Date: 2018-07-05 20:31 GMT-07:00
Subject: SONG SANH - AI Chụp Mũ Trúc Hồ ????? VÀI DÒNG MINH ĐỊNH CỦA NGÔ MINH HẰNG Với Qúi Vị và Hải Quân Trung Tá NGUYỄN TẠ QUANG
To: PhungSuXaHoi@googlegroups.com
Cc:
Thưa anh Nguyễn Tạ Quang,
Tôi, Ngô Minh Hằng xin được minh định hai điều:
Thứ nhất: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, vì thế, tôi tham gia diễn đàn với mục đích:
a/ Làm bổn
phận công dân nước VNCH, nói lên SỰ THẬT về tội ác của Việt
cộng áp đặt lên dân tộc VN gần thế kỷ qua, đã và đang đưa dân
tộc VN vào họa diệt vong.
b/ Nói lên SỰ THẬTvề những hành vi lừa bịp niềm tin của đồng bào TNVC tại hải ngoại do bọn Việt gian và tay sai thi hành nghị
quyết 36 của VC. Những hành vi này đã làm lũng đoạn cộng
đồng, mất đoàn kết và làm nản lòng người yêu nước
Thứ hai: Về việc Trúc Hồ, tôi chí nói lên SỰ THẬT. Bằng chứng của SỰ THẬT đó nằm tất cả trong Youtube của Trúc Hồ. Tôi chỉ đưa lại Youtube đó để đồng bào nhận định THẬT, GIẢ, ĐÚNG, SAI. Cứ ít bữa tôi lại thấy trên DĐ có kẻ vu cáo, lúc thì tên này CHỤP MŨ TRÚC HỒ, khi thì phe kia CHỤP MŨ TRÚC HỒ. Vu oan (chụp mũ) người để Binh
vực Trúc Hồ như thế có lương thiện không, có lợi cho Trúc Hồ
không hay còn tai hại cho Trúc Hồ gấp nhiều lần vì không ai tin
người gian dối khi bằng chứng Trúc Hồ nói KHÔNG LẬT ĐỔ CS, LẬT
ĐỔ CS LÀ HOÀN TOÀN SAI và Trúc Hồ khuyến cáo đồng bào KHÔNG
ĐÒI HỎI NHIỀU, CHI XIN QUYỀN CĂN BẢN LÀM NGƯỜI THÔI và CHÚNG TA
NÊN MANG TÌNH YÊU XÓA TAN HẬN THÙ còn sờ sờ trong Youtube mà đi
vu là người ta CHỤP MŨ Trúc Hồ thì có rửa tội được cho Trúc
Hồ không?
Tôi chỉ NÓI SỰ THẬT chứ không SỈ VẢ. NÓI SỰ THẬT và SỈ VẢ là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Anh Nguyễn Tạ Quang nói tôi sỉ vả Trúc Hồ là sai sự thật. Tôi chưa hề SỈ VẢ
ai bao giờ. Vì thấy Trúc Hồ là nhạc sĩ, là người nắm cơ
quan truyền thông SBTN mà lại đi khuyến dụ những câu ngược lại
với ước mơ chính đáng của đại đa số đồng bào VN, của nạn nhân CS trong đó có tôi, nên buộc lòng tôi lên tiếng.
Thưa
anh Nguyễn Tạ Quang, tôi không là em anh nên không có "cô em" nào
ở đây. Chắc anh chưa quên, từ khi Chị nhà còn sinh tiền đến
ngày Chị mất và cả đến hôm nay, chúng ta vẫn là những người
bạn của nhau và luôn tôn trọng nhau trong tình bằng hữu. Tôi mong
rằng từ đây đến ngày cuối đời, tình bạn và lòng tôn trọng
nhau giữa chúng ta không suy chuyển.
Trân trọng
Ngô Minh Hằng
No comments:
Post a Comment