Kính thưa các Cơ Quan Đoàn Thể Hội Đoàn cùng Qúy Đồng Hương
Hiện nay Ông Nguyển vân Tùng công khai phổ biến trên mạng lưới liên tiếp vu khống bôi nhọ UBBVCNQG và Ông Phạm Thế Hùng Thủ Qũy cho Cuộc Biểu Tình Chống Trương Tấn Sang tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.
Trên Tạp Chí Xây Dựng số 765 ngày 10/08/2013 :
Ông Phạm Thế Hùng đã công khai minh bạch phồ biến Tổng Số THU
CHI cùng Danh Sách Qúy Hội Đoản cùng Qúy Đồng Hương Yểm Trợ Biểu Tình: tổng số 82 vị Bác Sĩ Nha Sĩ Hội Đoàn và
Qúy Đồng Hương yểm trợ $8,210$00 CHI tiền xe 1,553$16, Nhiên liệu 801$03 và Motel 1.724$05.
Lúc ban đầu chưa có qũy Qúy Đồng ủng hộ tiền thuê xe nhưng sau nầy đồng hương yểm trợ 8.210$00 nên số tiền thuê xe do đồng hương yểm trợ đều được hoàn trả lại, mỗi đồng hương đã yểm trợ tiền thuê xe 400$00 mỗi người đều được hoàn trả trở lại 400$00 số tiền đóng góp
thuê xe.
Tổng số Chi $6,658.24 Tổng số tiền qũy còn lại 1.551$76
Trân trong.
Xin đừng nghe lời của đồn đải xuyên tạc vô căn cứ chia rẻ phá hoại của Ô Nguyển vân Tùng đã làm cho Qúy Đồng Hương nản lòng nhất là VC xuyên tạc bôi nhọ UBBVCNQG
Trân trọng
Trưỏng Ban Tổ Chức Biểu Tình Chống Trương Tấn Sang Chủ Tịch Nước CSVN đến Thủ Đô HTĐ ngày 25/07/2013
TRƯƠNG NHƯ PHÙNG
Chủ Tich Ùy Ban Bảo Vệ Chính Nghỉa Quốc Gia Houston.
To: Truong Như Phung <truongphung1934@yahoo.com>; "phamhungthe@hotmail.com" <phamhungthe@hotmail.com>
Sent: Wednesday, August 14, 2013 10:25 PM
Subject: Fw: Hội đoàn QĐ tại Houston yêu cầu ĐT TNP tránh xa Tùng Hủi
----- Forwarded Message -----
From: HIỂN VĂN TRẦN <hienvantran40@gmail.com>
To: phonang@yahoogroups.com
Cc: Trương như Phùng <truongphung1934@yahoo.com>; sanhvanlephaobinh@yahoo.com
Sent: Wednesday, August 14, 2013 8:20 PM
Subject: Hội đoàn QĐ tại Houston yêu cầu ĐT TNP tránh xa Tùng Hủi
From: HIỂN VĂN TRẦN <hienvantran40@gmail.com>
To: phonang@yahoogroups.com
Cc: Trương như Phùng <truongphung1934@yahoo.com>; sanhvanlephaobinh@yahoo.com
Sent: Wednesday, August 14, 2013 8:20 PM
Subject: Hội đoàn QĐ tại Houston yêu cầu ĐT TNP tránh xa Tùng Hủi
Nhớ anh Hiến chuyển lên DĐ. Cảm ơn anh
----- Forwarded Message -----
Sent: Monday, August 12, 2013 12:13 PM
Subject: [PhoNang] Nguyễn Vân Tùng: Ông Trương Như Phùng đã bị cái bẫy Phạm Thế Hùng mà không hề hay biết.
Subject: [PhoNang] Nguyễn Vân Tùng: Ông Trương Như Phùng đã bị cái bẫy Phạm Thế Hùng mà không hề hay biết.
Hội đoàn QĐ tại Houston yêu cầu ĐT TNP tránh xa Tùng Hủi
Ông Trương Như Phùng đã bị cái bẫy Phạm Thế Hùng mà không hề hay biết.
Nguyễn Vân Tùng
Với bao công lao khó nhọc. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm chống cộng triệt để của ông Trương Như Phùng trong gần 4 thập niên qua tại thành phố Houston nói riêng, và trên toàn thế giới nói chung mà mọi nguời đã nhìn thấy. Hôm nay vì tuổi đời đã cao, tinh thần đã sút giảm theo thời gian và trí nhớ suy thoái một cách trầm trọng đã xô đẩy ông Trương Như Phùng vào cái bẫy hố sâu một cách trầm trọng của Phạm Thế Hùng mà ông Trương Như Phùng vẫn hề không hay biết. Thật đáng buồn.
(Thằng Tùng Hủi mở miệng thúi nói bậy. ĐT TNP chưa bao giờ kể công chuyện ĐT chống cộng. Chuyện chống cộng là trách nhiệm chung của người QG. ĐT TNP xác nhận sức khỏe vẫn bình thường không có vấn đề gì cả. Thằng Tùng Hủi trù ẻo xuyên tạc ĐT TNP chả ai tin mầy đâu thằng Hủi. Ông Phạm Thế Hùng là người có tư cách, có đạo đức. Thằng Tùng Hủi vu không xuyên tạc hầu tạo ly gián giữa ĐT TNP và ông PTH. ĐT TNP và ông PTH coi mầy là thứ súc sinh, câm cái mồm thúi tha lại đi)
Tục ngữ VN có câu:
KHÔN BA NĂM, DẠI MỘT GIỜ!
Ba năm giữ đuợc, một giờ thì không!
Trong quân đội VNCH năm xưa cũng có câu:
Nuôi quân ba năm, xử dụng quân có một ngày!
Phải! Với gần bốn thập niên qua. Thằng csVN đã nhìn thấy con nguời của Trương Như Phùng như thế nào tại hải ngoại. Từ đó, chúng đã dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể triệt hạ đuợc Trương Như Phùng, thì chúng cũng muốn làm cho bằng đuợc. Lúc đó chúng mới hả dạ và yên thân tại thành phố Houston nói riêng và trên toàn cầu nói chung.
Khởi đầu, chúng đã xử dụng tên súc sanh chó đẻ ĐM Lê Văn Sanh là nguời em vợ của ông Trương Như Phùng mạt sát ông Trương Như Phùng bằng cách ngay truớc mặt bá quan văn võ đang họp. Thằng ĐM Lê Văn Sanh này đã đứng lên chỉ thẳng mặt ông Trương Như Phùng chửi:
“ĐỤ MÁ MÀY! Tùng Hủi”
(Xin lỗi qúy vị, chúng tôi phải viết nguyên văn)
Thử đặt câu hỏi: Nhạc mẫu của ông Trương Như Phùng có phải là thân mẫu của thằng ĐM Lê Văn Sanh không? Nếu phải, thằng ĐM Lê Văn Sanh có phải là giòng giống họ nhà tôm, lộn cứt lên đầu không?
Đã vậy chưa đủ. Thằng súc sanh ĐM Lê Văn Sanh này còn tung ra những điện thơ phỉ báng, vu khống, mạ lỵ và nguyền rủa ông Trương Như Phùng một cách thậm tệ dã man cho mọi nguời nghe. Từ điểm này, sự ủng hộ ông Trương Như Phùng đã có mòi lung lay truớc gío.
Thằng Tùng Hủi chơi trò mất dạy, đem tên họ Bố của ông LVS tức là Bố Vợ của ĐT TNP ra làm trò bỉ ổi nhục mạ . Bà ĐT TNP, anh em giòng họ bên vợ ĐT TNP rất khó chịu đời nào mà làm thân với thằng Tùng Hủi mượn danh, dựa hơi ĐT TNP, giả email nick (Lê Văn Miêu) tên Bố Vợ ĐT TNP để đào mồ cuốc mã Bố Mẹ vợ ĐT TNP . Thằng Tùng Hủi chơi trò hỗn láo muốn ngồi trên đầu ĐT TNP
Kế đến là thằng chó đẻ HDH là một đảng viên đảng csVN. Nó đã thấm nhuần NQ36 của đảng csVN tung ra đòn VĂN HÓA VẬN để triệt tiêu cho bằng đuợc con nguời của ông Trương Như Phùng. Chiến dịch văn hóa vận của thằng chó đẻ HDH tung ra nhằm hậu thuẫn cho thằng súc sanh ĐM Lê Văn Sanh. Nhưng chiến dịch này cũng không đuợc thành công, và đã bị CĐNVQG tỵ nạn cộng sản Houston nói riêng và trên toàn thế giới nói chung lật tẩy bộ mặt thực sự bẩn thỉu, mất dạy, đê tiện này của HDH. Kế hoạch này chính thằng HDH tung ra để hăm dọa và cuối cùng là thưa kiện. Nhưng cũng không thành công.
Thằng Tùng Hủi lợi dụng chuyện NVQG tại Houston chống đối tên Ls HDH vì đường lối làm chính trị có lợi cho VC của tên LS HDH, nó nhảy vô ăn có ăn ké vì tư thù với tên Ls HDH từng nuôi dưỡng cho tiền nó trước đây khi làm chủ tịch CĐ, nay hết làm chủ tịch CĐ không còn cho tiền nó nên bị nó thù hằn giống như chuyện ĐT NVN, Tạ Ngọc Hào, Lê Văn Sanh cúp cho tiền nó nên bị nó quay lại cắn mấy người này. Nay đến phiên ĐT TNP cũng từng cho tiền nó, nay không cho nó kiếm tiền nên nó quay ra cắn luôn ĐT TNP
Hôm nay đây, thằng HDH vẫn chưa chịu thua nó đã nhắm vào đầu những nguời thân tín của ông Trương Như Phùng trong đó có tôi: Nguyễn Vân Tùng. Nhưng HDH đã biết không cách gì có thể làm lung lạc đuợc con nguời của Nguyễn Vân Tùng nên nó mới dùng con cò mồi Phạm Thế Hùng để sát hại cuộc đời công danh của ông Trương Như Phùng bằng cách hất tôi ra qua những điện thư chính bàn tay ông Trương Như Phùng tung ra để phỉ báng, mạ lỵ cá nhân tôi như mọi nguời đã thấy, đã đọc.
Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy sự việc. Nhưng vì hở môi thì răng lạnh. Thành ra đành lặng thinh hầu xem sự việc có thể thay đổi lại tình thế để có thể phục hồi danh dự cho ông Trương Như Phùng hay không?
Thằng Tùng Hủi xạo sự, đem con Ngáo Ộp HDH ra nhát thiên hạ. Ông Phạm Thế Hùng trước đây cũng như bây giờ chưa bao giờ có sự liên lạc liên hệ gì với tên Ls HDH. Thằng Tùng Hủi hoàn toàn dựng chuyện nói bá láp ông Phạm Thế Hùng là do tên Ls HDH cử xâm nhập đến gần ĐT TNP. Cái này có thể đúng cho trường hợp thằng Tùng Hủi sau khi cắn ông ĐT NVN nó xáp lại xin làm tà lọt cho ĐT TNP rồi từ từ muốn khống chế lèo lái ĐT TNP đi vào con đường làm lợi cho TLS VC tại Houston.
Sự lặng thinh của tôi, phe HDH những tuởng đã thắng nên cho bổ xung lại thằng chó đẻ ĐM Lê Văn Sanh dùng ngay nickname tên tôi để phỉ báng, mạ lỵ ông Trương Như Phùng và đốc thúc Phạm Thế Hùng đảy mạnh chiến dịch loại trừ Nguyễn Vân Tùng ra khỏi ranh giới chiến tuyến hầu dễ bề tạo những hành động đê tiện để chính ông Trương Như Phùng tự giết ông Trương Như Phùng thì hay hơn là chúng giết ông Trương Như Phùng.
Trong bao năm qua, tôi không nói thì qúy vị cũng đã biết: Nguyễn Vân Tùng vẫn là Nguyễn Vân Tùng. Tên thật, nguời thật chứ có bao giờ dùng nickname hèn hạ như băng đảng của HDH đâu? Thêm vào đó, với lối hành văn của tôi nó khác, đâu có giống lối hành văn của lũ côn đồ HDH. Nhưng vì trí nhớ của ông Trương Như Phùng đã sút giảm nên nhìn mèo hóa cáo thành ra mới xảy ra sự việc ngày hôm nay.
Thằng Tùng Hủi nói láo nói xạo không ngượng mồm. Thề thốt chưa bao giờ xài email nick nam giả ? Gần chục cái email nick giả như là Lê Văn Miêu, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Minh, Hoàng Văn Đại (Bố Mẹ của Ls HDH) v.v.. Là của thằng Chó Chết súc sinh nào vậy ? Đồ thứ mặt dầy vô học lưu manh còn thua VC mà đòi lớn tiếng chống cộng cái móc xì. Mầy chỉ là cái thứ chó chết ốm đói ăn mày
Nhìn vào bảng báo cáo chi thu chuyến đi DC do Phạm Thế Hùng gởi đăng có trả tiền trên tờ báo Xây Dựng do bà Hoàng Minh Thúy Chủ Nhiệm, kiêm Chủ Bút. Tất cả qúy vị đều thấy hai dòng chữ:
1./- Trả lại cho ông Phùng $400.00
2./- Trả lại cho ông Hùng $200.00
Với hai dòng chữ này đã cho thấy Phạm Thế Hùng đã đưa ông Phùng vào con đuờng tử biệt cuộc đời danh dự của Ông gần 4 thập niên qua. Phạm Thế Hùng không đóng $200.00 đồng đều để đi như mọi nguời còn có $200.00 đút túi xài chơi. Ông Trương Như Phùng có đóng $200.00 thì đuợc trả lại và có thêm $200.00 đút túi xài chơi như Phạm Thế Hùng. Danh dự của ông Phùng chỉ đáng $200.00 thôi sao?
Thằng Tùng Hủi bi tức giận vì không được ĐT TNP, ông PTH bố thí cho tí tiền nên nổi điên lên quậy phá tứ tung. Muốn có tiền tại sao không đến xin bú "C" ĐT TNP, ông PTH để được thưởng tiền như những lần trước với ĐT NVN, TNH, LVS, HDH, PT v.v..
Như đã trình bày ở trên. Tuổi đời ông Phùng đã qúa cao, tinh thần đã sút giảm và trí nhớ hầu như đã mất hoàn. Vì vậy, khi Phạm Thế Hùng trao số tiền này cho ông Phùng, chưa chắc ông Phùng đã biết là tiền gì? Đưa thì biết cầm và thích thú. Nhưng ông Phùng đâu biết chính vì cầm số tiền này mà danh dự của ông Phùng đã mất.
Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2013 tại chỗ biểu tình chống lãnh sự quán csVN. Mọi nguời đều đồng ý tôi: Nguyễn Vân Tùng là truởng ban tổ chức đi DC biểu tình chứ không phải là ông Phùng. Mọi nguời đều muốn tôi soạn ra thống báo kêu gọi biểu tình và xin sự ủng hộ đóng góp của đồng bào. Trong bản thông báo này, họ cũng đề nghị với tôi là cần thêm tên ĐT Phùng vào. Bà Phùng đã yêu cầu mọi nguời là đừng để ông Phùng nắm tiền vì Ông đã lẩm cẩm. Tất cả đều đồng ý và ra về. Tôi chưa kịp soạn thông báo thì đã thấy ông Phùng ra thông báo. Lời văn rất là luộm thuộm. Tôi thấy vậy cũng chẳng màng, đành ngồi sửa lại lời văn cũng như các lỗi chính tả và để nguyên tên của Ông là truởng ban tổ chức và chuyển đi.
Thằng Tùng Hủi là cái con "C" gì mà đòi làm trưởng BTC đi DC ? Đừng có nằm mơ nhe còn. Mầy chỉ là cái thứ chỉ đáng làm lòng thòng cho ĐT TNP, ông PTH. Thời gian gần đây có nhiều anh em trong VB như anh TVC, HS v.v.. Thường khuyên ĐT TNP nên tránh xa thằng Hủi này vì không có lợi. Vì những trò hạ cấp bỉ ổi gửi các hình ảnh thô tục mắt dạy súc sinh lên diễn đàn : Đào mồ cuốc mã Bố Mẹ những người đã khuất, gán ghép các hình ảnh bậy bạ cho các vị trong tổ chức LMDCVN ( Phó chủ tịch LMDCVN NTT, Chủ tịch Nghị Sĩ NTH, NCB, NCK ) làm hại ĐT TNP, hại UBBVCNQG, hại UBLK, hại các Hội Đoàn QĐ vì có nhiều thành viên thân hữu nằm trong các tổ chức đảng phái chính trị, có lợi rất lớn cho VC .
Sau khi chuyển thông báo đi, một số nguời đã gọi điện thoại đến ông Phùng, ông Hùng và tôi để ghi danh đi. Ông Hùng liền bàn với tôi là hãy tiệu tập phiên họp tại tiệm bánh mì Lee Sandwiches vào sáng thứ Tư, lúc 10:00 gìơ sáng ngày 10-7-2013 để thu tiền mỗi nguời ghi tên đi là phải đóng $200.00. Tôi đã đến tiệm bánh mì và cắt nghia cho mọi nguời biết là hiện nay số tiền ủng hộ của đồng bào chưa có là bao và tôi cũng đã liên lạc trên DC để trợ giúp vấn đề chỗ ở cho đỡ tốn tiền khách sạn. Nhưng chưa đuợc sự trả lời. Nếu có trả lời, tôi sẽ cho mọi nguời biết.
Tất cả mọi nguời hôm đó đều đồng ý và đã có 8 nguời đóng $200.00 để đi trong đó có Ông Phùng. Cũng trong ngày này, những nguời không đi cũng đã đến đóng tiền ủng cho chuyến đi là 4 nguời. Tổng cộng số tiền ủng hộ hôm đó là $270.00. Sau khi mọi nguời ra về, ông Hùng liền nói với tôi là mình nên làm một cái Banner lấy tên là ỦY BAN BẢO VỆ CHÍNH NGHIA QUỐC GIA HOUSTON. Ông Phùng và tôi đồng ý nên tôi mới đưa cho ông Hùng số tiền là $150.00 trong số $270.00 để đi đặt Banner. Sau đó, ông Hùng nói với tôi là Banner làm ngắn hơn (3ft X 5ft) chỉ tốn có $90.00 và ngày thứ Năm, 18-7-2013 tại chỗ biểu tình ông Hùng đã đưa cho tôi xem cái bill trả Banner là $90.00 chứ không phải là $150.00 như trong bản báo cáo của ông Hùng gởi cho báo Xây Dựng đăng.
Số nguời tham dự để đi càng thêm đông và đã lên đến 20 nguời, cộng với số nguời gọi đến đóng góp ủng hộ hiện kim cho chuyến đi cũng khá nhiều. Ông Hùng đã không muốn muớn 2 xe, mỗi xe 15 chỗ ngồi vì tốn phí qúa nhiều tiền. Tôi đã cắt nghia cho ông Hùng hiểu là xe này họ làm ra cho những nguời du lịch sáng đi chiều về thành ra nó không có chỗ xếp hành lý cho những nguời đi cả tuần lễ. Vì vậy, mình cứ muớn 2 xe và lúc này tôi đã có sự trả lời tại DC là nếu 20 nguời trở xuống sẽ có chỗ ở cho tất cả trong vòng 3 đêm. Ông Hùng nhất định không chịu.
Lời cắt nghia của tôi vô hiệu hóa với ông Hùng vì ông chỉ muốn 15 nguời đi chứ không muốn 22 nguời để phải muớn thêm 1 xe. Sau đó là màn muốn tôi dùng râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thấy vậy, tôi liền rút lui ra khỏi chuyến đi này để khỏi rắc rối về sau. Ngày chuyển giao số tiền cũng đã đuợc diễn ra tại tiệm bánh mì Lee Dandwiches là ngày thứ Tư, 17-7-2013.
Tôi viết ra đây để cho qúy vị thấy rằng chính con cò mồi Phạm Thế Hùng đã xô đẩy ông Phùng xuống hố sâu vực thẳm cùng với thằng chó đẻ ĐM Lê Văn Sanh, em vợ của ông Phùng. Từ điểm này, mọi điện thơ của ông Phùng tung ra để phỉ báng tôi, tôi đành cắn răng chịu đựng không một lời ca thán cùng ai.
Cho đến giờ phút này, khi tôi ngồi viết bài này, chắc hẳn qúy vị khi nhìn thấy tít đề của tôi. Qúy vị cũng đã nghĩ rằng tôi sẽ phạng ông Phùng không còn một manh giáp. Nhưng không phải vậy đâu thưa qúy vị. Cho tới giờ phút này, tôi vẫn thương và qúy mến ông Phùng. Tôi không sợ ông Phùng mà phải nói thế. Tôi chỉ nhìn cái công của Ông gần 4 thập niên qua. Tôi nhìn với tuổi đời của Ông. Tôi nhìn vào cái bệnh tình của Ông hiện tại mà chính vợ của Ông, con gái, con rể, em gái của Ông đã xác nhận với tôi và mọi nguời mà tôi không nỡ dùng lời văn nặng nề với Ông.
Ông Phùng đã gởi điện thơ ra là truởng ban tổ chức. Không cần biết Phạm Thế Hùng mánh khóe như thế nào? Nhưng họ đều lôi Ông ra để chửi bới, để lăng mạ chẳng qua là thuộc hạ của Ông đã làm bậy và hậu qủa là chính Ông phải gánh chịu trong cuối cuộc đời của Ông. Tôi đã biết truớc tầm nguy hại này để đưa Ông ra khỏi hố sâu nhưng đã không kịp. Bây giờ biết làm sao đây?
Tôi thiết tha kêu gọi mọi nguời hãy cùng tôi bình tâm lại đừng qúa vội vàng kết tội Ông Phùng. Có 1 điểm bây giờ là qúy vị làm sao, làm cách nào cắt nghĩa cho ông Phùng hãy trả lại ngay số tiền $400.00 kia và với cương vị là truởng ban tổ chức hãy bắt ngay Phạm Thế Hùng trả lại $200.00 cộng với $200.00 đóng tiền như mọi nguời. Bắt Phạm Thế Hùng phải chứng minh giấy biên nhận: tiền muớn xe, tiền khách sạn, tiền xăng và ăn uống hẳn hoi đàng hoàng. Số tiền còn dư, phải giao ngay cho ai đó kế toán để sau này có chuyến đi khác. Đừng nên bắt đồng bào đóng góp nhiều nữa vì dư luận bên ngoài bây giờ đã không mấy tốt đẹp trong vụ này. Nếu Ông Phùng làm đuợc, tôi sẽ hậu thuẫn Ông trong vấn đề phục hồi danh dự cho ông Phùng một cách dễ dàng. Nếu ông Phùng làm không đuợc, tôi chỉ còn có than:
Một thành viên CLB Lính
No comments:
Post a Comment