> Đau đớn báo tin: Đại Nhạc sỹ Việt Dzũng vừa qua đời ngày 20 tháng 12 năm 2013.
> Cộng Đồng Việt Kiều và Nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ công lao đóng góp to lớn của Đại Nhạc Sỹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đại Nhạc Sĩ Việt Dzũng sẽ mãi mãi trong tim người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
> Tất cả đều phải thừa nhận rằng tài năng, tấm lòng đức độ của người thật cao cả, thật hiếm có, Đại Nhạc Sĩ vẫn luôn nói về chiến thắng cuả nhân dân Việt Nam là do sự đoàn kết của chính con người Việt Nam làm nên .
>
>
> Sau Đại Nghệ Sỹ Phạm Duy, Đại Nhạc Sỹ Việt Dzũng không những chỉ nhân dân Việt Nam mà còn nhân dân trên toàn thế giới khâm phục và kính trọng, bởi tài năng và phẩm chất cách mạng cao quý, bởi cống hiến và tấm lòng hết mình vì đất nước vì dân tộc. Thiên tài âm nhạc, vĩ nghệ sĩ kiệt suất, người con trung hiếu sắt son của dân tộc Việt Nam-Đại Nhạc Sĩ Việt Dzũng, tên gọi thân thương ấy cũng sẽ sống mãi với non sông đất nước.
> Kể từ tối hôm qua sau khi biết tin Đại Nhạc sĩ Việt Dzũng mất cho tới tận hôm nay tôi cũng như bao người con dân đất Việt khác đều có chung một tâm trạng buồn bã và hụt hẫng. Cảm thấy có nhiều tâm sự và thấy tiếc thương cho sự ra đi của một bậc thiên tài của thế giới văn nghệ thuật âm nhạc VN .
> Trái ngược với tâm trạng khi nghe đọc các tin, bài của các tờ báo đưa tin chân thành về sự ra đi của Đại Nhạc sĩ thì tôi lại thấy buồn và bực mình khi xem thông tin chụp mũ không có thiện cảm với Trung Tâm ASIA. Một số email trên mạng xã hội lại lợi dụng cả vấn đề sự ra đi của Đại Nhạc Sỹ Việt Dzũng để chống phá người yêu nước, tung hỏa mù chính trị cho người đọc. Định rằng mấy hôm nay sẽ không viết lách gì vì Cộng Đồng Nam Cali sẽ có Quốc tang. Nhưng nhận thấy rằng những điều chướng tai gai mắt và vô đạo vẫn xảy ra nên cần phải có đôi điều bênh vực cho lẽ phải.
>
>
> Có thể coi rằng sau sự ra đi của đại nhạc sĩ vĩ đại dân tộc là Phạm Duy thì Đại nhạc sĩ Việt Dzũng là một vì sao sáng đã có sự đóng góp và dẫn dắt Cộng đồng đi qua muôn vàn khó khăn. Sự ra đi của Đại Nhạc Sĩ đã làm cả cộng đồng và cả nước rúng động, nhân dân thương tiếc, một sự đau nhói trong tim mỗi con Lạc cháu Hồng.
> Nếu tính từ ngày qua đời cho đến hôm nay, nếu ai đó lướt web đều dễ dàng thấy rằng trên tất cả các trang mạng tràn ngập tin tức và những lời tâm sự buồn bã, thương tiếc cho sự ra đi của Đại Nghệ sĩ. Hãy thử nhìn xem, từ ngày hôm qua đến nay trên mạng xã hội facebook đã có hiện tượng các bạn trẻ thay avatar của mình bằng hình ảnh của Đại Nhạc sĩ để nhớ ơn công lao của Ông cũng như muốn tiễn biệt Đại Nhạc sĩ ra đi trong sự thanh thản.
> Đó cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu với mỗi con dân đất Việt có lòng yêu quê hương đất nước và có tinh thần nhân văn với đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
> Nhưng trong lúc nhân dân cả nước đang tiếc thương và đau đớn khôn xiết cho sự ra đi của một thiên tài âm nhạc thì cũng có những kẻ đang tâm lợi dụng cả việc Đại Nhạc Sĩ ra đi để phá hoại sự yên bình của cộng đồng và đất nước. Trên một số message phản loạn và có tư tưởng chống phá chế độ Cộng sản hiện nay đã đăng tin Đại Nhạc Sĩ Việt Dzũng từ trần nhưng lại lồng ghép các nội dung đả phá chế độ, SBTN và Trung Tâm ASIA . Trong khi người đọc đang buồn bã vì sự ra đi của một yếu nhân của đất nước thì lại vô tình đọc được những dòng văn bôi nhọ chế độ, người yêu nước và NS Trúc Hồ. Đúng là chỉ có những kẻ bất lương, vô lại mới nghĩ ra và làm được điều đó. Có lẽ chẳng lúc nào như bây giờ, mọi sự chú ý của nhân dân cả nước và cộng đồng Quốc tế lại đổ dồn về Việt Nam chúng ta như vậy. Bởi đơn giản Đại Nhạc Sĩ Việt Dũng được công nhận là một trong những bậc thiên tài âm nhạc kiệt xuất của nhân loại.
> Rõ ràng cuộc chiến đấu của quân và dân ta chiến đấu chống thực dân Pháp và đế Quốc Mỹ đã là một cuộc chiến đấu chính nghĩa để chống lại ngoại xâm và bảo vệ đất nước. Nhưng những kẻ là ăn mày của chế độ cờ vàng cũ vẫn uất ức nên muốn từ cái chết của NS Việt Dzũng để phủ nhận công lao của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước.
> Ngoài ra còn một số kiểu xuyên tạc khác thể hiện ra sự vô nhân tính của giới rận chủ CCCĐ như thằng Ngu Kỷ. Nhưng trong cái chết của Đại Nhạc sĩ chúng ta không để ý và cũng không nên để ý bởi vì những lời nó lạc lõng của những kẻ bán nước chẳng bao giờ có ý nghĩa gì cả. Xét cho cùng thì đó chỉ là những lời bôi nhọ chế độ mà chẳng ai tin cả, chỉ là tiếng sụt sùi của những kẻ sa ngã khỏi bước tiến của dân tộc. Cho dù chúng có gào thét lớn hơn thế nữa thì cũng chẳng làm rụng được một cọng lông của chế độ, chúng có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể làm sao để ngăn cản được sự tiếc thương của đồng bào Việt Nam đối với sự ra đi của Đại Nhạc sĩ Việt Dzũng.
> Những năm trở lại đây thị trường âm nhạc Việt Nam bỗng trở nên rộn ràng và đa dạng chưa từng thấy nhờ sự bùng nổ của các dòng nhạc mới lạ dành cho giới trẻ của các ca sĩ tuổi teen với nhiều bản hits liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng. Góp phần vào sự rộn ràng, đa dạng đó không thể không nhắc đến những “đợt sóng” hồi hương của các ca - nhạc sĩ hải ngoại; điều này không những trở thành một “món ăn tinh thần” mới mẻ cho người dân Việt Nam mà còn làm tăng “sức mạnh” cho nền âm nhạc Việt trước sự du nhập ồ ạt của văn hóa nước ngoài.
>
>
> Câu chuyện “ta về ta tắm ao ta” của những danh ca hải ngoại đã nổi tiếng trước và sau năm 1975 với các tên tuổi lớn của nền tân nhạc đã khẳng định được vị trí trong lòng khán giả như Hương Lan, Chế Linh, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Giao Linh, Trúc Hồ, Nam Lộc, Khánh Ly, Diễm Liên, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Đoàn Phi, Hà Thanh Xuân, Mỹ Huyền, Nguyễn Hồng Nhung, Y Phụng v.v.… thực sự đáng để những người yêu nhạc trữ tình nói đến. Bắt đầu từ năm 1998, ca sĩ Hương Lan là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên chính thức được Nhà nước Việt Nam cấp phép biểu diễn nhờ mong ước được trở về quê hương và phục vụ đồng bào của cô; để tiếp nối sau đó (những năm 2004, 2005) là sự trở về ồ ạt của nhiều ca, nhạc sỹ với đầy đủ các thể loại nhạc…
> Thật chất Ngô Kỷ và những nguời đi chống phá đất nước , xuyên tạc , vu khống , đều là những cựu quân nhân Chế độ cũ có thù hận với đất nước . Họ rất đau lòng khi quân giãi phóng chiến thắng , tự nhiên từ 1 tướng thành 1 thằng tù binh , tiền bạc gia sản mất hết , vợ con thì phần đu tàu vượt biên , 1 phần đi theo người khác . nên họ mới thù mà chống đối đất nước.
> Sinh ra là người Việt Nam, thậm chí bản thân những kẻ đó, bố mẹ, ông bà của họ là những người có vai trò, địa vị, tiếng nói trong xã hội. Nhưng vì nhiều lý do họ đã trở thành những con chim lạc loài, sống tha hương và không còn biết đâu là tổ quốc của mình. Ăn cơm xứ lạ, họ có nhớ quê không?
> “Con không chê cha mẹ khó
> Chó không chê chủ nghèo”
> Nhất là giới trẻ được sinh ra, nuôi dưỡng bởi ông bà, bố mẹ là người Việt Nam, được học tập dưới mái trường VN, đặc biệt hơn, họ cần nhớ nếu không có cha anh đổ máu chống lại giặc Pháp, giặc Mỹ để giữ đất giữ nhà thì chắc chắn không có họ của ngày hôm nay, không có cơ hội để học được học tập, rèn luyện, được hưởng nhiều giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần. Vậy tại sao họ lại có hành động bán rẻ tổ quốc như vậy.
> Đặc biệt hơn nữa, hầu hết trong số họ đều là những người có “vai vế” trong xã hội, khoác lên mình những danh xưng mỹ miều như luật sư, nhà báo, nhà văn, nhà thơ… rồi nào là tiến sĩ, thạc sĩ… Học hàm học vị của họ chứng tỏ họ hoàn toàn nhận thức được việc làm, hành động của mình là đúng hay sai, có ảnh hưởng như thế nào? Còn với các thành phần như sinh viên, nông dân… thì trong bài viết này sẽ không đề cập đến, vì phần lớn trong số những người đó chỉ là thành phần bị giật dây, lôi kéo, nhận thức còn non kém.
>
>
> Làm vậy được gì? có lẽ là câu hỏi mà nhiều người đặt ra với những thành phần được kể ở trên. Câu trả lời đơn giản là: ĐƯỢC TIỀN. Nếu bạn còn đang phải lo cơm áo, gạo tiền, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình, liệu bạn có dành thời gian để đi làm những việc không đâu, mất nhiều thời gian và tiền bạc như vậy không? Câu trả lời chắc chắn là “không”. Nhưng nếu bạn được trả mỗi tháng mấy nghìn USD, mỗi phi vụ mấy chục nghìn USD thì chắc chắn bạn sẽ bỏ hết công, hết việc để lao đầu vào làm những việc chống lại dân tộc, chống lại đất nước như thế kia. Thế nên mới có việc nhiều người đi biểu tình tố là bị kẻ đầu xỏ ăn bớt tiền biểu tình. Người nông dân chân lấm tay bùn, cứ nghe đến việc đi là có tiền, họ cũng không quan tâm cũng như không để ý đến việc họ đi để làm gì, miễn có tiền để mang về cho gia đình. Người ta thương họ khi biết đến câu chuyện thật sự. Còn khi biết đến những kẻ lợi dụng sự thiếu thốn của người khác để dụ dỗ, những giáo sư, tiến sĩ, luật sư, nhà văn, nhà thơ… những người khác lên mình chiếc áo học thức kia thì người ta chỉ thấy kinh bỉ cho những kẻ bán rẻ lương tâm cho quỷ để chà đạp lên mồ mả tổ tiên, để chửi lại những người đã sinh ra chúng.
> Làm vì mình nhưng cứ đổ làm vì mọi người
> Một điều nực cười khác mà người ta dễ nhận ra ở những kẻ bán linh hồn cho quỷ đó là chúng hành động với mục đích cá nhân là vì tiền nhưng miệng luôn lảm nhảm làm vì muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho đất nước Việt Nam. Phá chính phủ hiện tại để tôn một chính phủ ngoại bang hoặc bù nhìn, cướp bóp tài nguyên thiên nhiên, phá hủy các giá trị văn hóa tinh thần quý giả của dân tộc, biến một quốc gia độc lập thành thuộc địa kiểu mới…Tất cả những điều đó là tốt cho đất nước này ư? Hay đó chỉ là những điều xảo trá mà họ bao biện cho hành động tiểu nhân, ích kỷ của mình?
> Thế nên hãy thôi đi nhé. Nếu các người muốn mang lại gì đó mới mẻ, tốt đẹp cho đất nước này, hãy làm bằng tình yêu thật sự giống như tình yêu của đứa con dành cho mẹ mình chứ không phải “tình yêu” sặc mùi tiền bạc, dục vọng như thế này.
> Nếu các người làm điều gì đó tốt đẹp thì đã không bị dân chúng chửi rủa, người dân đã không vỗ tay khi những bản án của các người bị tòa tuyên. Vì họ hiểu được giá trị của sự tự do, vì họ luôn nhớ đến những người đã ngã xuống để tạo ra đất nước này. Vì họ biết quý trọng cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng vui vẻ và hạnh phúc. Họ không tham lam đến độ bán rẻ linh hồn cho quỷ như các người….
> “Chúng ta không bao giờ kêu gọi lật đổ chế độ (cộng sản) hay là bạo động hay là gì hết, cái đó hoàn toàn sai. Trong thế giới chúng ta đang sống bây giờ, chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta đều nên hành động một cách nói chuyện với nhau. Nước Việt Nam chúng ta quá nhiều chiến tranh, chúng ta không nên kêu gọi chiến tranh, không nên kêu gọi hận thù, mà chúng ta phải nên mang tình yêu xóa tan hận thù. Chúng ta là những người Việt đã từng bị nạn nhân của nhiều chuyện, nhưng mà thôi, chúng ta đã vượt qua tất cả rồi, chúng ta phải hãnh diện chúng ta đã vượt qua cái sự chết, và chúng ta đã sống lại, và chúng ta sống lại để giúp người chứ chúng ta không phải sống để mà moi cái này, móc cái kia, để mà nói người này nói người kia cái nọ.”
>
> “Rất nhiều nỗi oan ức của 3 miền luôn chứ không phải một miền đâu. Đã đến lúc chúng ta phải mang tình thương, mang tình yêu để xây dựng lại một nước Việt Nam, và chúng ta không nhân danh ai, chúng ta không nhân danh hội đoàn, chúng ta không nhân danh đảng phái mà chúng ta nhân danh Việt Nam, chúng tôi là người Việt Nam và những người ở Hoa Kỳ, nhân danh chúng tôi là những người Hoa Kỳ mà gốc Việt, còn ở bên Châu Âu, những người ở Úc Châu, bên Canada và ngay cả tuổi trẻ Việt Nam” …
> Nguyễn Cao Kỳ, Hoàng Duy Hùng, Trúc Hồ, Hồng Thuận, Việt Dzũng là những thành phần sáng suốt, thông minh và yêu nước chân chính!
> Tất cả đều lựa chọn con đường ôn hoà bất bạo động, xoá bỏ hận thù,
> cùng nhau đoàn kết để bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước, hợp tác với đảng CSVN!
> Rận ba que đừng CCCĐ chống phá nhà nước! hãy nên hoà gỉai hoà hợp dân tộc,
> vì dân vì quê hương VN, vì ước muốn của Bác Hồ vĩ đại!
> Nhớ nhe!!! Chúng ta phải đoàn kết (*Để cùng nhau liếm DÁI CỘNG như TIỂU TRẺ YÊU NƯỚC VIỆT CỘNG ?!!!./-Mt68)
> đừng chống phá nhà nước như bọn chó phản động chống cộng cực đoan (CCCĐ, cùng phe với Ngu Kỷ)
No comments:
Post a Comment