Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 9 November 2019

THÊM VÀI CHI TIẾT BÊN LỀ TIN VUI ÁC TĂNG THÍCH ĂN PHÂN VC "TRÍ QUẦN" (QUANG) ĐÃ XUỐNG ĐÁY ĐỊA NGỤC - CHÚNG BÂY SẼ CHẾT THẢM THEO LỜI NGUYỀN CỦA LS SAN JOSE./-TCL

***Ghi chú: Thích Trí Quần tự biết mình là hiện thân của ÁC QUỈ nên yêu cầu: "Theo di huấn của Đại lão Hòa thượng, sau khi ngài mất khoảng 6 giờ thì khâm liệm. Tiếp đó, các Pháp tử lạy 3 lạy rồi đưa ra xe tang.

Hòa thượng yêu cầu các tăng ni phật tử không được lập bàn thờ, bát nhang, báo tang, thành phục, đưa đám, phúng điếu. Thi thể ngài sẽ chuyển đến lò thiêu rồi đem về chùa làm tuần, chung thất trăm ngày, tiểu tưởng và đại tường…

Các chư tôn thiền đức, Phật tử khi đến viếng chỉ lạy xong rồi về, miễn tất cả phúng viếng, kể cả vòng hoa."

Tue Ton

3:59 AM (3 hours ago)
to me
Gởi lại có sử lỗi typo


On Saturday, November 9, 2019, 8:58:52 AM EST, Tue Ton <tueton46@yahoo.com> wrote:




"Pharmacie Internet" nói ăn cải bẹ xanh hết đau đầu gối. Cải bẹ xanh Huế gọi cải cay. Green mustard là cây cải khi có hạt làm mustard mìn ăn bít tết hay họ dog. Lành hay không lành, ăn khá ngon, nầu canh với tôm khô, tôm tươi; luộc chấm xì dầu, nước cá kho, hoạc chấm với nước mắm xáy vào con cá chiên v.v... khoái khẩu là lành bệnh.

Chỉ để làm information trong bếp (cuisine là tòa soạn)


Sau 75, xuất hiện một bản gọi là tự sự của Trí Quang, tôi có chép vô document nhưng computer hư bất thần sau một cú sét trời mưa mất hết. Tôi còn nhớ: trong khi mọi người xem là chắc chắn hiệp ước Geneve sẽ ký kết và chia đôi VN ở Bến Hải, TQ trong khu về thăm mẹ cho biết tin nầy và chắc chắn Ngô Đình Diệm về; bà mẹ liền nói: thế thì mẹ con ta phải xa nhau con phải vô Nam để diệt loài quạ đen. TQ đã vô Nam để mẹ phía bắc vĩ tuyến 17.Mới đây cũng năm năm tôi lại đọc một version khác. Khi TQ trong bưng về thì bà mẹ mừng muốn TQ thành ông thầy cúng và lấy vợ nhưng TQ muốn vô Nam vì vô Nam mới tu hành tử tế được. Version nầy tôi cũng mất luôn.Đỗ Mậu lúc tôi mới quen thì khinh khi TQ, cho là người sournois, louche lưu manh, hèn (ông hay nói tiếng Tây chèn giữa câu), nói chuyện thì nhìn xuống đất, TQ là người độc ác mắt trắng dẻ "bạch nhãn vô nhân". Ông đã chế riễu vụ ngồi công viên và chắc chắc sẽ thất bại với Phật xuống đường. Ông nhắc một lời của kẻ khác vô danh nói TQ lúc trước hay đi đốt nhà (công giáo?)
Một thời gian sau ĐM không bao giờ nói tên TQ với tôi. Mãi cho đến khi biết internet 2003, tôi mới đọc mấy chương cuốn sách của ông mới biết vì ông không đã nói xấu TQ rồi: ĐM bày ra một thế trận ảnh hưởng lịch sử VN, đều do Đồng Hới, trong đó ông là một trong bốn cột trụ: ĐM, Võ Nguyên Giáp, Trí Quang và Ngô Đình Diệm.Theo tôi điều nầy bố láo tự cao. Về thực tế, NĐD một mình chống với ba phía; ĐM đã nghe nói TQ đi đốt nhà, VNG ngoài việc là công cụ của HCM, đã mất quyền uy; Nguyễn Chí Thanh đã điều động cuộc chiến dười sụ lãnh đạo chiến lược của Hà Nội; VNG đi xuống để đến chỗ giữ nồn chị em.
Hình cho thấy TQ và hai thầy khác ra khỏi tòa đại sứ Mỹ sau đảo chánh 1963. Tôi cứ nghĩ TQ nhảy rào từ Xá Lợi với một người duy nhất mà gia đình tôi biết khá rõ.Người nầy cũng Quảng Bình và Đỗ Mậu cũng biết. Lê Mậu Chí tức Hàm, về sau chết tên là Lê Mậu Chí Hàm, nhân viên ty công an Đồng Hới đã bị mất việc vì liên hệ với Việt Minh; Đỗ Mậu cũng xác nhận tin nầy. Sau 1954 ông vô Nam; ông lại bà con chi đó bên ngoại của Dương Thiệu Tước, mà ông già vợ tôi cũng bà con xa phía mẹ nhạc sĩ nầy; vợ tương lai của tôi gọi là bác Hàm; bác Hàm ở trong nhà không mất tiền ăn ở và đi học anh văn Hội Việt Mỹ. Khi tôi quen bà xã thì bác đã đi ở chỗ khác; nhưng ý trung nhân của ông thương mến nhà tôi, cho quà thăm viếng qua lại. Cô nầy là em gái của vợ bé của Thái Thúc Nha, chủ Alpha Film (sau 1963 bà bé nầy thành bà bé của Dương Văn Lắm đô trưởng Saigon).

Trong thời có vụ PG, bỗng nhiên bác Hàm đến thăm, đầu trọc, y vàng và xưng là đại đức Thích Nhật Thiện và cho biết ở chung với TQ tại chùa Xá Lợi. Bên hông chùa Xá Lợi có con đường nhỏ chạy ra Bà Huyện Thanh Quang, cỗng của USOM mở ra đường nầy nhưng đít chùa liên ranh hông với USOM; khi bị bố ráp TQ cùng Nhật Thiện nhảy qua đó.
Vợ chồng tôi vẫn tiếp tục thăm viếng ý trung nhân của Nhật Thiện, tuy Nhật Thiện bỏ rơi vì đã giàu có khi làm chủ cô nhi viện nuôi con nít (gái) nạn nhân bão lụt miền Trung; cô nhi viện ầy mới xây bên cạnh trường QGHC. Khi các bé đã đến tuổi cặp kê, cả một tiểu đội hầu hạ đại đức như vua Ả Rập. Má vợ tôi và chính vợ tôi thấy rõ; dưới sự chỉ huy của một cô, bốn cô khác cầm bốn góc mùng treo cho thầy ngủ; má vợ tôi đã nổi sùng. Tiền bạc thầy giao cho vợ tài xế Lâm.
Nhật Thiện bị tù VC gần như liệt chân, cho về và qua Mỹ hiện đang hành thiện, hành ác ở San Jose.
TQ biết chị cả tôi, vì chị làm dâu ở Quảng Bình.

No comments:

Post a Comment