Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 31 August 2013

TỚI LUÔN ĐI BÁC 3 HOA TRƯƠNG MINH HÒA = à ha TRƯƠNG MINH HÒA viết trật tên của LEO STOLSTOY ???!!!!


The Death of Ivan Ilyich (1886)
HÔM TRƯỚC TỰ KHOE NỮ HOÀNG ANH CHỌN SÁCH CỦA TMH GÁC CHÂN NGỦ - NAY THÔNG BÁO ĐàĐƯỢC CHÍNH PHỦ CHỌN LÀM TÀI LIỆU ĐỂ NGHIÊN CỨU THẾ KỶ 21 - NỔ HƠN CẢ LÀ TỰ SO SÁNH NGANG HÀNG VỚI LEO TOLSTOY ÚC SẼ CHI 10 TRIỆU CHIA ĐỀU CHO 120 QUYỂN SÁCH BẢN QUYỀN THÌ ÍT NHỨT TRƯƠNG MINH HÒA SẼ LÃNH ĐƯỢC $ 83,333.33- ĐÚNG LÀ NỔ... BANH THÂY LUÔN ./- Mt68

SƠ LƯỢC QUYỂN 'FROM LABORER TO AUTHOR',
ĐƯỢC NƯỚC ÚC CHỌN TRONG 120  ĐỀ ÁN THẾ KỶ 21

     Trước hết, tôi xin cám ơn Tinparis.net và anh Hứa Vạng Thọ đã thông báo tin vui nầy với đọc giả gần xa. Đây không những chỉ là niềm vui cá nhân tôi, mà là niềm vui cho những người Việt còn quan tâm đến vận mệnh đất nước và cũng là niềm vinh dự cho người Việt Nam, đóng góp đề án cho chính phủ Úc, một trong số những quốc gia ân nhân, đồng minh đã giúp người Việt Nam chống cộng trước năm 1975 và sau nầy khi cuộc chiến chấm dứt, trở thành đất tạm dung cho hơn 200 ngàn dân Việt.

    Được biết trong tháng đầu năm 2013, chính phủ Lao Động của bà Julia Gillard đã và đang phát động chương trình nghiên cứu mang tính cách chiến lược: trong nước thì việc cải tổ giáo dục, dựa theo bản tường trình của David Gonski, mục tiêu đưa nền giáo dục nước Úc đứng trong danh sách 5 nước hàng đầu thế giới.

    Về đối ngoại, Bạch Thư cho Á Châu ( White page) được đưa vào chương trình nghiên cứu, bà thủ tướng có kế hoạch dùng ngân quỷ hàng chục triệu Úc Kim để nghiên cứu những tài liệu có quan hệ đến khu vực Á Châu. Trong cuộc vận động tranh cử 2013 ( bầu cử ngày 7-9-2013), thủ lãnh đối lập Tony Abbott trong cuộc nói chuyện với các sinh viên trường đại học ở N.S.W, ông hứa nếu đắc cử, sẽ chi hơn 10 triệu đô la cho chương trình nghiên cứu Á Châu. Điều nầy chứng minh là nước Úc nói riêng và Hoa Kỳ, Âu Châu cũng đã có kế hoạch nhắm vào Á Châu trong thế kỷ 21.

     Trong số 120 đề án, nhắm vào các nước như: Trung Cộng, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam…đặc biệt là về Việt Nam, quyển sách của tôi đóng góp những tin tức, tài liệu mà những chiến lược gia Úc, học giả đang cần, để có những sách lược phù hợp.

     Quyển sách bằng Anh ngữ của tôi:" From laborer to author" đã được chọn, nằm trong số 120 đề án ( Project) của chính phủ Úc, bất kể đảng Lao Động hay Tự Do cầm quyền, vì nó mang tính cách chiến lược trong thế kỷ nầy, do đó, khi tôi nhận được tin vui, xin chia xẻ cùng quí thân hữu, đọc giả.

     Quyển From Laborer to author được viết theo kỹ thuật mà Leon Tolstoy áp dụng trong quyển 'War and Peace', lý do tôi mạo muội đi theo bước chân của đại văn hào người Nga,  

(*viết từ 1869 lận đó ! mà trương minh hòa dám đem tên của mình ghép vào leo tolstoy- ngon thiệt .../- Mt68)

War and Peace (1869)
là vì viết theo lối tường trình, hay ghi nhận sự kiện, dể gây nhàm chán. Cho nên cách viết dựa vào một câu chuyện, đoạn lồng vào những gì mà tác giả muốn nói, sẽ làm cho người đọc hứng thú hơn để theo dõi hết tác phẩm. Cho nên cuốn sách nầy được tôi cho là:" hồi ký, nhưng không phải hồi ký, mà là hồi ký"…sách dựa vào câu chuyện thật của tôi trên đường vượt biển tìm tự do, trong đó có những vấn đề như thuyền nhân, tôn giáo, các chế độ cộng sản, quan hệ ngoại giao, an toàn thực phẩm tại các nước Á Châu ( như Việt Nam)… được trình bày thẳng thừng, không thiên vị và có đưa ra giải pháp. 

     May mắn là tác phẩm nầy đáp ứng đúng theo tình hình thế giới và nước Úc, nên được lọt vào danh sách 120 đề án cho nước Úc đi vào vùng Á Châu trong thế kỷ 21. Trong tinh thần" bạch thư", tác giả xin được sơ lược những nét chánh chứa trong tác phẩm nầy:

1-Về cuộc chiến Việt Nam: do khối cộng sản quốc tế phát động, cuộc chiến đấu kiên cường của quân lực VNCH và đồng minh, bảo vệ tự do hơn 20 năm. Chính Việt Cộng là tay sai quốc tế cộng sản và khi chúng thắng được do thời cơ, do tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phá nát quân lực VNCH. Sau cuộc chiến, Việt Cộng đòi tiền Mỹ trong các lý do:

-Chất độc da cam ( Orange agent): sau thời gian dài, chất độc khai hoang không còn nữa, nhưng Việt Cộng cứ đưa ra để bồi thường, là phi lý và không có chứng minh khoa học.

-Vấn đề mìn bẩy: trong cuộc chiến, hai phía dùng mìn để đánh nhau, nhứt là những thành phần du kích, dùng mìn bẩy nhiều, nhưng sau cuộc chiến, Việt Cộng đòi Mỹ phá hủy, trong khi đó Trung Cộng và Nga Xô thì không có trách nhiệm. Đây là điều bất công mà các nước Tây Phương cần phải cảnh giác.

2-Vấn đề tị nạn: Sau năm 1975, hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do, thời mà hầu hết quân nhân cán chính bị tù, thì bên ngoài, gia đình họ, một số khác, kể cả gián điệp do Việt Cộng gởi sang, thành phần vô tích sự…lợi dụng khe hở của vấn đề tị nạn, đã sang các nước Âu Mỹ. Sự thật nhìn thấy qua hai nhóm tị nạn xung đột với nhau vào ngày 30-4 ở trại Hồng Kông: bên tị nạn đau buồn ngày quốc hận với cờ vàng ba sọc đỏ, thì lại có nhóm cộng sản ăn mừng ngày đại thắng với cờ đỏ sao vàng. Người tị nạn thật sự xem tự do là vô giá, nên khi định cư, họ tôn trọng luật pháp. Trong khi tị nạn kinh tế, tị nạn gian, sau khi đến bến bờ tự do, họ quay về, đã thế mà còn vận chuyển ma túy, trồng cần sa…làm mang tiếng cả những người tị nạn chân chính.

Một số người Việt tị nạn, hiện nguyên hình là người tầm trú, đã trở về, giúp cho Việt Cộng hàng năm số tiền lên đến hơn 10 tỷ Mỹ Kim.

     Ngoài ra, tác phẩm nầy lên án bọn cướp biển Thái Lan đã gieo biết bao tội ác và cả vua Thái, hải quân Thái đã làm ngơ. Do đó, tôi không thể đi Thái Lan vì chính phủ Thái có thể làm khó dễ khi đụng đến vua. Trước đây, ở Úc có một người viết sách biếm họa vua Thái, đã bị bắt khi sang du lịch, bị tù, nhưng nhờ chính phủ can thiệp nên mới thoát nạn.

3-Tôn giáo: cộng sản thù tôn giáo, nhưng chúng lại lợi dụng tôn giáo để làm lợi cho đảng. Phật giáo với tu sĩ thân cộng đã giúp cho Việt Cộng thắng, nay một số tu sĩ đã sang các nước và tiếp tục làm lợi cho Cộng sản, bảo lãnh sư công an để đánh phá cộng đồng. Công Giáo cũng đề cao cảnh giác chiêu bài từ thiện, là giúp tiền cho đảng cộng sản.

4-An toàn thực phẩm: Việt Nam, Trung Cộng là hai nơi không có qui chế kiểm dịch thực phẩm như các nước Tây Phương, nếu có cũng lơ là do tham nhũng, nên du khách, những ai muốn vào làm ăn, phải cẩn khi ăn uống, những thực phẩm nhập cảng cũng không an toàn…

5-Sự nguy hại của tà thuyết Karl Marx: chẳng những ở các nước bị cộng sản chiếm, mà tại các nước Tây Phương, thuyết nầy gây tác hại qua những phong trào phản chiến huynh tả.

6-Ngoại giao: hàng năm, nước Úc viện trợ cho chế độ Việt Cộng hàng trăm triệu, nhưng số tiền nầy không được dùng đúng chỗ, trái lại chui vào túi cán bộ, giúp cho chúng trở thành triệu, tỷ phú như Nguyễn Tấn Dũng. Trong nhiều năm, cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc Châu đã họp với chính phủ, nói mãi mà họ vẫn không nghe; tuy nhiên, tác phẩm của tôi có thể là ý kiến để giúp chính phủ có cái nhìn khác hơn, để tiền người dân đóng thuế được dùng đúng đối tượng.
    
Đó là sơ lược nội dung quyển sách, tôi viết theo tinh thần trung thực, như câu của ký giả Bolt, trên đài truyền hình số 10:" No fear no favorite" ( không sợ, không thiên vị). Nhân đây tôi thách thức những kẻ đã chụp mũ tôi là" Việt Cộng nằm vùng" như các bloggers: mauthan68, phiếm đàm hải ngoại, Võ Văn Sáu ( hồn ma Góp Gió), luật sư giả Trịnh Quốc Thiên, Việt Thường và những ai dùng tuyên truyền xám đánh phá trong thời gian hơn 10 năm qua…hãy tìm ra bất cứ bài viết, quyển sách nào của tôi: " làm lợi cho Việt Cộng" để có lý do mà chụp mũ, bằng không thì những kẻ nầy lòi ra là" bên thắng cuộc" nên thay mặt đảng tức giận qua phản ứng chụp mũ, họ đã tự cỡi áo để mọi người xem và" lạy ông con ở bụi nầy".
    
Đối với Việt Thường,  dùng những từ rất là quê mùa:" bút nô, răng hô" để chụp mũ tôi, kèm theo danh sách Việt cộng nằm vùng ( nhét tên tôi vào để chụp mũ) hãy chứng minh tôi có làm lợi cho Việt Cộng chưa? Nhưng mọi người nhìn thấy Việt Thường kêu gọi" ứng cử vào quốc hội bù nhìn" y như Việt Tân vận động, gọi là" dân chủ đa nguyên" và Việt Thường công khai cho là:" Tôi không có chống cộng mà chỉ chống Việt gian".

    Xin chân thành cảm tạ bằng hữu gần xa, đọc giả, chia xẻ sự thành công nhỏ nầy của tôi trong mặt trận truyền thông../.   


Trương Minh Hòa

31/08/2013

No comments:

Post a Comment