TRẦN CAO LÃNH (Mt68) TRẢ “VỐN” ĐÀO VĂN BÌNH ĐỒNG MÔN QGHC HOA
KỲ.
Thưa Anh Đào Văn Bình;
San Jose
Cách nay mấy hôm Anh có gởi đi một Email cho nhiều người
nhận, trong số đó có địa chỉ Email liên lạc của Trang Web Blog Mậu Thân 68 do
một Nhóm QGHC thiết lập đang là Năm Thứ 14. Trước đây, do vài anh em thay nhau
điều hành và hiện nay là trách nhiệm của tôi với Bút Hiệu Trần Cao Lãnh, thay
mặt cho Web Blog Mt68 và Nhóm Anh Em QGHC cùng chung một Lập Trường Chống Cộng
bất biến.
Trong câu cuối chót của Email anh viết để phân bua cùng người
nhận với nguyên văn như sau: “Cả chục năm nay Mauthan68 viết bài bôi lọ tôi,
và dùng lời lẽ của kẻ không có học, nhưng tôi nhẫn nhục không đáp trả. Nay quá
lắm tôi mới lên tiếng.Xin quý vị thông cảm cho kẻ bị bức bách hơn chục năm
qua.”
Thưa Anh Bình,
Mặc dù tôi (Trần Cao Lãnh) đã viết một Email phúc đáp cùnh Anh
Bình nhưng tôi đã cố gắng thật ngắn gọn, thật tổng quát, chỉ để giới hạn, tương
ứng với hình thức và nội dung Email gốc của Anh Bình.
Nhưng nay có thời giờ xem lại cả Email của Anh Bình và Email
phúc đáp của tôi. Chính tôi tự nhận thấy mình đã quá “thất lễ” và quá “thiếu
sót” với Anh Bình. Bởi vì đọc kỹ và đọc lại thật chậm, tôi đã nhận ra những tâm
tư thật “tha thiết” và “nhức nhối” của Anh mà hầu như Email phúc đáp của tôi đã
không hề đáp ứng được một phần nhỏ nhoi nào những “bất bình” về Trang Blog
Mt68. Về những anh em chúng tôi với những Bút Hiệu như Bắc Cái, Cự Đà, Trần Cao
Lãnh, LHXung, Đồng Tháp, Cà Mau, Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng … Dù cho Bút Hiệu
nào đi nữa đã chỉ trích, bôi lọ Anh Bình như Anh đã nhận lãnh hơn 10 măm qua,
mà Anh đã giữ im lặng thì quả thật tội trạng của chúng tôi thật là “nặng nề”
(gia trọng) mà tôi đây Trần Cao Lãnh xin hòan tòan chịu trách nhiệm trước Anh
Bình. Chính vì trách nhiệm chung của tôi mà hôm nay tôi xin được đi lại, phúc
đáp lại từng chi tiết mà anh đã ấm ức, từ bi giữ trong đầu hơn 10 năm trời; để
mong rằng chúng ta sẽ hiểu biết về mọi suy nghĩ “KHÁC BIỆT” của nhau, khiến cho
chúng ta tuy cùng là đồng môn QGHC mà không thể nào cùng chung một LẬP TRƯỜNG
CHỐNG CỘNG hay PHÒ CỘNG.
Tôi xin phúc đáp lại cùng Anh Bình, dựa vào những bút tích của
Anh chứ không hề bịa đặt hay vu khống gì khác hơn:
1-
Khi đề cập về sự BÀNH TRƯỚNG CỦA
TRUNG CỘNG. Anh Bình viết: “Các in tức này đều do UPI, Reuters, AP, AFP,
National Interest, Blooberg (*Bloomberg?) New…loan đi.” –
Ý của Anh Bình nêu tên các Hãng Thông Tấn lớn của Mỹ và
của Thế Giới nhằm chứng minh là Anh đã viết nhiều bài gây bất bình cho độc giả
là Anh Bình đã dựa vào các Hãng Thông Tấn hàng đầu, đáng tin cậy nầy, chứ không
phải Anh Bình bịa đặt có đúng không Anh?
Anh Bình à! Không phải độc giả và chúng tôi đã “phẫn nộ”
về các bài viết bằng Tiếng Việt dựa theo các Hãng Thông Tấn hàng đầu ấy LÀ ANH
ĐÃ BÓP MÉO SỰ THẬT về âm mưu của Trung Cộng muốn vươn lên qua mặt Mỹ. Anh không
có gì BỊA ĐẶT SAI trong việc chuyển tin của UPI, AFP, BLOOMBERG… bằng Tiếng
Việt.
NHƯNG mà,
chắc Anh Bình thừa biết hầu hết các Hãng Thông Tấn ấy đã chịu ảnh ảnh
hưởng rất nặng nề của những ngòi bút KHUYNH TẢ. Cụ thể chính các Hãng Thông Tấn
ấy đã từng tiếp tay làm SỤP ĐỔ VNCH có đúng không Anh? Và cho đến ngày nay
2019, cũng các Hãng Thông Tấn mà Anh Bình ngưỡng mộ và cuồng tin (cuồng nhiệt
tin cậy) ấy vẫn ra rả loan tin ca tụng đối phương của Tự Do có phải vậy không Anh
Bình? Cho nên TT Trump gọi các Hãng Tin Hoa Kỳ là Fake News cũng có nguồn gốc
và nguyên do của nó chứ Anh?!!!
Về phần các Hãng Thông Tấn nầy, tôi biết chắc có rất nhiều
độc giả BẤT BÌNH về Đào Văn Bình là vì: “Anh Bình đã NHẮM MẮT NHAI LẠI CÁC
LUẬN ĐIỆU KHUYNH TẢ, BÀI MỸ của các Hãng Tin.” – Chúng tôi trách Anh, phản
đối Anh, nhục mạ anh là vì anh đã tiếp tay cho các LUẬN ĐIỆU KHUYNH TẢ, BÀI MỸ,
KHEN TRUNG CỘNG … Chính Anh đã phổ biến bẳng Tiếng Việt khiến cho nhiều người
bất bình, tức giận vì chính các bài viết ấy của Anh cũng đã giúp cho bọn khuynh
tả đó phổ biến đi rộng rãi hơn trong Cộng Đồng Người Việt. Có thể chính bản tin
Tiếng Việt của anh đã khiến cho những người vốn nhẹ dạ, thân Cộng dù mới chỉ sơ
sơ thôi, thì nay họ sẽ vững tin phò Cộng mạnh hơn vì đã nghe theo, tin tưởng
vào ngòi bút có học của Anh là QGHC, là Cựu Phó Tỉnh VNCH. Anh Bình cũng đã nổi
danh rất nhiều năm với chức vụ Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Cải Tạo qua nhiều
nhiệm kỳ liên tục … Cho đến khi Anh không thèm làm Chủ Tịch nữa mới khỏi bị đắc
cử mà thôi.
NẾU như, với những uy tín vĩ đại của Anh Bình mà anh
đem ra viết bài mạnh mẽ vạch trần, chống lại các luận điệu khuynh tả của các
Thông Tấn Xã, chống bọn về phe với TRUNG CỘNG thì thử hỏi ai nỡ đành chống Anh.
Chắc chắn ngược lại, đương nhiên người Việt Tỵ Nạn sẽ thán phục Anh vô cùng và
mãi mãi. Tuy nhiên trong quá khứ, hầu như chưa hề có bài nào mà Anh đã vạch mặt
bọn khuynh tả UPI, AFP, CNN, Reuters…cả. Nhiều năm qua cho thấy hầu hết các bài
viết công phu của anh chỉ nhai đi, nhai lại luận điệu khuynh tả của các Hãng
Thông Tấn … để anh THEO GIÓ BẼ MĂNG bài xích Mỹ vô tội vạ … Như anh đã hãnh
diện tự bào chữa là anh chỉ (nhắm mắt) copy theo các hãng tin UPI, AFP … thôi
mà!!! Tôi tin chắc rằng, ngày nào anh còn cứ tiếp tục tiếp tay cho bọn KHUYNH
TẢ (cho dù Anh đã chết) chắc cũng sẽ không thóat khỏi sự phẫn nộ, lên án,
nguyền rủa triền miên của Người Việt Tự Do và hậu thế.
2-
Kế tiếp anh Bình viết: “Đọc bản
tin người ta viết như thế mà bẻ quẹo theo một hướng khác thì trình độ không
phải QGHC mà chỉ là mù chữ, chưa được Lớp Ba trường làng.”
Thưa Anh Bình;
Đọc câu nầy ai cũng có thể hiểu rất chính xác về suy nghĩ
và phán đoán thẳng thừng MIỆT THỊ của anh. Tội nghiệp cho anh vì đã hơn
10 NĂM dài anh đã thường xuyên mang trong đầu sự KHINH MIỆT về Trang
Blog Mt68 mà anh không dám hay không nỡ LÊN TIẾNG vì anh sợ làm thiệt
hại đến tấm lòng đại TỪ BI của một Phật Tử, một bụt gia mà anh tự khoe là ĐỆ
TỬ của Thích Trí Quang, người mà anh đã từng công khai bênh vực và xác nhận
“KHÔNG PHẢI VIỆT CỘNG”? Anh Bình à! Con người ai cũng cần có một niềm tin tôn
giáo để cảm thấy được bình an hơn. Nhưng MỘT TÍN ĐỒ CUỒNG TÍN sẽ không chỉ là
một thảm họa cá nhân. Chắc anh Bình đã nghe tin bên Úc Châu về câu chuyện một
cao tăng PHẬT GIÁO thống lãnh Phật Giáo Úc và Tân Tây Lan tên là Thích Phước
Huệ. Ông ta trị bịnh Ù TAI cho một Dược Sĩ tên là Diệu Đức (Nam Cali); ông ta
bắt bịnh nhân phải “ Cởi Truồng” để trị bịnh và sau đó biến Diệu Đức thành
người tình có chân dung. Mỗi năm ông ta tuyên bố đi nhập kiết hạ … dẫn Diệu Đức
giả dạng thường dân đi chu du nhiều nơi trên thế giới (có cả hình ảnh). Nhưng sau nầy ông ta
bỏ rơi Diệu Đức để có một người tình mới, trẻ trung , đẹp đẽ hơn…Câu chuyện
thâm cung, tàn bạo, ác tăng do chính Diệu Đức tự tiết lộ làm rung động Phật
Gíao Úc và Tân Tây Lan. Tôi xin thưa ngay CHUYỆN THÍCH PHƯỚC HUỆ nhứt định không
phải là BẢN TÍNH CỦA PHẬT GIÁO. Tuy nhiên nhắm mắt đi theo một tôn giáo hay
một khuynh hướng phe nhóm nào cũng sẽ là tai họa cả. Tôi mới nghe cũng chuyện
bên Melbourne, Úc Châu một ông Tổng Giám Mục tên là George Pell, một quan chức
của Vatican. Kỳ rồi trong số các ứng cử viên tranh chức ĐỨC GIÁO HÒANG cũng có
tên ông ta… Và hiện giờ đang nằm ấp với tội danh ẤU DÂM đấy!!!Dĩ nhiên George Pell không phải vấn đề Công Giáo Chân Chính.
Chúng tôi rất cám ơn anh Bình đã hơn 10 năm sau anh dám
đưa ra sự KHINH MIỆT của anh một cách công khai để chúng tôi Trang Blog Mt68 có
cơ hội thưa chuyện cùng anh một cách rõ ràng, chi tiết, có đầu có đít hơn. Tôi
xin giải thích với 2 phân mục như sau:
a/- “…trình độ không phải QGHC”.
Thưa Anh, chính xác nhận của anh cho thấy “TRÌNH ĐỘ
QGHC” phải là một mức độ cao siêu nào đó và có lẽ anh luôn căn cứ vào trình độ
“3 BỒ CÔNG VĂN” như anh mới là dân QGHC thứ thiệt! Ngòai ra những ai dù đã tốt
nghiệp QGHC mà không đạt những “suy nghĩ” như Anh Bình thì đều không phải
“TRÌNH ĐỘ QGHC”.
Thưa Anh Bình, suy nghĩ một chiều như anh đã phán đóan có
thật sự là đứng đắn, vô tư, khách quan, chân lý chưa? Có nên lấy đó làm mực
THƯỚC để đo ai là và ai không là Trình Độ QGHC không?
Thưa Anh, với cá nhân tôi Trần Cao Lãnh và nhóm anh em
QGHC Trang Blog Mt68 thì sự phán đóan mẫu mực của anh hòan tòan TRẬT LẤT, vô
giá trị, rất mơ hồ, không có CĂN BẢN hay CHÂN LÝ nào cả.
Bởi vì, sự khác biệt giữa Anh Bình và Trang Blog Mt68 là
thuộc về Lập Trường PHÒ CỘNG hay CHỐNG CỘNG (Phò Trung Cộng hay Chống Trung
Cộng) – Nó không phải là những bài thi ra trường do các Giáo Sư chấm điểm cho
đậu hay đánh rớt khi thi ra trường để mà phân biệt có TRÌNH ĐỘ QGHC hay không?
Còn chuyện LẬP TRƯỜNG thì nó hòan tòan không dính líu gì đến TRÌNH ĐỘ QGHC cả.
Tóm tắt ở tiểu mục a/-nầy, một lần nữa tôi xin mạn phép
xác nhận lại: “ Chúng tôi chống Anh Đào Văn Bình vì bởi anh đã tiếp tay cho các
Hãng Tin Khuynh Tả, tiếp tay cho Phật Gíao Ấn Quang, đui mù PHÒ THÍCH HỔ MANG
TRÍ QUANG và con cờ, vật hy sinh cho VC Thích Quảng Đức. Hơn hết, Anh ăn uống,
ỉa , đái tại ngay trên đất nước Mỹ mà Anh nỡ đành lòng tàn nhẫn, bội bạc luôn
mở miệng trù ẻo (theo đuôi UPI, AFP, CNN…) cho rằng TRUNG CỘNG SẼ ĐÈ BẸP MỸ!
Mặc dù trước TT TRUMP chưa hề có vị TT Mỹ nào tỏ ra muốn, dám đứng lên chống Trung
Cộng. Chúng tôi rất đau lòng khi đọc thấy luận điệu HÙA THEO các hãng tin
khuynh tả, thần tượng của Anh Bình. Nhưng nay TT TRUMP là người TT Mỹ dám hiên
ngang làm cho TRUNG CỘNG CHỚI VỚI KHỰNG LẠI. Và với sự cương quyết khởi
đầu của Mỹ, tương lai chắc chắn TRUNG CỘNG SẼ KHÔNG THỂ NÀO ĐÈ BẸP ĐƯỢC MỸ CẢ.
Anh Bình, anh đã hiểu VÌ SAO chúng tôi chống đối, thóa mạ anh chưa? Không phải
vì cá nhân hay vì TRÌNH ĐỘ QGHC gì cả anh Bình à!!!
b/- “…mà chỉ là mù chữ, chưa được Lớp Ba trường làng.”
Thưa Anh Bình;
Câu phán xét của Anh về trình độ học vấn của Blog Mt68,
phải thành thật mà nói:”RẤT CHÍNH XÁC, RẤT XÁC THỰC là chúng tôi rất mù
chữ và chưa xứng đáng được nhận lớp Ba trường làng.”
Tôi rất hiểu tâm tư của anh Bình, đã rất thất vọng và rất
hòai nghi về chúng tôi, KHÔNG PHẢI QGHC? Bởi vì nếu là QGHC thì sao lại dốt nát
và thấp kém, mất dạy, thô bỉ chưa đạt lớp Ba trường làng như vậy được?!!!
Thưa Anh Bình;
Qủa thật 100%, chúng tôi chừng chục QGHC đã cộng tác với
nhau hơn một thập niên qua, cũng tòan là QGHC, chứ không hề có một ngòi bút nào
ngòai QGHC cả. Sở dĩ chúng tôi đã thể hiện trình độ “CHƯA ĐƯỢC LỚP BA TRƯỜNG
LÀNG” như anh đã nhận xét không sai. Là vì chúng tôi đã tự CHỌN LỰA TRÌNH
ĐỘ VÔ HỌC cho Nhóm Chúng tôi để CHỐNG LẠI VIỆT CỘNG và BỌN TRÍ NGỦ ĂN CƠM QUỐC
GIA, THỜ MA CỘNG SẢN. Chúng tôi chọn cách thức LẤY ĐỘC, TRỊ ĐỘC= Lấy sự DỐT
NÁT, VÔ HỌC để chống lại BỌN VÔ HỌC VC và TRÍ NGU nằm vùng làm tay sai cho Việt
Cộng.
Tôi xin chứng minh thêm 1 chút về TRÍ THỨC, CÓ HỌC THUỘC
PHE TA mà bị VC mua chuộc đã tuyên vận, làm lợi cho chúng thật lớn lao. Chính
bọn trí thức, trở cờ nầy đã giúp cho VIỆT CỘNG lần hồi làm cho VNCH mòn mỏi,
suy yếu và cuối cùng chúng chiếm trọn Miền Nam vào ngày 30 tháng 4, 1975.
Nhiều người lắm, nhưng khi gõ mấy chữ nầy tôi chỉ nhớ vài
tên tuổi điển hình như Giáo Sư Hòang Xuân Hãn, Tôn Nữ Thị Ninh (Trí thức Miền
Nam lớn lên Paris nhưng bị dụ dỗ thành VC nòi.), Nguyễn Phúc Ngọc Diệp ( Thuộc
Hòang Tộc được Bảo Đại giúp học hành tốt nghiệp BS rồi trở thành điệp viên, VC
nằm vùng về nước vô bưng theo VC.) … NHIỀU và nhiều lắm TRÍ NGU QG phò Cộng và
ngay dưới thời VNCH trí ngu theo phò Cộng không ít và ngay sau 1975 tại Hải
Ngọai cũng có lắm tên hèn hạ đội lốt trí thức phò Cộng và cũng có người quen
thuộc với QGHC như GS Tạ Văn Tài … thay vì chống Cộng quyết liệt thì lại về
nước THAN PHIỀN VC CHÈN ÉP … KHÔNG CHO DẠY NHIỀU GIỜ … và còn trườn mặt
ra tòa Mỹ xác nhận VC sẽ không bạo hành đối với người chống Cộng bị Mỹ trục
xuất về VN. Thật là nhục nhã, ra Tòa dám nói những lời vuốt đuôi VC, chỉ để
lãnh tiền thù lao chưa tới 1 ngàn Mỹ Kim. Cụ thể và điển hình hơn cả là tên Phó
TT Nguyễn Con Ky … lúc đầu em chả, em chả … và đến khi VC trả công 50 triệu Mỹ
Kim thì công khai về với VC và không tiếc lời thóa mạ những người chống VC ở
Hải Ngọai nữa kia.
Anh Bình tự xưng là TRÍ THỨC mà ngã nghiêng phò Cộng, Phò
Trung Cộng, bài Mỹ một cách gan dạ … bằng cách copy những luận điệu khuynh tả
của UPI, API, Bloomberg …. Còn chúng tôi Blog Mt68 không bao giờ VỀ HÙA với bọn
trí ngủ thân VC và cái đám ba mớ truyền thông khuynh tả. AI ĐÚNG, AI SAI về
LẬP TRƯỜNG CHỐNG CỘNG hả anh Bình??? Trí thức và bọn có học 3 bồ công văn
như anh Bình và những đứa CHƯA TỚI LỚP 3 TRƯỜNG LÀNG như chúng tôi đây; AI
LÀ ĐỨA ĐÁNG BỊ NGUYỀN RỦA VÀ CẦN MIỆT THỊ thả giàn hả anh Bình???????
3-
“Tại sao MauThan68 không viết thư bằng tiếng Anh lên án
các hãng thông tấn nói trên mà lại vu cáo cho tôi?”
Thưa Anh Đào Văn Bình;
Câu nầy chắc chắn cũng là một thái độ của anh nhằm MIỆT
THỊ thẳng tay với chúng tôi (Mt68). Về phần anh thì không có gì cần phải suy
xét cẩn thận hơn có đúng không anh? Vì sự quyết đóan quá vững tin và chắc ăn
100% của anh, nên tôi xin trình bày cho anh thấy thái độ rất ấu trĩ trong vấn
đề phán đóan sự việc rất một chiều của anh:
Nếu tôi không lầm thì khi anh đưa ra câu trên đây để ám
chỉ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH đúng không? Với một tổng
quát chung nào đó về khả năng Tiếng Anh của NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN LỚN TUỔI, có thể
chấp nhận rất chính xác và rất thực tế. Nghĩa là hầu hết người VIỆT TỴ NẠN sanh
đẻ ở VN, lớn lên nửa đời với Tiếng Việt và sau năm 1975 đột ngột qua Mỹ hay các
nước phương Tây sống thì ngôn ngữ Anh, Pháp Văn làm sao mà có thể so sánh với
người bản địa Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada…
NHƯNG riêng với anh em chúng tôi (Mt68). Vì vốn có THỪA
CẨN THẬN, cần phải “Biết mình, biết người” cho nên chúng tôi không bao giờ dám
TỰ TIN về khả năng ngọai ngữ của mình cho dù NÓI hay VIẾT cũng đều gặp GIỚI HẠN
cả.
Thưa Anh Bình, xét ra anh đã có phần TỰ TIN QUÁ ĐÁNG, vượt
quá khả năng giới hạn sinh ngữ của một Người Việt Tỵ Nạn Trung bình, nên tôi
xin mạn phép dẫn giải thêm một chút về suy nghĩ: “Biết người, biết ta.”
Thưa Anh;
Thú thật với mấy chục năm sinh sống ở Mỹ, tôi nhận thấy
khả năng sinh ngữ của tôi không được TIẾN BỘ là bao. Tôi thường cố gắng học
thêm chữ MỚI nhưng một thời gian sau gặp lại tôi vẫn nhớ không ra nghĩa của nó.
Bây giờ tôi xin thưa thêm cùng anh là cho dù người Mỹ,
Anh, Pháp …với khả năng sinh ngữ sẵn có ngay từ lúc lọt lòng mẹ đi nữa, cho dù
đã qua Đại Học đi nữa; cũng đã có bao nhiêu phần trăm người VIẾT được TRƠN TRU
hả anh Bình???
Tỷ lệ viết được hòan hảo ít lắm anh à! Chắc anh thừa biết
HẦU HẾT CÁC MEMOIRS- HỒI KÝ của các nhân vật lẫy lừng, Tổng Thống, Thủ Tướng,
Tướng Lãnh Quân đội … khi về hưu thường được khuyến khích viết Memoirs và
THƯỜNG THÌ CÁC HỐI KÝ ẤY DO các nhà viết lách chuyên nghiệp khác viết giùm.
(Phỏng vấn, ghi âm rồi về nhà viết lại thành sách xuất bản.)
Vì khả năng GIỚI HẠN SINH NGỮ nói chung cho nên TÔI (hay
anh em QGHC Mt68) đã và sẽ không bao giờ dám viết bằng Sinh Ngữ để bày tỏ quan
điểm của mình. Bởi vì viết sinh ngữ LẬP BẬP chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ và
dĩ nhiên sẽ gánh lấy hậu quả PHẢN TÁC DỤNG. Và nhứt là đề nghị THÁCH THỨC của
anh Bình “SAO KHÔNG VIẾT BẰNG TIẾNG ANH CHỐNG UPI, AFP, Bloomberg…” anh Bình tự
cho thấy ANH QUÁ NGÂY THƠ, QUÁ THIỂN CẬN …. Vì làm sao một người tỵ nạn VN
chúng ta mà có thế viết lách đối đầu với tập đòan chuyên nghiệp UPI, AFP,
Bloomberg … được chứ?! Anh Đào Văn Bình ơi, làm ơn BỚT KHÔNG TƯỞNG HÓA một chút
để anh còn chút ít tỉnh táo đi anh!!!
4-“Thù ghét Tàu là một chuyện. Còn chuyện nó đang làm
mình phải biết để có kế hoạch đối phó.”
Đây là câu BIỆN MINH của Anh Bình đưa ra nhằm giải thích
LÝ DO mà anh “phải biết để có kế họach đối phó.”
Câu tương tự nầy mà giới trí ngu đồ đi, đồ lại hòai nghe thật
buồn cười và chán ngắt! Cả ngàn năm nay chúng ta KHÔNG BIẾT Tàu Vua Chúa và tàu Trung Cộng làm
gì sao anh Bình? Cả ngàn năm trước bao nhiêu lần Tàu xâm lăng VN ta? Tàu đã đô
hộ VN 1000 năm, con nít ai cũng biết, không cần TÌM HIỂU ĐỂ BIẾT về ý đồ thôn
tính, trùm thiên hạ gì cả! Hay là anh Bình cho rằng: HIỆN NAY, THẾ KỶ 21 TRUNG
CỘNG ĐÃ CÓ NHIỀU ÂM MƯU MỚI LẠ mà chúng ta không biết? Nên theo anh Bình là
chúng ta phải cần tìm hiểu để có kế họach đối phó ???
Thưa Anh, chuyện bây giờ và chuyện 1 ngàn năm trước của
Trung Hoa (Khi Quân Chủ Vua Chúa và Trung Cộng bây giờ) đều muốn bành trướng và
xâm lăng các nước khác đều manh động như nhau cả. Riêng VN Trung Cộng đã dời các CỘT BIÊN
GIỚI lấn sang VN không phải vài trăm thước do VC thỏa thuận với chúng. Trung
Cộng đắp đập thượng nguồn sông Cửu Long để lập các Trạm Thủy Điện, chúng có
biết sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Việt, Miên, Lào không mà chúng vẫn làm?! Khi
Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, bồi đắp các đảo cạn … chúng ta và thế
giới không biết TRUNG CỘNG đang làm gì đó hay sao? Ai tin Trung Cộng chỉ làm
các HẢI ĐĂNG để giúp tàu bè đi lại dể dàng hơn???!!! Anh Bình chắc cũng thừa
biết Trung Cộng đã xăm lăng các đảo cạn để kiểm sóat tàu bè qua lại ở khu vực
Biển Đông? Nhưng anh Bình đã có KẾ HỌACH GÌ ĐỂ ĐỐI PHÓ? Chắc anh nói cá nhân
anh làm sao mà đối phó? Phải trông mong, thế lực cần cậy nhờ đến chỉ có HOA KỲ, mới có khả
năng duy nhứt để làm việc đó mà thôi. NHƯNG nhái theo tin UPI, AFP, Bloomberg thì anh
Bình có coi Mỹ ra trò trống gì đâu phải không anh? Anh chê Mỹ thậm tệ, anh bài
Mỹ “SÂU SẮC” không thua gì Trung Cộng và Việt Cộng thì ai có thể chống được
Trung Cộng ngòai Mỹ ra đây anh???
Thưa anh Bình, anh em chúng tôi (Mt68) chống Trung Cộng,
chống Việt Cộng là CHỐNG hòai, chống liên tục ngày, đêm … và không cần TÌM HIỂU
GÌ TRUNG CỘNG thêm cả. Bởi vì kinh nghiệm thực tế cả ngàn năm qua cho thấy Tàu Vua Chúa và TRUNG CỘNG vẫn không hề từ bỏ mộng ước xâm lăng cố hữu của chúng. Cũng là người
Gốc Hoa NHƯNG chúng tôi lại không chống Singapore, Đài Loan hay Hong Kong … là
vì họ không phải là TRUNG CỘNG.
Anh Bình nói:“Thù
ghét Tàu là một chuyện” – Có phải anh ngầm có ý muốn nói thêm rằng: “chúng
ta cũng cần chấp nhận những chuyện khác, việc làm khác của Trung Cộng”?
NẾU ĐÚNG
như suy nghĩ của anh là thế thì lập luận của anh cũng không có gì mới mẻ hay
khác lạ hơn những suy nghĩ của cái ĐÁM TRÍ NGU từ chương, chuyên viên nhắm mắt
COPY SÁCH VỞ, TIN TỨC CỦA UPI, AFP, Bloomberg …
Còn
chúng tôi thì sao? – CHÚNG TÔI đã và đéo cần có tìm hiểu gì Trung Cộng cả. Chống
chúng nó là cứ thế mà chống, không hề về HÙA với UPI, AFP, Bloomberg để làm nản
lòng chiến đấu phe ta … Còn anh Bình thì đui mù làm cái loa cho UPI, AFP,
Bloomberg.
5-“ Người xưa đã nói ngu dốt mà bàn chuyện chính trị là thảm họa.”
Câu nầy anh phán như THẦN THÁNH chánh trị “da” toàn cầu vậy!
Anh Bình ơi! Thư Email nầy khá dài nên phần kế tiếp tôi xin vắn
tắt hơn nữa để không làm mất nhiều thời giờ cho thân hữu của Mt68; mà vốn dĩ
chúng tôi thường ngắn gọn, không phá lệ như lần thư nầy- Kính xin quý thân hữu
rộng lòng tha thứ!
Thưa anh Bình, Cái câu từ chương, nho đồ nầy nghe nó mòn tai rồi
không cần anh Bình phải lập lại thô lỗ, ngây ngô, dạy đời như vầy đâu! Anh sao
chép lại trong trường hợp để CHỬI XÉO rằng chúng tôi tòan là một lủ NGU DỐT đúng
không? Nhưng mà dư luận luôn có nhiều người biết suy nghĩ thêm và thiên hạ sẽ không ít người cho rằng: CHÍNH ANH
BÌNH MỚI LÀ KẺ SỜ CHÁNH TRỊ MỘT CÁCH VÔ CÙNG NGU ĐẦN NHƯ NGƯỜI MÙ SỜ VOI vậy!!!
Bởi vì kẻ NGU DỐT nếu có bàn chánh trị cũng rất cục bộ năm, ba
người nghe; và nghe xong thì ai cũng quên ngay, cũng bỏ qua ngay vì người ngu
dốt bàn chuyện chánh sự thì có giá trị gì đâu mà quan tâm.
CÒN ngược lại những người có BẰNG CẤP MỘT ĐỐNG CỬ NHÂN, CAO HỌC,
TIẾN SĨ, THẠC SĨ … mà bàn chánh em thì thiên hạ mới chụm tai vào nghe, nghe
xong mới thấy mình hết ngu!
CHO NÊN TRÍ THỨC MÀ TRỞ THÀNH TRÍ NGỦ, TRÍ NGU … BÌNH LUẬN
XÀ BÁC, CHẠY THEO UPI, AFP, Bloomberg MỚI TAI HẠI, THẢM HỌA GẤP NGÀN LẦN KẺ NGU
BÀN CHÁNH SỰ, có đúng không Bà Con Tỵ Nạn???
6-“ Cả chục năm nay Mauthan68 viết bài bôi lọ tôi, và dùng lời
lẽ của kẻ không có học, nhưng tôi nhẫn nhục không đáp trả.”
Thưa Anh Bình và Qúy Thân Hữu Bạn Đọc Mt68 khắp nơi;
Qủa thật hơn 10 năm qua, mỗi khi chúng tôi nhận được bài của Anh
Đào Văn Bình do Thân Hữu chuyển tới. Hầu hết chúng tôi đều đăng nguyên văn và
lưu trữ với một label riêng. Tuy chúng tôi đăng nguyên văn nhưng chúng tôi luôn
vắn tắt VẠCH TRẦN các luận điệu GÂY NẢN LÒNG PHE TA để cho dư luận thấy rõ tuy
là cùng QGHC với nhau nhưng giữa chúng tôi Mt68 và cá nhân anh ĐÀO VĂN BÌNH
hòan tòan khác nhau và Anh Bình và chúng tôi hòan tòan không thể nào cùng đi
chung một CON ĐƯỜNG CHỐNG CỘNG.
Anh Bình cho rằng chúng tôi là những kẻ THẤT HỌC thì không sai
chút nào cả. Nay thì chắc anh Bình đã hiểu tại sao chúng tôi mạnh dạn trở thành
những kẻ VÔ HỌC, MẤT DẠY, KHỐN NẠN … Như chúng tôi đã ngay tình trình bày bên
trên: Chủ trương và mục đích MẤT DẠY, VÔ HỌC, KHỐN NẠN của chúng tôi chỉ nhằm
để chống lại bọn DÃ MAN, MỌI RỢ VIỆT CỘNG và cũng để TÊ LIỆT HÓA LUẬN ĐIỆU TRÍ
NGU NẰM VÙNG, PHÒ CỘNG, LIẾM VÁI (Liếm đít và vái lạy VC) = Có vẻ chúng tôi
càng mạnh tay hơn đối đầu bọn Trí Ngu đội lốt Tỵ Nạn, sống trà trộn với chúng
ta ở Hải Ngọai mà luôn trực hờ về phe VC. Chúng nó nhiều lắm, từ thượng vàng
đến hạ cám- Chúng từ những tên với MỘT ĐỐNG BẰNG CẮP cho tới những đứa ngu xuẩn
mơ Cộng lâu đời, rất dễ thấy quanh Cali không cần tìm đâu xa: Nguyễn Con Ky, Phạm
Duy, Báo Người Vẹm, Ca sĩ Ăn Đồ Dơ VC, Nguyễn Ngọc Lập (Xưng Th/Úy TQLC), Phùng Tuệ Châu, Nguyễn
Hữu Liêm, Nguyễn Phương Hùng, Vũ Ánh, Nguyên Di … Nay vừa mới có thêm tên Hoàng
Kiều, sau khi bỏ tiền mua bánh mì Ba Lẹ để cứu lụt, vừa bỏ tiền ra mua đất chôn
cất Lý Tống … xong rồi, lại mở đại nhạc hội CHỬI RỦA PHE TA CHỐNG CỘNG ngang
nhiên không dè dặt gì cả. Chửi ngay trước mặt, chửi thẳng vào khán giả. Phan Kỳ
Nhơn là lãnh tụ Chống Cộng chánh thức ở Cali mà Phan Kỳ Nhơn im re có lẽ chỉ âm
thầm nhớ đến câu châm ngôn kim chỉ Nam của giới khoa bảng:”Kiều sủa mặc
Kiều, Nhơn ta cứ đi ….” – Thái độ của chúng tôi thuộc phái VÔ HỌC là nếu có
mặt và khi nghe Hòang Kiều huyênh hoang như thế là chúng tôi phải nhào lên náo
lọan với hắn ta ngay trên sân khấu …
Chúng tôi không dám có một kêu gọi nào ở Anh Bình cả. Chỉ
hy vọng anh Bình sẽ sớm nhận ra NGUYÊN NHÂN nào khiến cho chúng tôi Blog Mt68
đã vô học, đã mất dạy với Anh Đào Văn Bình thỉnh thỏang suốt hơn 10 năm qua,
bất chấp cả tình đồng môn QGHC. Thật là xót xa khi thấy các đồng môn QGHC như
Anh Đào Văn Bình và Chu Tất Tiến chẳng hạn là những người 2 LẦN TRỐN THÓAT
VIỆT CỘNG. Đáng lý ra hai anh phải chống Việt Cộng gấp mấy lần so với dân
chúng Miền Nam mới đúng. Nhưng Anh Đào Văn Bình lại chọn hành động VUỐT ĐUÔI
bọn khuynh tả UPI, AFP, Bloomberg và Chu Tất Tiến thì ngang nhiên ra lịnh:”
Chúng ta người Việt Quốc Gia không được CĂM THÙ VIỆT CỘNG vì chúng cũng là MÁU
ĐỎ DA VÀNG như chúng ta.” Chu Tất Tiến bị một đồng môn QGHC một thân, một
mình căng biểu ngữ chống chủ trương Hòa Hụp với VC. Khiến cho buổi ra mắt
sách chích chòe của CTT bị đồng bào tỵ nạn Melbourne hòan tòan tẩy chay, sách cho không
ít ai lấy, bán được 7 cuốn thì phải? Các anh hành động phản bội VNCH như thế mà
bảo thiên hạ đừng VÔ HỌC, đừng MẤT DẠY VỚI CÁC ANH sao cho được hả các anh ???
Trân trọng chào anh Đào Văn Bình= Hy vọng chúng tôi sẽ không có
dịp để phải quay trở lại với anh Bình bằng những lời lẽ, ngôn từ cùng cực vô học, SẼ CÒN TỆ HẠI HƠN LỚP 5 TRƯỜNG LÀNG nữa
!!!/-
Kính Anh;
Trần Cao Lãnh-
Mt View- Nam Cali.
Cuối Tháng 8/ 2019.
*Đính Kèm:
EMAIL CỦA ĐÀO VĂN BÌNH
Làm sao mong được? Và mong để làm gì? Cả thế giới đều thấy Hoa
Lục đang vươn lên để tranh ngôi vị Số Một với Hoa Kỳ, người mù lòa cũng đều
thấy. Các in tức này đều do UPI, Reuters, AP, AFP, National Interest, Blooberg
New…loan đi. Đọc bản tin người ta viết như thế mà bẻ quẹo theo một hướng khác
thì trình độ không phải QGHC mà chỉ là mù chữ, chưa được Lớp Ba trường làng.
Tại sao MauThan68 không viết thư bằng tiếng Anh lên án các hãng thông tấn nói
trên mà lại vu cáo cho tôi? Thù ghét Tàu là một chuyện. Còn chuyện nó đang làm
mình phải biết để có kế hoạch đối phó. Tướng tổng tham mưu trưởng Quân Đội Hoa
Kỳ (Tham Mưu Trưởng Liên Quân), trước Quốc Hội đã tuyên bố Hoa Lục là kẻ thù
nguy hiểm nhất của Hoa Kỳ trong 100 năm tới và họ đang triển khai kế hoạch đối
phó. Người xưa đã nói ngu dốt mà bàn chuyện chính trị là thảm họa. Cả chục năm
nay Mauthan68 viết bài bôi lọ tôi, và dùng lời lẽ của kẻ không có học, nhưng
tôi nhẫn nhục không đáp trả. Nay quá lắm tôi mới lên tiếng.Xin quý vị thông cảm
cho kẻ bị bức bách hơn chục năm qua.
Đào Văn Bình
No comments:
Post a Comment