Kính thưa Quý Đồng Hương,
Sự kiện tên "đức ông khốn nạn" Phạm Quốc Tuấn thông đồng và cấu kết với bọn Việt gian Thúy Nga Paris & Nguyễn Ngọc Ngạn làm ô uế nhà thờ, và phản bội chính nghĩa Quốc Gia chống cộng sản vẫn còn tiếp tục bị tập thể người Việt Tỵ Nạn và Giáo Dân khắp nơi lên án và nguyền rủa, dù rằng cái đêm trình diễn múa ca đó đã qua 5 ngày rồi. Sự phản đối không "đóng khung" bởi một cá nhân, một nhóm, hay một tôn giáo nào, mà là sự phản đối đến từ nhiều người, nhiều tổ chức, nhiều tôn giáo. Để chứng minh, tôi xin trích đăng tượng trưng một số trang mạng sau đây, phổ biến các bài viết liên hệ đến vấn đề nêu trên, trong đó có mạng Công Giáo, Phật Giáo, Chính Trị v.v...
Vấn đề này không ngừng tại đây, mà chắc chắn sẽ còn kéo dài cho đến ngày tên "đức ông khốn nạn" Phạm Quốc Tuấn và cái đám "tà lọt" bưng bô cho hắn phải đền tội trước Thiên Chúa, Giáo Hội, Giáo Dân, Lịch Sử, Dân Tộc, Pháp Luật, Cộng Đồng.
Như đã hứa, trong tương lai tôi sẽ trưng dẫn nhiều bằng cớ để lột mặt nạ tên "đức ông khốn nạn" Phạm Quốc Tuấn này ra trước ánh sáng công lý và công luận. Đây là vấn đề pháp lý, do đó tôi cần thì giờ thảo luận với luật sư trước khi tôi "ra quân," xin quý vị đón chờ.
Theo tin tức mới nhận được thêm hôm nay, trong quá khứ, tên "đức ông khốn nạn" Phạm Quốc Tuấn này cũng đã "chạy chọt" được Tòa Giám Mục tiến cử hắn với Tòa Thánh Vatican, để xin Đức Thánh Cha bổ nhiệm hắn làm "Đức Giám Mục," nhưng vì một số Tu Sĩ Việt Nam đạo đức, tư cách, đàng hoàng đang làm việc tại Tòa Thánh La Mã đã về Orange County điều tra lý lịch và đạo đức của hắn, và "phát giác" ra nhiều chuyện "động trời," do đó mộng làm "Đức Giám Mục" của hắn bị tiêu tan theo mây khói.
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Tôi đã minh định nhiều lần, kẻ nào mà làm Việt cộng, làm Việt gian, hay đi bưng bô cho Việt gian đều là "kẻ thù" của tôi, bất kể bọn chúng là ai, chức tước nào, phẩm trật nào, tôn giáo nào, thì tôi cũng đối đầu và lột mặt nạ ra trước công lý và công luận.
Đối
với một số người cuồng tín, ngu si thì "đội lên đầu" cái tên "đức ông
khốn nạn" Phạm Quốc Tuấn này, chứ còn tôi thì chỉ coi hắn là
một con sán lãi mà thôi. "Đi với Bụt mặc áo cà sa. Đi với ma thì mặc áo
giấy" là vậy. Cái loại phản Chúa, phản quốc, phản bội cộng đồng, phản
bội giáo dân như tên "đức ông khốn nạn" Phạm Quốc Tuấn" thì cần phải loại hắn ra khỏi Giáo Hội và Cộng Đồng Tỵ Nạn.
Ai cho tôi hổn, tôi mất lịch sự, tôi vô giáo dục, tôi "mất dạy" thì tôi ok, nhưng xin cho tôi biết tôi "sai" chỗ nào? Điều này mới quan trọng và mới đáng quan tâm. Tôi chẳng bao giờ mong mỏi ai ủng hộ hay theo phe tôi cả, vì tôi chẳng có ý lập phe đảng, và cũng không hề để ý đến chuyện thương, ghét, khen, chê của thiên hạ. Tôi thấy chuyện cần làm, cần nói, cần viết là ra tay thôi. Bọn hèn nhát thì hãy "câm" cái mồm lại!
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Tôi rất dốt luật, tôi xin hỏi quý vị một câu: Nếu một chủ chiên "nào đó" mà đi "sờ mó dâm dục" các trẻ "giúp Lễ" trong nhà thờ, như vậy chủ chiên "nào đó" có phạm tội "đạo" lẫn "đời" hay không hả vậy? Nếu biết luật xin quý vị cho tôi biết với. Xin cám ơn.
Xin hẹn quý vị vào bài viết tới. Mời quý vị thưởng lãm các bài viết, tài liệu đính kèm ở dưới. Chúc quý vị hưởng được nhiều ơn phước của Thượng Đế.
Trân trọng,
Ngô Kỷ
(714) 404-7022
No comments:
Post a Comment