***Ghi chú:
Mách có chứng; tên PHAN VĂN GIƯỠNG, chứ không phải PHAN VĂN DƯỠNG. Vậy mà TNHòa cứ viết sai hòai, đã nhắc nhiều lần mà TMHòa chả bao giờ sửa hay đính chính; chắc lần nầy cũng vậy !? Tên Trương Minh Hòa chống cộng chỉ nhắm trực diện vào HẬU MÔN hơn là gõ cái đầu VC./- Mt68
TRÍCH CHO VUI....
Điển hình là trường hợp" mầm non" Nguyễn Hưng Quắc, sinh năm 1957, đến năm 1975 mới 18 tuổi mà được đi học đại học sư phạm thành Hồ và sau đó trở thành" giáo sư" ĐẠI HỌC sư phạm, thật là ĐỘC HẠI, y đích thực là kỷ sư tâm hồn, mới thấy được bề dầy cơm của" gia đình cách mạng nòi" như lũ giòi mọt của dân tộc, không thua gì dòng họ" Ca Lê" ở miệt Bến Tre. Đây là" con đảng cháu bác" chánh hẩu" cờ quần hoè", chớ gia đình có dính sáng đến thể chế tự do Việt Nam Cộng Hòa, không ai được hưởng" chế độ giáo dục đãi ngộ giáo dục cao" đâu. Sau Nguyễn Hưng Quắc được đảng" bố trí" sang Pháp, làm việc với" giáo sư" Võ Văn Ói trong báo Quê Mẹ, đây đúng là" tư tưởng lớn gặp nhau" hay là:" ngưu tầm ngưu, mả tầm mả" chớ mới qua Pháp, làm gì gặp nhau nhanh và làm việc tương đắc như vậy, chắc là có" cơ sở" giới thiệu và móc nối từ trong bóng tối.
Sau đó Nguyễn Hưng Quắc được ai đó" móc nối" sang xứ Căn Gà Rù, cũng được" nâng đỡ" lấy bằng tiến sĩ, thuộc dạng:" dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" ở nước ngoài, có hai ông Nguyễn X. Th và Ph. V.D là biết rõ:" làm cách nào để người bình thường, ngoại ngữ chưa đạt tiêu chuẩn, mà vẫn lấy bằng tiến sĩ" ở nước ngoài và trở thành giáo sư dạy tiếng Việt và lịch sử chiến tranh Việt Nam?. Nhà" kỷ sư tâm hồn" Nguyễn Hưng Quắc thường được những phét thanh viên Éc Bi Éc Radio mời lên đài để" phỉnh vấn" và bốc thơm, nên từ hàng chục năm qua, trở thành" nhân vật nổi tiếng" dù rằng:
" Ca tụng rất nhiều mà tài cán chẳng bao nhiêu.
Khi đồng bọn cứ dài dài đánh bóng".
Khi đồng bọn cứ dài dài đánh bóng".
Nguyễn Hưng Quắc tự biên tự diễn, xưng hùng xưng bá là" nhà phê bình văn học" ngang hông, như cọng lông con khỉ, như con đĩ lậu, hắn ta lếu láo về cái gọi là" bài thơ con cóc" hay nhứt trong các bài thơ, khinh mạn cả tiền nhân như Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến…thua thơ con cóc, quả là thứ " nói dốc không có căn" mà lại hung hăng phê bình văn học, là thứ nọc độc trong chữ nghĩa" vâng vâng và vâng vâng..". Như vậy, giáo sư, tiến sĩ dỏm Nguyễn Hưng Quắc cũng là biểu hiệu" ăn học" theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng khác là:" ăn nhiều và học thì chẳng bao nhiêu" mà vẫn đậu tiến sĩ ở nước ngoài, đó mới là tài ba lổi lạc" hậu" như thi lậu mà có bằng cao nhứt trường đại học ở Tây phương. Chắc chắn nhà phê bình văn học tự biên tự diễn và tiến sĩ dỏm Nguyễn Hưng Quắc không bao giờ chống lại chế độ, nên sau nầy tuyên bố:" tôi không hề chống Cộng"…cũng không ai ngạc nhiên như câu:" có ai chịu con của ăn cướp".
No comments:
Post a Comment