Phe mình mạnh quá!
|
1:20 AM (13 hours ago)
|
| |||
Ông bạn của tôi gởi bức hình hàng không mẫu hạm Carl Vinson, được xem
là căn cứ không quân nổi, với phụ đề: Hàng không mẫu hạm tiến vào cảng
Tiên Sa, Đà Nẳng. Trung Cộng tức ói máu. Công dân Mỹ tôi thấy hai bác gà
cồ Hoa Mỹ chẳng khác chi ông Cày "cày" cô Tần. Cày qua cày về, đúng là
chính sách cải cách ngoài Bắc: người cày có ruộng cày (cho hợp tác xã)
khác với trong Nam Người Cày Có Ruộng để làm chủ canh tác tùy ý, chỉ cấm
bán. Người cày làm chủ lương tri khác với người cày mướn. Tôi bèn phóng
bút (không phóng uế nhé).
Đây là súng Mousqueton được gọi vui là ô tô ma tay, dùng tay lên "qui lát" (culasse) cơ bẩm từng phát một.
Che
Guevara xem là báu vật của du kích quân; tiết kiệm đạn. Du kích quấy
phá, âm thầm hoạt động, có nhiều thì giờ, bắn sẻ cho chính xác. Lý thuyết gia và thầy của Castro chỉ
lý tưởng hóa để khuyến khích dân Nam Mỹ nghèo có tin tưởng mà hứng theo
Mát xít. Lính của HCM ở Pac Pó làm súng gỗ để tự trấn an. Tạm ngưng, tui
không bày chuyện nghe. Theo một hồi ký xuất bản 1977, tác giả đã là tà
lọt của HCM khen chef tài mưu khuyên không nên dùng súng gỗ mà cần mưu
lượt, HCM đã giả người mù và tác giả là đứa bé dẫn đường, đi quanh phố
trở về an toàn bèn dạy như trên. Bắt chước Che Guevara, Hà Nội còn đi xuống thấp
hơn với luận thuyết: trăm bài văn không bằng cây đinh cứu
nước".
Thực tế thì không vậy, cây
AK hơn M16 ở chỗ không cần lau khô vẫn bắn được. Do Kalashnichov sáng
chế, AK (viết tắc là súng tự động Avtomat Kalashnichova) được sản xuất
tự do vì Staline không giữ bản quyền theo tình huynh đệ thế giới; Tiệp
Khắc thành công nhất. AK đóng vai trò quan trọng trong tương quan lực
lượng hai khối.
Giữa
khi CS khắp nơi dựa vào AK trong âm hưởng lý thuyết Che Guevara, HK có
đến hơn một hạm đội. Hạm Đội Bảy án ngữ Thái Bình Dương đã rút lại
lời cam kết bảo vệ Hoàng Sa, TC mới chiếm. Khả năng không quân và hải
quân Mỹ bây giờ tiến bộ ngàn lần so với hạm đội xưa. Nhưng vẫn
không cần thiết để bảo vệ hòn đảo nhỏ; nhiều khi còn bất lợi; lấy dao mỗ trâu mà giết gà, gà lọt chạy tuốt.
Sư
xuất hiện căn cứ nổi nầy làm mình xem lại những quan niệm chiến lược
lỗi thời. Thành cao hào sâu đều vô nghĩa khi có súng
vòng cầu. Khi xưa có người nổi loạn, tin về và quân trung ương phái ra
đến nơi quá lâu, có khi đã thấy một vương quốc mới có triều nghi chửng chạt.
Nhưng viễn liên hữu tuyến hay vô tuyến làm vua ngủ ngon hơn.
HK đã bỏ những căn cứ quân sự như Okinawa, Vịnh Subic, Udon vì tốn
kém và đau đầu chính trị, đồng thời vì chiến lược bao vây TC không cần
thiết. Trong lúc ấy VN mình vẫn cho Cam Ranh là bảo vật, HK thế nào cũng
phải trở lui thuê, phe chống cọng và phe cọng đều xem đó là vũ khí
chiến lược, là hủ mắm treo dàn bếp nầy nọ mà thương thảo mà bargain. Căn cứ nổi nầy không giúp gì
cho cơn mộng nhỏ to nầy. Cần biết thêm kỹ thuật VTOL (vertical takeoff
landing) có thể giúp phi cơ siêu âm cất cánh và hạ cánh như
trực thăng; HK có thể vận chuyển những đại đơn vị lục quân, thiết giáp
đến các nơi mà không cần các căn cứ để quanh rào trẻ con bán cần sa và
các em bán của quý. Nga giữ căn cứ Crimea vì nó ngay trong đất nhà, Nga đã sáp nhập đảo nầy của Ukraine.
Sung
sướng phe mình (hay xem là phe mình) có nhiều vũ khí đạn dược, chính là
hình ảnh bé Alan Gonzalez (Cuba) mà văn hào Garcia Marquez nói không chết chìm
trên biển (khi vượt biên) mà chìm trên khô. Ở Miami, Florida, mừng sinh nhật, Alan đeo hai súng, hai
băng đạn chéo trước ngực, thêm một con dao lủng lẳng bên hông. (Bằng
plastic dĩ nhiên).
Quốc phòng là một
nghệ thuật, nhiều yếu tố phi quân sự như lòng người; đồng minh của mình
có còn là bạn nữa hay không.---Tôn Thất Tuệ

No comments:
Post a Comment