Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 30 December 2013

BIẾT ĐÂU NHẬT TIẾN VÀ BÚT LÔNG ĐỔ THỊT THỐI CŨNG ĐANG ĐÒI PHỦ CỜ ? NHẬT TIẾN , NGUYỄN NGỌC NGẠN CÓ CÔNG VỚI TỔ CUỐC VÌ VỢ CON BỊ HÃM HIẾP CHẾT THÊ THẢM MÀ LẠI ĐÀNH QUAY LƯNG VỀ LIẾM CHIM CU VIỆT CỘNG./- Mt68



PHỦ CỜ VNCH
Thấy vụ phủ cờ cho VD ngon quá, nhiều chàng đòi phủ khi ra đi khg mang vali. Xin trả lời chung thế này, ai khg đồng ý ráng chịu:
-Cộng Đồng rất tôn trọng những công trạng chống vgcs tại hải ngoại trên phương diện truyền thông, phương tiện duy nhất khả thể (the only means of fighting Communists in the Vietnamese communities in foreign countries).
Dù là là Tâm lý chiến, Nha Kỹ thuật, Thủ tướng, đại tướng, như tên TT Khiêm giết thầy chẳng hạn, tên TT phản chủ TT Đính v.v…dù là làm báo ở Sàigòn (nhiều tên mặc áo rách đi ăn mày ngày chúng và Chu tử, Hiếu Chân, Từ Chung và nhiều tên khác bày đặt ra: Ngày Ký giả đi ăn mày, đi ăn mày mà tối nào cũng Cognac, Johnny Walker, VSOP, mồi từ Tài Bửu, Đồng Khánh, Soái kinh lâm…), dù là cầm viết trước ngày 30-4-75 nhưng chỉ viết toàn Cậu Chó, Mười đêm ngà ngọc, Vòng tay học trò, Lửa từ bi, vào phe với giặc hồ chó đẻ chống đi quân dịch, từ ngày sang đây chỉ lo về VN liếm đít vgcs để xin in sách, làm đến chánh án nhưng suốt từ 30-4 khg dám mở mõm phát ngôn một câu chửi vgcs hèn với giặc, ác với dân, khi Tàu khựa giết ngư dân ta; ngày xưa là Đốc sự, phó Giám sự Dân biểu, Nghị sĩ, phó tỉnh trưởng, trưởng khối đối lập Đại dân tộc, Chủ nhiệm Tin Sáng, Đại dân tộc in báo như in tiền như Việt gian Võ long Triều, Ngô công Đức, Lý quý Chung v.v... nhưng nay vào chùa ĐN bắt chước cựu DB Nguyễn hữu Thời (bị một thằng trọc Ấn quang đấm vỡ quai hàm chưa chừa)  và mấy thằng khác như Huỳnh tấn Lê, Đào văn Bình, Cao văn Hở v.v…ca tụng thằng mặt dày ngu dốt phản chủ Tôn thất Đính, Đỗ Mậu..., ca tụng ông Lâm văn Tức bị thiêu sống bởi Trí Quang và đồng bọn. Tên đứng đổ xăng là cựu DB Nguyễn công Hoan còn đang ở SJ kia. Làm MC cho Thúi Nga Paris Bông lúa Đỏ B40, bịa đặt để bôi xấu VNCH và quân đội Mỹ, nịnh thằng giặc hồ bán nước, liếm đít vgcs đi về VN, làm show khỏa thân suốt 30 năm cốt cho hải ngoại quên hết lòng căm thù vgcs và tranh đấu, thui chột lòng yêu nước, tinh thần tranh đấu của giới trẻ và quân dân hải ngoại, làm sa sút tinh thần chiến đấu của quân dân VNCH cùng với một bọn thối tha ca xướng chó đẻ về VN như đi chợ để liếm trôn vgcs v.v...và v.v...
Những tên này khi ra đi khg mang vali
thì sẽ được phủ bằng băng VS của võ banh giáp khi y coi xưởng đẻ chứ cờ vàng ở đâu mà phủ cho quân đó? (Nên nhớ Võ banh Giáp khoe khoang chiến thắng ĐBP nhưng tướng Trần Canh, T.C. bảo cả thế giới: Thằng nói phét như rồng. Ngộ đây mới chỉ huy chứ thẳng chỉ điếu đóm cho ngộ, biết gì mà chỉ huy. Giáp nghe xây xẩm mặt mày rồi mang bệnh, chết quay lơ, cờ rũ do vgcs vừa kéo lên, TT/TCộng Lý khắc Cường bảo phải hạ xuống lập tức! Thầy trò hạ khg kịp, đái ra máu.)
Một thí dụ nhỏ: Như tên thi sĩ Á Nam Trần tuấn Khải hưởng khg biết bao nhiêu bổng lộc của miền Nam, ngày 30-4-75, y tuyên bố và làm bài thơ đại ý rằng y đã 80 nhưng ngày 30-4 này kể như mới lên 1 tuổi vì bác hồ chó đẻ bán nước của y vào giải phóng cho y. Thằng già ngu xuẩn ăn cháo đá bát này, cũng như thằng Vương hồng Sển để mấy con heo nó ị phẹt lên đầu chứ phủ cái gì? Thằng Nguyễn mộng Giác thằng Hoàng khỉ Phong...về liếm đít giặc bán nước cho Tàu thằng Giác xin in được cuốn sông côn mùa lũ để nịnh giặc, chỉ phủ bằng băng xài rồi của võ banh giáp, giặc Tàu dùng sách của y cho dân chúng dùng trong nhà ỉa (chữ của vgcs)! Sách những thằng khác cũng y thế. Trẻ con nay học Tam tự kinh cả rồi, Khổng tử viết suốt ngày ê a. . Có đọc chú tư Cầu, cậu Chó  hay Vòng tay học trò cũng chẳng hiểu cái chi! Từ điển Hán Việt của ông học giả núp háng hồ tặc đào duy anh rồi cũng vào thùng rác (thằng con là đào duy quát đang ở trong BCT).
Dứt khoát như thế. Khi đến việc sẽ bàn rộng. Làm tội phải chịu tội. Lẽ trời là rất công bình. Nước nay mất rồi, cá nhân BX chả còn gì để mất hơn nên phải nói cho rõ. Bọn dê chó giáo điếm lại a vào chửi bởi tiền tự động vào account như nước!
Nhưng còn may! Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu!

No comments:

Post a Comment