- LÃO
MÓC-
*
*
*
Sau hai
bài viết về cái gọi là “Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt
Nam” do ông
Lê Phước Sang và Sư Thích Minh Tuyên thành lập tại Nam California
và sẽ
được miền Bắc Califonia tổ chức và ngày 11 tháng
3 năm 2018, tôi có nhận được email
của “nhân sĩ” Trần Đại Nghĩa ở San Jose tại San José, có nội
dung như
sau:
“Nhân
sĩ tôi nhận được thiệp mời từ tay một cư sĩ với lời mời tham dự.
Nhìn mặt trước tấm thiệp thấy địa chỉ ở nam Cali,
tôi hỏi người bạn già ở nam Cali địa chỉ này là ở đâu, té ra là Tụ
Nghĩa Đường
Minh Đăng Quang của Thích Minh Tuyên.
Thật ra khoảng 4 tháng trước đây, họ có ra mắt Ban
Vận Động này ở Nam Cali với thành phần: - Thích Minh Tuyên – Lê Phước
Sang – Đô
đốc Lâm Ngươn Tánh (đã chết rồi) – Hà Thế Ruyệt - Thiếu
tướng Lê văn Tư - Phạm Trần Anh – Trung
tá Nguyễn văn Đôn . . . có Nguyễn Hữu Chánh tham dự. Thật ra đây là tổ
chức của
Nguyễn Hữu Chánh, là người tránh mặt, lấp ló đằng sau để giựt dây, vì
thành
phần buổi tổ chức đó toàn là người của Nguyễn Hữu Chánh, từ trong Ban
Vận Động
đến Ban Tổ chức.
Nay ở San Jose, Thích Minh Tuyên và Lê Phước Sang
lại cho ra mắt ở Bắc Cali, dùng hai ông “địa phương quân” đứng ra tổ
chức là
ông Bùi Hữu Vị và Chu Tấn, kéo theo một nhóm “ Nghiã quân và Nhân Dân
tự vệ” vào ngày 10 tháng 3 năm 2018.
Có người cho rằng đây là “lực lượng” rất hùng hậu,
như Thích Minh Tuyên có trên 10 ngàn cư sĩ phật giáo quốc doanh ở hải
ngoại, Lê
Phước Sang
có hơn 7,000 tín đồ hoà hảo quốc doanh trong nước, Nguyễn Thanh Liêm,
Hiền tài
Cao Đài và sau lưng Nguyễn Hữu Chánh có
CIA vận động ngoại giao khắp thế giới, có Bác sĩ Phạm Đức Vượng, Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Tây Bắc Hoa Kỳ, Chu Tấn
Trung tá Không quân, Bùi Hữu Vị,
Đại úy Cảnh sát,Tiến sĩ Võ Thành, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, đội lớp
phóng viên
báo chí phỏng vấn quảng cáo . . . và vô số “le que” Bác sĩ, Nhân sĩ, Cư
sĩ . .
. với lực lượng này mà ra mắt, chắc là Việt Cộng có “chết” mà thôi.
Nhưng có người lại cho rằng, Cộng sản không chết đâu
các Anh ơi!!! Chúng sẽ uống rượu mừng và cười té . . . nước. . . , vì
chúng sẽ
hốt được mẻ lớn, như những lần trước
Nguyễn hữu Chánh đã từng làm, chúng dùng người Quốc Gia để diệt người
Quốc gia,
làm cho chúng ta vốn đã thiếu đoàn kết lại chia rẽ thêm, làm nát bấy
cộng đồng
này, làm nản chí đấu tranh và mất niềm tin hy vọng.
Các ông Chu Tấn, Nguyên Trung, Bs Phạm Đức Vượng,
Tiêu Phi Hùng (đã mất), các ông từ Đảng Dân Tộc Nguyễn hữu Chánh đi ra,
nay lý
do gì các ông quay trở lại ??? Các ông dấu đầu
ông Nguyễn Hữu Chánh, loài đuôi các ông ra.
Các ông tự xưng là dấn thân làm Đại nghĩa mà không
có Chính nghĩa, ông Nguyễn hữu Chánh là gì mà các ông úp úp mở mở, công
khai ra
đi có khi còn có lợi hơn, làm chuyện ích nước lợi dân phi thành tâm
người dân mới tin tưởng.
Xin hỏi Ban Tổ Chức Đại Hội sắp tới, các ông có dám
xác nhận trong buổi lễ ra mắt vừa rồi ở Nam Cali, có mặt Ông Nguyễn hữu
Chánh
không, các ông có tham dự lẽ nào không thấy !!!. Các ông có dám xác
nhận rằng trong
Liên Hiệp Hội Đồng các ông có tên ông Nguyễn hữu Chánh không ??? Xin
Quý đồng
hương nào tham dự hãy đặt câu hỏi đó với Ban Tổ Chức.
Tóm lại: - Tin các ông là gián tiếp
tin Cộng Sản
-
Tin Cộng sản
chỉ có chết mà thôi .”
Qua bài viết, ông “nhân sĩ” Trần Đại
Nghĩa hình như “rất rành” về hai ông “địa phương quân” Bùi Hữu
Vị, Chu
Tấn và nhóm “Nghĩa quân, địa phương quân” sẽ là “đạo quân nòng
cốt”
của cái gọi là Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam Bắc
California.
“Những
chi tiết mới”, theo “nhân sĩ” Trần Đại Nghĩa là sư Thích Minh
Tuyên có
trên 10 ngàn cư sĩ Phật giáo quốc
doanh ở hải ngoại và Lê Phước Sang có hơn 7,000 đệ tử Phật giáo Hòa hảo ở trong nước? Theo ông
Huỳnh Kim thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương tố cáo
thì
trong lần dẫn vợ về nước để được gặp Chủ Tịch Mặt Trận Tổ
Quốc
của VC thì ông Lê Phước Sang đã khai tên những người này với
tên VC
Nguyễn Khắc Mai?
Xem ra
ông Lê Phước Sang này lập công rất to với VC. Còn nhớ dạo nào,
Hoàng
Duy Hùng, nghe nói chỉ khai có 200 tên đảng viên Đại Việt với công an VC là dù đang ở tù cũng “được”
VC trục xuất về Mỹ để “quậy” tiếp.
Trước
đây mọi người đề biết là “Chính Phủ Việt Nam Tự Do” của
Nguyễn Hữu
Chánh có 10 ngàn quân đóng ở biên giới
Thái – Việt; nhưng vì không thể thiết lập đủ “nhà ỉa” đề toàn
quân
sản xuất “phân bắc, phân xanh”; nên Thủ Tướng Chánh tức “Chánh
Bịp”
đã dùng “Hi-tech” dọa đánh sập Bắc Bộ Phủ; do đó, Tổng Bí
Thư VC
lúc đó là Nông Đức Mạnh đã phải nhắn tin với “Chú Chánh”
đồng ý
là “sẽ bàn giao chính phủ”. Và “Chú Chánh” đã “ủy nhiệm”
Phó Thủ
Tướng Trần Như Huỳnh tức “lý thuyết gia cách mạng quốc dân”
Chu Tấn
thuê Boeing 707 về Hà Nội nhận bàn giao chính
phủ và “sẽ rà
soát lại xem có nên lưu dụng Nguyễn Tấn Dũng, tức Ba Ếch và
Nguyễn
Minh Triết tức “Sáu Phong chém gió” trong nội các của Chú
Chánh?
Dịp may
ngàn năm một thuở đã không xảy ra vì Tòa Bạch Ốc không thuận
chuyển
ngân lương bổng hàng tháng của “Thủ Tướng T.T. Trần Như Huỳnh”
về
Việt Nam.
Vẫn
không nản chí anh… hùng, thua keo này, bày keo khác, ông này
bèn với
ông “sử gia” Phạm Trần Anh và “sư đoàn trưởng” Phạm Văn Tường
thành
lập cái gọi là “Đại Hội Diên Hồng Thời Đại” tuyên bố sẽ LẤY
LẠI
VIỆT NAM và sẽ giao nhiệm vụ cho QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN chống giặc
phương
Bắc?
Chuyện
cái gọi là “Đại Hội Diên Hồng Thời Đại” chẳng biết đi tới
đâu. Nay
các ông Chu Tấn, Bùi Hữu Vị lại nghe lời ông Lê Phước Sang đi
thành
lập cái gọi là “Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam”.
Kiểu
này khi mướn hai chiếc
Boeing 707 để
chở phái đoàn Chính Phủ Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam
về Hà
Nội nhận bàn giao từ tay Tổng Bí Thư Trọng (Lú) ở Hà Nội lại
có chuyện tranh giành nhau chức tước đánh nhau chết hết khiến
bọn
lãnh đạo Hà Nội chúng nó cũng ôm bụng mà cười rồi chết luôn
thì
không biết đất nước Việt Nam phải trao lại cho ai?
LÃO
MÓC
No comments:
Post a Comment