1- NGUYỄN KHANH - Đài Á Châu Gỉa Tự Do RFA
2- TRẦN VĂN HÙNG - HO 5- Mếu máo nghe tin vịt vẹm VA được phủ cờ VNCH.
3- ĐỖ HÒANG THÔNG- Cali- Tung tin cò mồi vẹm VA được phủ cờ VNCH.
4- NGUYỄN HUY SỸ- QGHC Nam Cali - Ca tụng vẹm VA.
5- HÙYNH TẤN LÊ- QGHC -Nam Cali - Băng đảng Về Nguồn của vẹm VA.
6-NGUYỄN THANH HUY - Nhà báo lá thúi địt Nam Cali- Chó theo đuôi vẹm VA.
7-Đàm Thu Hương - Email: damthuhuong@y7mail.com - Nằm trong đám VC trần quang diệu.
8-Colleen Ha- Đồng bọn liếm dái Vẹm Vũ Văn Anh.
***Mt68: Sẽ ghi thêm những đứa tham dự đám chết không kịp ngáp của vẹm Vũ Ánh và nhứt là những đứa toa rập phủ cờ VNCH nếu có xảy ra./- Mt68
To diendandantoc@yahoogroups.comtudo-ngonluan@yahoogroups.comVIDANVIET@yahoogroups.com
Mar 20 at 11:05 AM
This message contains blocked images.
Tôi cũng xin đồng ý với quan điểm của nhân sĩ Trần Quang Diệu.
Bây giờ: Ai có quyền cho hoặc cấm phủ cờ vàng cho người quá cố? Ai có quyền cấm treo hoặc cho phép treo ở những nơi có người Việt cư ngụ tại hải ngoại?
Đã gần 40 mươi năm, chánh quyền miền nam VN đã không còn. Bất cứ ai, vì bất cứ tình cảm nào còn dành cho lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Cứ làm theo ý mình.
Thu Hương
2014-03-20 15:21 GMT-07:00 Colleen Ha <colleenha@yahoo.com>:
2014-03-20 15:21 GMT-07:00 Colleen Ha <colleenha@yahoo.com>:
Ông Vũ Ánh Là VGCS mà gia đình và bản thân ông sống bình an thanh thản suốt 20 năm giữa hàng trăm ngàn nguời tị nạn CS tại CA ?
Nơi đây có cả chục đoàn thể , có đủ các hội đoàn cựu quân nhân ,đủ Hải ,Lục ,Không Quân VNCH , mỗi lần lễ lộc hội hè có hàng trăm cựu quân nhân trong quân phục mũ mão uy nghi..!
Quí vị có hàng trăm ngàn nguời chống không nổi 1 "VGCS" Vũ Ánh trên đất Mỹ nầy khi ông còn sống thì làm sao quí vị chống được 3 triệu đảng viên CS trong nuớc ?
California có nguời sống bằng nghề chống cộng chuyên nghiệp nữa đó mà .
(Chống cộng chuyên nghiệp : không làm việc lảnh lương ,suốt tháng quanh năm chống cộng để sống )
Hồi ông Vũ Ánh còn sống quí vị không chống nỗi , bây giờ ông ấy chết rồi ,quí vị làm tổn thương gia đình của ông ta . Rồi đây con cháu ông ta kính yêu quí vị hay là oán hận quí vị (tức là oán hận người Việt quốc gia )?
Quí vị chống cộng hay đẩy dân về phía VC ?
Làm chủ nhiệm tờ báo ,ông Vũ Ánh cũng có lúc nghỉ ngơi đau yếu hay bận đi chuyện nầy chuyện nọ rời tòa soạn ,làm sao ngồi đó 365/365 kiểm duyệt hết mọi số báo phát hành . Cộng sự viên muốn đăng bài vỡ hình ảnh ngoài ý muốn của ô Vũ Ánh thì có thiếu gì cơ hội. Khi đánh giá 1 người,chúng ta phải nhìn cả cái ưu điểm nữa ,chứ chỉ vạch lỗi lầm không thì quá bất công. 20 năm qua ô Vũ Ánh đã đóng góp biết bao công lao sao quí vị không nhắc đến?Chuyện ô VŨ Ánh làm lễ tưởng niệm HT Thích Quảng Đức là chuyện tôn giáo , không có nghĩa là ông tưởng niệm VC.
Quí vị có quyền đả kích chuyện tự thiêu của HT Thích Quảng Đức nhưng không có quyền buộc tội những người tưởng niệm HT Thích quảng Đức là kẻ thù .
Tôi khg thích bàn chuyện tôn giáo ,xin ngưng vụ nầy ở đây.
Trần Chung Ngọc thì khác .Hắn truyền bá tư tưởng phá đạo hại đời lại chui núp gầm giường biệt tích ,lúc chết còn để lại tài liệu bất luơng cho bọn Giao Điểm tiếp tục phá hoại , chia rẽ tôn giáo làm kiệt sức tranh đấu của đồng bào để kéo dài tuổi thọ của đảng cướp VC. Gia đình Trần Chung Ngọc thọ huởng phân thừa của ác đảng nên phải chịu nghe miệng đời mai mĩa.Người ta gọi là "có ăn có chịu "
Tôi không biết ông Đỗ Ngọc Yến ra sao, miễn bàn.
Riêng ô Vũ Ánh, nhìn hàng loạt thư phân ưu của những người cùng ở tù chung trại , tôi hiểu được tư cách của ông. 13 năm tù CS là 13 năm ông sống dưới tận cùng địa ngục ,vậy mà ông vẫn giữ tinh thần bất khuất để hầu hết anh em thuơng mến , không lý gì sang Mỹ đầy đủ cơm ăn áo mặc ông lại đi làm tay sai cho kẻ thù.
Quí vị nào đi khỏi VN trước hay trong ngày 30/4/75 thi` đâu có biết anh em ở lại mỗi một ngày tù là một niềm đau đớn oán hận chất chứa trong lòng. Mối hận đó chết mang theo ,khó quên,khó có thể làm tay sai cho giặc lắm.Cho nên khi muốn chụp mũ một cựu tù nhân chính trị ,quí vị nên xét cho cẩn thận kẻo oan.
Quí vị thấy những ông trở về VN phục tùng ác đảng VC toàn là những ông vượt thoát trước 30/4/75 ,chưa thấy rõ VC ra sao và chưa có ân oán , chưa nằm tù mà nghe tin vợ con ,cha mẹ bị cướp nhà , chưa nghe con mình bị đuổi học vì cha nó theo ngụy mang nợ máu với nhân dân.
Quí vị phải thu phục nhân tâm trong lúc chống cộng.Đừng có chửi xối xả những người tiếc thuơng hay có ý phủ cờ cho một người đã chết.
TM
No comments:
Post a Comment