Thăm blogger Mẹ Nấm tại trại 5, Thanh Hoá

Dương
Đại Triều Lâm (MLVN) - Chiều ngày 8 tháng 3, tôi (Dương
Lâm), blogger Trịnh Kim Tiến cùng một số người khác đã đồng hành cùng bà
Nguyễn Tuyết Lan đến trại 5, Thanh Hoá để thăm nuôi blogger Mẹ Nấm -
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Đây là
chuyến thăm nuôi đầu tiên kể từ khi blogger Mẹ Nấm bị chuyển trại giam.
Trước đó, vào ngày 27 Tết Âm Lịch, nhà cầm quyền đã chuyển nữ blogger
này từ trại giam Khánh Hoà ra đến tận Thanh
Hoá, nơi cách xa gia đình hơn 1000km.
Khi vừa đến
bên ngoài khu vực trại 5, bà Tuyết Lan (thân mẫu blogger Mẹ Nấm) đã nằm
gục xuống bàn tại một quán nước bởi quá mệt mỏi sau khi phải di chuyển
trên nhiều phương tiện công cộng khác
nhau qua nhiều quãng đường dài, chịu sự khác biệt đột ngột của thời
tiết trong điều kiện sức khoẻ của người phụ nữ đã trên 60 tuổi.

Lúc 13h30
phút, bà Lan bắt đầu làm thủ tục để được vào thăm nuôi con gái mình.
Buổi gặp gỡ của 2 mẹ con diễn ra trong thời gian 60 phút dưới sự giám
sát chặt chẽ của 4 người công an mang thường
phục.

Sau khi kết thúc thời gian thăm nuôi, bà Tuyết Lan cho biết:
“Quỳnh cho biết là bị chuyển trại vào ngày 27 Tết trên một chiếc chuyển tù nhân chuyên dụng, cùng một xe hộ
tống đi kèm. Xe không dừng lại nghỉ ngơi mà chạy liên tục. Mọi nhu cầu vệ sinh cá nhân đều diễn ra trên xe”.
“Quỳnh
có đòi trại giam Khánh Hoà bản kết luận điều tra, bản án phúc thẩm của
mình nhưng được giám thị trại
giam Khánh Hoà trả lời đã chuyển cho trại 5. Khi ra đến trại 5 thì được
giám thị trại này thông báo là phía trại Khánh Hoà chưa chuyển.”
Bà Tuyết Lan vui mừng: “Quỳnh khoẻ, tinh thần kiên định. Quỳnh cảm ơn và gởi lời hỏi thăm đến tất cả mọi người”.
Tuy nhiên,
chưa hết vui mừng vì thấy con vẫn khoẻ, bà Tuyết Lan lại phải tất bật
quay ngược về Nha Trang chăm cho 2 cháu nhỏ và mẹ già. Như khi đi, bà
lại nôn ói mật xanh, mật vàng của người
say xe theo từng cái lắc lư, thắng gấp của chiếc ô tô khi di chuyển hơn
50km trên con đường gồ ghề từ trại 5 về thành phố Thanh Hoá. Húp vội
miếng cháo nóng của một quán lề đường, bà leo lên chuyến tàu Thống Nhất
để trở về Nha Trang (Khánh Hoà).
Trong lần
đồng hành cùng gia đình thăm nuôi blogger Mẹ Nấm, có người từ Sài Gòn,
người từ Hà Nội, người Đà Nẵng… Chia sẽ về lý do đồng hành cùng gia
đình, blogger Trịnh Kim Tiến nói: “Biết
rằng sẽ không thể được gặp Quỳnh nhưng tôi luôn mong một lần được đi
thăm chị, để chị ấm lòng, để chị biết rằng bên chị luôn có anh em đồng
hành. Tôi không thể để mẹ chị đơn độc trong hành trình đầy nước mắt này
được. Ngoài là một người em của chị, tôi còn
là một người hoạt động. Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với sự hi
sinh của chị. chính vì vậy, tôi quyết định gởi con nhỏ, xách ba lô lên
và đồng hành cùng gia đình chị.”
Ở bên cạnh và chứng kiến tình hình sức khoẻ của bà Tuyết Lan, blogger Trịnh Kim Tiến lo lắng: “Một
chuyến đi
dài như thế này đã lấy đi hết phần sức lực ít ỏi của cô Lan. Liệu rằng
cô Lan có thể đủ sức để đi thăm cho chị Quỳnh lần sau không? Hai cháu
Nấm, Gấu muốn đi thăm mẹ ở nơi này thì lại càng không thể nào…”

No comments:
Post a Comment