NGA PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT TRONG VỤ SÁT NHẬP CRIMEA
- PHAN ĐÔNG ANH -
Bất chấp những phản đối của Hoa Kỳ và khối Liên Âu về cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp tại vùng Crimea ngày 15-3-2014. Liên bang Nga với quyền lãnh đạo của nhà độc tài mặc chiếc áo dân chủ là Vladimir Putin, đã áp dụng cuộc trưng cầu dân ý bằng vũ lực với sự hiện diện hơn 22,000 quân, chưa kể đến những kẻ mang mặt nạ trong quân phục Nga, là những người Crimea gốc Nga, được đánh giá là Ukraine gian, thành phần đắc lực tiếp tay quân Nga thôn tín vùng đất của nước Ukraine.
Kết quả cuộc trưng cầu dân ý do Nga đạo diễn, giống như các cuộc bầu cử của các nước cộng sản, với tỷ lệ thường đạt đến hơn 90 %. Lập tức, ông Putin ký hiệp ước với những kẻ cai quản vùng Crimea và đồng thời sát nhập vào đất Nga.
Hoa Kỳ và các nước Liên Âu đồng loạt phản ứng bằng biện pháp cấm vận từng phần: không cấp visa cho một số nhân vật quan yếu Nga, Crimea, phong tỏa tài chánh của họ và tiến xa có thể đi đến cô lập kinh tế như thời chiến tranh lạnh. Trước mắt là Nga bị khối G 8 tố cáo, đại hội đồng Liên Hiệp Quốc phản ứng, đa số cho là bầu cử ở Crimea là bất hợp pháp, chỉ có Nga phủ nhận, thái độ ngoan cố, xem thường luật quốc tế, đưa nước Nga trở thành bị cô lập trong cộng đồng thế giới.
Kể từ ngày 17-3-2014, sau khi Hoa Kỳ, Liên Âu và 1 số nước đồng minh áp đặt lệnh cấm vận, tác động rõ ràng vào nền kinh tế Nga, đây là cái giá mà người Nga, ông Putin phải trả, hậu quả khôn lường.
Theo dự đoán của các nhà kinh tế Nga trước khi có cuộc xâm lược Crimea, năm 2014, Nga tăng trưởng 2 %, nhưng nay được đánh giá là con số không và tình trạng nầy có thể đưa đến suy trầm trường kỳ. Đầu tiên, thị trường chứng khoán của Nga bị tác động, chỉ số MICEX bị mất giá đến 66 tỷ Mỹ Kim, nên ngân hàng trung ương Nga phải cấp tốc chi ra đợt đầu là 16 tỷ Mỹ Kim để tạm thời giải cứu và đồng thời bảo vệ trị giá cho đồng Ruble. Được biết, đồng Ruble đã mất giá từ đầu năm nay, trước vụ khủng hoảng ở Crimea, đến nay đã mất giá đến 11 % so với Mỹ Kim, là điều mà nước Nga, các nhà đầu tư nước ngoài lo lắng.
Kể từ ngày tổng thống Putin đưa quân sang Crimea, ngân hàng trung ương Nga, đứng hàng thứ 3 trên thế giới, tích sản lên đến 494 tỷ Mỹ Kim, đang gặp khó khăn và đã tăng lãi xuất. Nếu cuộc khủng hoảng Crimea kéo dài, tức là Nga bị cấm vận, cô lập, thì tác động đầu tiên là dân Nga, với sự mất giá đồng Ruble, gây bất ổn cho nền kinh tế, kéo theo nhiều hệ lụy khác.
Chiếm đất bằng vũ lực, không còn là lối hành xử như thời phong kiến, thuộc địa. Ngày nay thế giới hiệp thông toàn cầu về kinh tế, tài chánh, truyền thông…nên sự có mặt của quân Nga ở Crimea và sự sát nhập trái phép của những kẻ tay sai Nga, được xem là ngậm máu phun người.
Nước Nga còn phải tăng ngân sách quốc phòng, khi chung quanh bị bao vây bởi các nước thù nghịch, đa số là các nước mới độc lập từ khi Xô Viết tan rả năm 1991. Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Ba Lan, trong cam kết về an ninh và cũng để cảnh báo về tình trạng cô lập mà Moscow phải trả sau khi sát nhập Crimea.
Ukraine, dù bị mất đất, nhưng không mất chính nghĩa, nước nầy nhận được hậu thuẫn từ Mỹ, Liên Âu và các đồng minh khác, đó là việc" thiên thời, địa lợi, bất như nhân hòa". Ukraine sẽ nhanh chóng giải quyết nợ nần, khi chung quanh có nhiều nước giàu mạnh sẵn sàng giúp. Trong khi Nga bị bao vây lãnh thổ, cô lập kinh tế và tình trạng kéo dài, thì nước Nga lâm vào khó khăn, đưa đến sự bất mãn của dân chúng trong nước, thế là các chính đảng đối lập có lý do để tổ chức những cuộc biểu tình, mà mới đây họ đã huy động đến hơn 50 nghìn người, phản đối, lên án tổng thống Putin xâm lược Crimea. Đây có thể đưa đến nguy cơ làm sụp đổ chính phủ bán độc tài do ông Putin đạo diễn, trò hề dân chủ mà thế giới đã nhìn thấy qua những cuộc bầu cử thiếu minh bạch, với ông Putin, kẻ hết làm tổng thống, xuống làm thủ tướng và nay là tổng thống.
Dân Nga dám đứng lên biểu tình phản đối Putin, còn ở Việt Nam vẫn im lặng, đứng nhìn những tên độc tài vẫn mặt chay mày đá, thay phiên nhau cầm quyền, trấn lột nhân dân, công khai xây dựng những dinh thự, trong khi dân khốn khổ../.
PHAN ĐÔNG ANH
21.03.2014
21.03.2014
No comments:
Post a Comment