Theo như câu chuyện vắn tắt nầy thì VÕ VĂN KIỆT đã lấy vợ là TRẦN KIM ANH từ năm 1948 tại Rạch Gía và sau nầy thì lấy PHAN LƯƠNG CẦM gốc gác Hải Phòng và đã từng du học Nga./-TCL
============
============
to me

Một
bài nói về dòng họ riêng đi theo lịch sử là họ Phan minh hương, (tàu
lai) có một câu ngắn nói VVK là họ Phan. Bài không nói đến gia đình
chồng Maria Mộng Hoa nổi tiếng ở Huế mà cô con gái Mộng Hòa nói cha mình
họ Phan minh hương.
Tôi
biết chắc rằng vợ VVK tên là Cầm, con của một sĩ quan thời Pháp hình
như ở Hải Phòng; ông đã chết từ lâu. Bà mẹ cặp vô Phan Tử Lăng, giám đốc
Nhà Máy Thép Thái Nguyên. Phan Từ Lăng không thuộc minh hương mà bố
người Thanh Hóa vào Huế, lấy một cô Tôn Nữ, sinh được PTL rồi bà chết
lúc còn trẻ. PTL học giỏi, thường gọi là tú Lăng và học Saint Cyr của
Pháp, trọng văn khinh võ nên ít ai gọi là thiếu úy Lăng, tuy lúc đó hạ
sĩ đã là một ông cai. PTL làm trưởng Ngự Lâm Quân, tin trong già đình
chưa chính xác rằng PTL đã giữ yên bình để cuộc thoái vị của Bảo Đại
diễn ra êm đẹp.
1945
PTL là thủ lãnh Thanh Niên Tiền Phong nhưng sau đó theo giúp Võ Nguyên
Giáp. Hồi Ký Đỗ Mậu cho thấy lúc nào VNG cũng ôm theo PTL có lẽ vì Lăng
biết quân sự trong lúc VNG chỉ biết trận Waterloo. Trong trận Điện Biên
Phủ, PTL ở trong phần quân cụ, đã mang cấp bậc đại tá.
Chef
cũ của tôi có ông bác ruột là một "ông đội" chỉ huy một đơn vị lính đã
giúp VM chiếm Sơn Tây; các con nhờ đó được CS cho lên chức rồi hạ xuống
tù đày vì lý lịch của ông đội. Thế mà PTL là thiếu úy mà chỉ cho giải
ngũ, có lẽ nhờ tiếng nói của VNG?
Bố
PTL lại về quê đem vô Huế một bà vợ khác sau khi mẹ PTL chết. Vợ PTL
hầu hạ bà nầy như một nàng dâu đúng nghĩa; bà nầy thờ Thánh Mẫu và xây
Điện Phổ Hóa ở Cầu Lòn Huế, nay vẫn còn. PTL đi, để lại vợ và bốn con
trai; đứa lớn nhất đã tìm cách ra Bắc. Ba đứa còn lại được giáo dục
trong tinh thần miền Nam; một người đã là trung tá hải quân và chuyển
qua thương thuyền hàng hải.
Ngoài
Bắc, PTL nhận "bà Cầm" làm con ruột. PTL có bà con làm lớn trong bộ
giáo dục Hà Nội, đã đưa bà Cầm đi Nga học. 1975, chị Lăng gặp chồng sau
mấy chục năm chỉ nói một câu: anh đi theo kháng chiến, được; nhưng anh
lấy vợ là không được. Có lẽ sự lạnh nhạt đã phôi pha; chị Lăng hiện thờ
ảnh chồng và có cái bi đông của anh từ thời xa xưa đi lính Tây.
Tôi
không rõ trường hợp nào bà Cầm thành vợ VVK. Tuy chỉ giúp bà Cầm đi
học, người bà con bị chị Lăng từ không nhìn mặt, cho là mai mối để chồng
bà có vợ. Theo tập tục, bà Cầm gọi chị Lăng là mẹ. Nhưng chị Lăng khi
nghe chào thì cúi người lùi ba bước và đáp: bẫm bà, con không dám". Đám
ma PTL có VVK đi trướng liễn và dĩ niên kéo theo vô số quần thần địa
phương. Được biết bà Cầm không bao giờ liên lạc với gia đình ân nhân./-TTT-QGHC
No comments:
Post a Comment