NHƯNG QUYÊN GÓP TIỀN TỴ NẠN ĐỂ XÂY THÌ LÀ 1 CÔNG VIỆC XỎ LÁ-
NẾU VẬY SAU NẦY PHẢI XÂY TƯỢNG TRÚC HỒ, NAM LỘC, NGUYỄN NGỌC NGẠN, KỲ DUYÊN , DŨNG LỌ NỒI ...
VÔ LÝ NHƯNG KẺ NGU CỨ GÓP TIỀN THÌ CỨ XÂY ... THÀNH MỘT LÀNG ĐỘI QUẦN TỴ NẠN CHO VUI./- Mt68
XÂY TƯỢNG ĐÀI VIỆT DZŨNG
Thưa toàn thể Quí Vị,
BS Nguyễn ngọc Bảy, cựu Dân Biểu HNV là bạn và là đồng viện với tôi, BS Bảy là cha của Ca nhạc sĩ Việt Dzũng. Tôi có đôi lần gặp VD và biết công việc anh ấy làm từ khi chúng ta mất nước 30-4-1975 sang tị nạn Hoa Kỳ. Tôi quí mến anh ấy cũng như anh ấy rất kính trọng chúng tôi, chẳng có điều gì mất lòng, chú cháu gặp nhau vui vẻ, có khi gặp ở phòng mạch anh Bảy. Hồi ra tranh cử tại Gia định, tôi cũng biết chị Nhung, vợ anh Bảy và chúng tôi cùng đắc cử ngày 29-8-1971 vào Hạ Nghị Viện. Tại quận Cam, tôi vẫn còn gặp anh Bảy nhiều lần, có cả VD.
Hôm nay nghe quí vị tính xây tượng đài cho VD, thiển ý của tôi là không nên, vì:
1- VD chưa phải là một anh hùng dân tộc, anh ấy chết bệnh nằm xuống. Việc hát xướng của anh ấy phần nhiều là vì mưu sinh, khg phải cho dân tộc.
2- Công trạng của VD chưa xứng đáng để làm tượng đài như các anh hùng Trần hưng Đạo, Hai Vua Trưng, Ngô đình Diệm, ngay cả Hồ ngọc Cẩn, Nguyễn đình Bảo, Nguyễn khoa Nam, Nguyễn văn Long v.v...Làm quá lố tủi cho hương hồn anh ấy.
3- Chúng ta có thể làm một cái gì nhỏ hơn một tượng đài cho VD, khg nên "vung tay quá trán" bởi còn nhiều thế lực nhân dân xung quanh ta khg đồng ý bởi công trạng chưa xứng.
Xin quí vị xét lại. Lời thật mất lòng nhưng lợi cho thực hành. Ngay như CS, họ làm tượng đài cho Stalin, Lenin hay Mao là những lãnh tụ số 1 của họ. Đâu có làm cho Lê văn Tám, Nguyễn văn Trổi, Phan đình Giót v.v... Anh VD có công quảng bá Nhân quyền nhưng công trạng của anh với đất nước và nhân dân chưa thể đặt anh vào tượng đài cho nhân dân chiêm ngưỡng. Khi ta đi quá lố thì nó trở thành một trò hề, mang tiếng cả cho tập thể người VN tị nạn CS tại hải ngoại.. Tượng đài đức Lê Lợi, đức Quang Trung, đức Thánh Trần hưng Đạo, nay lại đứng xen vào đó có tượng đài VD sao? Một người được bạn khen quá lố những cái anh ta khg có thì anh ta cũng xấu hổ và kẻ bàng quan đi qua tượng đài nhìn với một cặp mắt khinh thị, thay vì sự quí mến như khi chưa làm tượng đài bởi nó đi quá chớn, vung tay quá trán. Ngay như phủ cờ vàng còn lời ra tiếng vào chí chóe huống hồ là xây tượng đài, lại phiền cả CP Hoa Kỳ phải cho bạc triệu.
Cá nhân tôi, khg ân oán gì với VD, nhưng khg chấp nhận chuyện xây đài tưởng niệm cho VD, dù bất cứ là ai đứng ra, ngay cả CP Hoa Kỳ, thí dụ.
Rất chân thành,
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Dân Biểu QH/VNCH 1971-1975
No comments:
Post a Comment