Bài nầy của Lão Móc, tuy viết hay hơn, nhưng nội dung không khác chi bài "Đối Lập Cuội" của Bút Xuân mấy. Hoài nghi là điều cần thiết trong sinh hoạt chính trị, nhưng hoài nghi không nên là sự cào bằng, chống đối bất cứ một ai không có quan điểm như mình, không chống cộng như mình. Sự chống cộng phát xuất từ cán bộ/đảng viên của CSVN chúng ta cần hiểu biết, "thông cảm" hơn. Đang sống trong gông cùm cộng sản, sự chống đối chính quyền của họ chắc chắn phải có giới hạn. Họ phải chừa đường sống cho họ chứ. Họ đâu có thể chưởi bới VC thoả thích như một số người tại hải ngoại làm được.
Khác với sự khắc khe vô lý của quý vị, tôi thấy việc làm của Hồ Ngọc Nhuận (Phá Xiềng), Lê Hiếu Đằng(Những Suy Nghĩ Khi Nằn Bệnh)...như những đốm lửa. Từ những đốm lửa le lói đó may ra chúng ta mới có thể có những biển lửa thiêu rụi chế độ bạo tàn và bán nước của VC chứ. Đúng, họ là những người trước đây theo VC chống lại VNCH. Nhưng ai cấm được họ có những nhận thức mới về chế độ cộng sản để có thái độ mới phù hợp với dân tộc và với lương tâm của họ?
VC trước 1975 khác, VC sau 1975 khác, nhất là VC bây giờ lại càng khác.
Niềm tin của họ vào VC cũng do đó mà có thể đổi khác. Niềm tin đổi khác thì thái độ chính trị cũng cũng có thể đối khác. Đó là chuyện bình thường rất hợp lý.
Quý vị "cấm" không cho họ thay đổi thái độ chính trị, có nghĩa là quý vị "buộc" họ phải trung thành tuyệt đối với chế độ CSVN mà họ đã theo từ trước? Như thế là đại hoạ cho dân tộc VN rồi! Làm sao giải thể được tập đoàn phản dân hại nước VC đây?! Làm sao kêu gọi đảng viên CS từ bỏ đảng để trở về với dân tộc đây? Quý vị hô hào "tiêu diệt" VC cho bằng được? Được vậy ai cũng mừng, nhưng xin quý vị cho biết "tiêu diệt" chúng bằng cách nào? Vũ khí đâu? Quân đội đâu? Lãnh thổ đâu?...Không lý ở bên nầy bán cầu cứ ngày đêm ngoác mồm chưởi về bên kia bờ Thái Bình Dương thì VC sẽ bị "tiêu diệt"?
Vài điều thô thiển góp ý cùng quý vị. Nhìn vào lịch sử, không có chế độ chính trị nào trường tồn cả. CSVN cũng thế, trước sau gì chúng cũng chết. Nhưng chúng chết cách nào, trong tình huống nào...thì tôi không nghĩ ra. Là những người trí thức chống cộng, rất mong quý vị chỉ giáo cho. Mong lắm. Định Nguyên.
No comments:
Post a Comment