Những anh hùng VNCH đã được đạt tên Đường phố Houston, Texas USA. Tuyệt vời!
Cám ơn bạn đã thông tin remarkableThật tuyệt vời nhất là gần tới ngày Quốc Hận thứ 44 (30/4/1975 - 30/4/2019).Nhìn tên những vị anh hùng (tử chứ khí hùng nào tử) rực sáng trên thành phố Houston(thành phồ đông người Việt tị nạn Cộng Sản hàng thứ ba của nước Mỹ),tôi bồi hồi xúc động tới không cầm được nước mắt và hồi tưởng lại ngày đau thương tang tóc nhất của Miền Nam chúng ta, cái ngày mà bọn côn đồ khủng bố Việt Cộng goị là đại thắng mùa Xuân.NTPhát.
PS. Tôi sẽ chuyển tin vui tới bạn bè thân quen để cùng chia sẻ niềm vui.
QUỐC Hận Tháng Tư Đen
Hạt
sương khuya (Danlambao) - Mùa tháng Tư lại đến. Tháng tư,
theo lẽ thường sẽ là một tháng rất đẹp khi những bông hoa xuân đang vươn
mầm nở rộ khoe sắc trên những con nắng vàng óng ả sau những ngày đông
giá buốt. Thế nhưng, đối với những người Việt
tị nạn Cộng sản, thì tháng Tư là tháng "vo gạo bằng nước mắt", tháng
của ngồi đâu cũng nhớ, cũng đau.
Trong cuộc hành trình đi tìm Tự Do, đã có hằng triệu người bỏ mình trong
rừng sâu nước độc hay trên biển cả mênh mông. Có là nạn nhân qua những
cuộc bể dâu ấy, mới thấu hiểu vì sao lòng "vị tha" lại hiếm hoi đến thế
đối với những con người đã một lần bước ra
từ cánh cửa tử- sinh...

No comments:
Post a Comment