CÁM ƠN HUYNH TRƯỞNG:
CHỈ CẦN CÓ KHÓI ... RỒI TỪ TỪ SẼ CÓ NGÀY THẤY LỬA THẾ THÔI- GIỐNG NHƯ MAI BÁ TRÁC LÀ CHA CỦA MAI MAI MISA, CON GÁI CỦA KHÁNH LY VẬY-
*Chuyện con của Nguyễn Đình Bảo nếu có thật thì cũng đã là một "ÂM MƯU THÂM ĐỘC" của VC nuôi cháu 10 năm để sẽ DÙNG trong một ngày tuyên vận nào đó./-Mt68
______________________________
Ông Mai Bá Trác, người chồng thứ hai của Khánh Ly. Cũng vào năm 1972, ông Mai Bá Trác viện dẫn lý do bận rộn việc nhà binh nên thường xuyên vắng nhà. Thật ra, ông đang chung sống với một người con gái khác, tên là Thơ, còn rất trẻ và đẹp hơn Khánh Ly nhiều.
________________
Chuyên người con kiến trúc sư nầy thì tôi mới nghe. Nhưng cả năm bảy năm rồi trên internet luân chuyển tin một người con ông Bảo được VC trợ cấp học thành bác sĩ y khoa giỏi hạng nhất.
Tôi gợi chuyện để các anh nghiên cứu chứ tôi không tìm ra tài liệu vì computer hư. Nhưng tôi nhớ có vụ nầy.
Trịnh Y Thư đã là chồng của Trần Diệu Hằng. Ông bà có nhà trong quận Orange. Sau đó hai người không ở chung nữa; tôi nghe lõm bõm vì Diệu Hằng trở về bồ cũ là nhà văn Lê Tất Điều.
Trần Diệu Hằng có một truyện ngắn mà BBC đọc về VN; sau đó họ đọc bài của tôi là Gói Măng Khô.
Trần Diệu Hằng được biết vì luôn hát cổ nhạc với Thùy Hạnh trong mọi sinh hoạt cộng đồng to nhỏ.
Trịnh Y Thư ở trong lò Người Việt mà ra như Nguyễn Mạnh Trinh, Giang Trần.
Tôi không biết gì về Trịnh Y Thư.
No comments:
Post a Comment