vì những họat động bên ngòai nhưng tôi chưa hề dám có 1 chữ nào khiến cho Chị phật ý. Cá nhân tôi ít có chuyện gì vui cho nên Chị cũng đừng quan tâm cho tốn thời giờ ! Đôi khi tôi có vài lời qua lại trong 14 chỉ là vì cần lựa lời trao đổi cho có nhau đây đó thế thôi!!! Như tôi đã bộc trực cùng Chị là đối với bằng hữu SAO CŨNG ĐƯỢC nhưng với xa lạ nhứt là bọn ĂN CƠM QG THỜ MA VIỆT CỘNG thì tôi đã và sẽ đáp lễ tận tình !!! Hy vọng tự hậu dù tôi có ý kiến gì trong 14 cũng xin Chị vui lòng IGNORE giùm vì tôi sẽ không có ý gì với riêng Chị. Tại vì tôi không muốn tự mình phân biệt bất cứ bạn nào đã có tên trên danh sách email chung của anh Đại Diện đã nhọc công tìm kiếm và list thành, coi như là nơi họp mặt của đồng song cùng mong muốn thỉnh thỏang được nhắc tên nhau- Xin tạm biệt và luôn chúc lành đến Chị CMTâm !!!Thân kính mến-lhxưa-Kangaroo😀 
(*TB:Chị hỏi tôi có gởi cho họ biết không?- Thưa thông thường những ý kiến ý cò của chúng tôi đều có GỞI TRỰC TIẾP ĐẾN người có liên quan- Những gì về NQKHẢI tôi đã chuyển thẳng cho NXNam và đề nghị NXNam gỡ Video xuống vì nhiều người đã khám phá ra NQKhải hôm đó mặc XÀ LỎN (hay không mặc gì cả?) nhưng NXNam vẫm im lặng làm ngơ !!!lhx) ./-Mt68.

No comments:

Post a Comment