Người mà TM Hòa đề cập chính là HỒ CÔNG LỘ mà tác giả sợ nên chỉ viết là HỒ CÔNG L...(Hay chơi chữ khiến cho người ta có thể đọc thành HỒ CÔNG LIMA)
HỒ CỐNG LỘ là đứa cùng HÒANG VĂN GIÀU (Chồng Lệ Hằng, Sydney) đã đốt Phòng Thông Tin MỸ ở Đà Nẵng vào biến cố Miền Trung.
Còn Tên Nguyễn Triệu Đan, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Ngọc Phách, Phan Văn Giưỡng là 4 đứa dịch luận án bằng Tiếng Việt sang Tiếng Anh cho Nguyễn Hưng Quốc (Nguyễn Ngọc Tuấn, con rơi Lê Đức Thọ) trở thành tiến sĩ TOILET VC-Việt Tanh ./- Mt68
Còn Tên Nguyễn Triệu Đan, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Ngọc Phách, Phan Văn Giưỡng là 4 đứa dịch luận án bằng Tiếng Việt sang Tiếng Anh cho Nguyễn Hưng Quốc (Nguyễn Ngọc Tuấn, con rơi Lê Đức Thọ) trở thành tiến sĩ TOILET VC-Việt Tanh ./- Mt68
HỘI PHỤ NỮ ÚC-VIỆT ”CỘNG” Ở MELBOURNE.?.
Tên Nguyễn Hộ là kẻ nói một câu để đời, sau khi chiếm miền nam bằng chiến thắng” chó ngáp phải ruồi” hắn phát biểu với các đồng chí, đồng rận, đồng rệp rằng:” nhà chúng ta chiếm, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ”…Cựu đại sứ Nguyễn Triệu Đan đã đón gió vào thời điểm vào đầu thập niên 1990, nên ông ra rất là:” hồ hởi phấn khởi” đứng ra thành lập cái gọi là” Câu Lạc Bộ Thứ Sáu”, hình thức na ná giống như” câu lạc bộ miền nam” do đám tay sai Vẹm cộng bắc Việt, tập hợp lại sinh hoạt và củng cố quyền lợi, vì chúng đã bị các ĐỒNG CHÍ miền bắc ĐÌ CHỐNG, chiếm hết quyền, tiền…
Câu Lạc Bộ Thứ Sáu cũng là một CÔNG CỤ như là thứ CU CỘNG, thu hút một số trí thức, TUY DƯ bằng cấp nhưng lại thiếu TƯ DUY dưới sự” chủ trì” của tiến sĩ Nguyễn Triệu Đan. Tổ chức nầy yểm trợ cái tên phản tỉnh giả, thằng Vẹm già, chưa hề biết hối cải và tự phê bình mình, hắn lái người Việt hải ngoại và được một số khoa bảng như tiến sĩ Nguyễn Triệu Đan…cùng đám Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, biến cuộc đấu tranh dân chủ cho nhân dân Việt Nam thành ” đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các phe cánh trong đảng, cánh thân Nga, Tàu, miền nam, miền bắc” thi đua nhau trấn lột dân chúng, nhưng khi yếu thế là mượn tay người Việt hải ngoại hổ trợ.
Sau thời gian đi theo” quan điểm cuộc sống” thì tên Nguyễn Hộ, lãnh tụ” kính yêu” của đám Mặt Trận, đón gió, trở cờ…đã được Nguyễn Hộ làm bể mánh quá sớm qua câu tuyên bố:” tôi chỉ ủng hộ cho Sáu Dân mà thôi”, lúc đó Sáu Dân, tức là Võ Văn Kiệt, là bí thư thành hồ, đang tranh chức với các đồng chí miền bắc, chớ” đéo” phải là dân chủ, nhân quyền, tự do gì cả.
Tiến sĩ Nguyễn Triệu Đan đã” tiêu diêu nơi miền nào đó” vào ngày 15-5-2013, tang lễ được cử hành rất ” hoành tráng” tại chùa Quang Minh, một nơi mà người ta hoài nghi về một số kẻ” cạo đầu trọc nhẵn nhụi, mặc áo cà sa” la ma quái, từ Việt Nam được bảo lãnh qua, lợi dụng khe hở luật di trú để đưa những thành phần được đào tạo từ đại học công an, trở thành” nghiệp vụ tôn giáo vận”.
Do đó, chùa Quang Minh là nơi mà nhân viên sứ quán hay” tham quan” với sự hài hòa, đại từ, đại bi của những phật tử gốc tỵ nạn Vẹm cộng. CHÙA ngày nay quá CHUA, vì nơi nầy mở rộng cửa, nên ma quái quỷ đỏ rất dễ xâm nhập. Miền nam trước năm 1975 với hang quỷ Ấn Quang là bài học mà một số Phật tử vẫn theo gương Tam Tạng lúc trên đường thỉnh kinh, chưa thành chánh quả. PHẬT TỬ u mê, cứ đâm đầu” cúng dường” dài dài mà không phân biệt chánh-tà, sẽ trở thành PHỌC TỦ và những kẻ cạo đầu tu giả, tu thịt, tu tiền, tu gái…trong tông phái:” tứ diệu XÚ: tham-gian-dâm-ác” và nguy hại nhứt là thành phần vô thần theo Karl Marx, thờ khỉ Hồ là bác, trở thành” thầy” ngang hông, sư” không người lái” tốt nghiệp ĐẠI HỌC công an, thì quả là vô cùng ĐỘC HẠI cho đạo pháp và dân tộc.
Ngạn ngữ Pháp có câu:” Dis moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es” ( bạn cho biết bạn kết thân với ai, thì tôi biết bạn là loại nào). Do đó, bất cứ cá nhân, tổ chức nào có mối” quan hệ hữu cơ” gắn bó với động ma Quang Minh, là cũng nên tránh xa, đừng để bị Vẹm đội lớp tu sĩ lợi dụng cả lòng tin, tài bạc, công của ( công quả đóng lộn chỗ là thành TÁ HỎA) để làm hại đạo, phá đời như bài học đáng hang quỷ Ấn Quang trước 1975. Ở Melbourne có một số tổ chức xuất phát từ động ma Quang Minh, nên cần phải cảnh giác để không lầm lẫn mà làm di hại đạo, đời, tổ quốc.
Tình hình cộng đồng tỵ nạn ở Melbourne, phức tạp, nổi bật là nhân vật Trần Bá Phúc, kẻ có quan hệ bí mật với sứ quán vì hoạt động làm ăn bằng cái văn phòng lo di trú, du lịch ( tất cả những kẻ nào làm nghề nầy đều phải móc nối với sứ quán mới làm ăn trôi chảy, nhứt là các vụ bảo lãnh giả, du lịch, du học ở lại luôn), một số nguồn tin đồn Trần Bá Phúc là ủy viên trung ương Mặt Trận Tổ Quốc, đại lý cho đảng ở Úc? Cũng có tin đồn là có lúc văn phòng di trú của nó bị rắc rối với chính quyền, pháp luật vì có quan hệ đến đường dây đưa gái Việt vào làm mải dâm?...đó là những nguồn tin, để rộng đường dư luận, xin đưa ra để rộng đường dư luận.
Tuy nhiên, Trần Bá Phúc chắc chắn là chủ tịch hội thương gia VN, từng tập hợp một số thương gia có làm ăn với Vẹm, thu hàng chục ngàn đô la, có đại sức Vẹm làm” chủ trì”, với danh nghĩa đóng góp xây dụng đất nước. Trong lần phản đối dàn khoan HD 981 ở Melbourne, trước đó cả tuần, Trần Bá Phúc có đăng thông báo kêu gọi biểu tình do hắn đứng ra tổ chức trên tờ tuần báo Nhân Quyền, và sau đó Trần Bá Phúc cùng với vài chục du sinh Vẹm, mang cờ” quần hòe” đến lãnh sự Trung Cộng biểu tình” bảo toàn đất tổ, bảo vệ tổ quốc theo định hướng thái thú”. Tức là Trần Bá Phúc đã bày tỏ lòng” yêu nước với du sinh Vẹm theo định hướng xã hội chủ nghĩa” trước cộng đồng người Việt ở Melbourne.
Xin nói thêm về tờ báo Nhân Quyền, do Hồ Công L…làm chủ, hắn là một luật sư ở Đà Nẳng trước 1975, là người quen biết, dựa hơi thiếu tá Duy Lam ( Việt Nam Quốc Dân Đảng), có lần đưa tên Vẹm đội lớp ký giả, văn thi sĩ là Phan Nghị vào quân đoàn 1 nói về văn chương và sau đó phát giác ra truyền đơn Vẹm cộng, nên an ninh tìm, tên Phan Nghị trốn mất, còn Hồ Công L..thì an toàn là nhờ tàng lộng của thiếu tá Duy Lam.
Sau năm 1975, Hồ Công L..cũng bỏ nước ra đi như ai, khi đến trại tỵ nạn Bidong, đầu tiên được phái đoàn Mỹ nhận định cư, trong khi chờ đợi, Hồ tổ chức mãi dâm trong trại và một ngày kia, có một người Mỹ, được người ty nạn gọi là” ông Ba Gà Đá” nói tiếng Việt như Stephen Young, ông vô trại kêu Hồ Công L…lên gặp và đưa tấm hình chụp lúc Hồ phóng hỏa đốt phòng thông tin Mỹ ở Đà Nẳng. Thế là Mỹ Xù, sau sau đó Hồ mánh mun, cho người làm một chiếc tàu thủ công bằng gỗ, tặng cho một người trong phái đoàn Úc nên mới gây cảm tình và được định cư. Do đó tờ Nhân Quyền đăng thông báo của Trần Bá Phúc kêu gọi biểu tình, có là” tư tưởng lớn gặp nhau”. Trước đây, tờ báo Nhân Quyền và chủ bút Hồ Công L…ủng hộ hết mình ông nghị Nguyễn Sang (ông nầy thì khỏi chê, sau khi về hưu mà vẫn còn âm thầm chiêu đãi Trần Bạch Đằng qua Úc du hý).
Vụ Hội phụ nữ Úc Việt cũng là một trong những” chốt’ cần phải cảnh giác, như Trần Bá Phúc, Động ma Quang Minh, tờ Nhân Quyền…riêng Hội phu nữ Úc-Việt ở Melbourne được thành lập ào ngày 1-3-1983, do bà Huỳnh Bích Cẩm, đây cũng là một tổ chức” ĂN PHÂN” ( fund) chuyên nghiệp như SOS BOAT PEOPLE của Nguyễn Đình Thắng ở Mỹ, nghe đâu cái chức chủ tịch có ăn lương khá cao, nên bà Cẩm mới” kiên trì bám trụ” lâu dài, sau nầy bà đóng vai trò như là “ chính ủy”và đưa một bà khác tên là Đặng Thị Thanh Khâm, một bà” bình vôi” làm chủ tịch mặt nổi như là” thủ trưởng” nhưng mọi việc do” chính ủy” quyết định”.
Từ lâu, dưới sự lãnh đạo và điều hành hội phụ nữ Úc-Việt, bà phu nhân của tiến sĩ Nguyễn Triệu Đan đã biến nơi nầy thành hội PHỤ NỮ ÚC-VIỆT” CỘNG” điển hình là một bản tin dưới đây, có in lá cờ” quần hòe”, được một số người phát giác. Nay có thêm bài viết kỷ niệm 30 năm thành lập hội, do chính bà Cẩm công khai” nịnh” tên tướng dỏm:
Ngày xưa đại tướng công đồn.
Ngày nay đại tướng bịt L…chị em.
Ngày nay đại tướng bịt L…chị em.
Bà Cầm chắc là rất” ái mộ” tên đại tướng” không người lái” tên nầy” đéo” có học trường đào tạo quân sự nào mà lại được khỉ chủ tặc Hồ Chí Minh phong làm đại tướng” ngang hông”, nên nó nướng quân như là nướng” bắp” từ trận Điện Biên, Khe Sanh, Mậu Thân…con số cán binh bị hắn chỉ huy lên đến nhiều hàng triệu mạng. Nhưng chắc là bà Cẩm rất là” vô vàn kính phục” tên khỉ tướng Võ Nguyên giáp, vì hắn là người” dám nghĩ dám làm” có công rất lớn” bịt L..” phụ nữ và cũng” khám phá” ra nhau người, được giải phóng từ” hang Pác Pó” sau khi nạo thai, là có giá trị dinh dưỡng cao hơn cả thịt cá…
Lá thơ của một nhóm phụ nữ Melbourne khá đầy đủ để cho mọi người biết cái hội phụ nữ đã” xanh vỏ, đỏ lòng” từ lâu, nên mới công khai đăng bài viết ca tụng Võ Nguyên Giáp. Nếu không có ai phản ứng, hay có thái độ thích đáng, thì trong nay mai, hội phụ nữ sẽ công khai treo cờ” quần hòe” bên cạnh cờ nước Úc, và nơi phòng làm việc sẽ có tượng Hồ Chí Minh…thì coi như là phụ nữ ở Melbourne đã bị” tiếp thu” gọn, do bà” thủ trưởng” mang danh tỵ nạn mà kết bạn CS, bàn giao cho Vẹm trong vòng trật tự, chừng đó quá trể. Bà Cẩm quả là” phụ nữ tiên tiến” theo kiều Vẹm, bà biết lợi dụng tiền do người thọ thuế, trong đó có người Úc gốc Việt để lái hội phụ nữ tỵ nạn đi vào hang Pác Pó, lùa phụ nữ Melbourne” đi theo tấm bản chỉ đường của đảng”.
Báo động đỏ cho người Việt Úc nói chung và Melbourne nói riêng, nơi nầy là một trong hai nơi người Việt định cư đông nhứt, nên đây cũng là địa bàn hoạt động của Vẹm, nhắm vào những người bỏ nước ra đi tìm tự do. Trong căn nhà, khi phát giác ra một số con mối bò ra ngoài, thì chủ nhân phải biết ngay là mối đã có mặt nhiều nơi, nên cần phải dùng thuốc diệt mối mọt càng sớm càng tốt. Nay Hội phụ nữ Úc-Việt đã phát giác ra những việc làm của bà”chính ủy” thì phải cần có những biện pháp đối phó theo luật định, xin đề nghị như sau:
-Viết thư lên chính phủ: nơi cấp fund cho hội, viết càng nhiều người càng tốt.
-Vận động biểu tình trước văn phòng của Hội Phụ Nữ, là cách gây chú ý rất tốt, trước đây, hàng ngàn người Việt từng biểu tình trước sơ sở làm ăn di trú của Trần Bá Phúc, nay chẳng lẽ những phụ nữ ở đây lại chùn bước, không dám biểu tình?
-Các hội đoàn tẩy chay sự có mặt của bà Cẩm trong các sinh hoạt cộng đồng, bà nầy rất” ái mộ” cờ quần hòe và khỉ tướng Võ Nguyên Giáp, thì bà là người cùng nằm ở” bên thắng cuộc” nên bà nầy có mặt trong các sinh hoạt cộng đồng là nguy hiểm, bà có thể thu thập tin tức để các đồng chí của bà biết, đối phó../.
Trương Minh Hòa24.06.2014
No comments:
Post a Comment