Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 21 June 2014

TRƯƠNG MINH HÒA : NHÓM NẰM VÙNG TRÚC HỒ BỔNG ĐIÊN CA HÓT CHO BIỂN ĐÔNG VIỆT CỘNG

 BIỂN ĐÔNG LẠI BỔNG ĐIÊN CA HÓT
TRÍCH Y:

     Ngày nay ở hải ngoại, băng đảng Vẹm Tân cũng chấp hành công tác bằng cách vẽ ra các thứ sinh hoạt lỉnh kỉnh như: thắp nến cầu nguyện, hay tổ chức những đêm" đéo" ngủ cho nhân quyền, vận động chữ ký để đòi dân chủ, thả tù nhân lương tâm ( trong đó có cả tù nhân lương lẹo như Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt…trước đây và sau nầy có Trần Khải Thanh Thủy, Bùi Kim Thành..). Vận động chữ ký đòi thả Việt Khang và sau đó dùng  155,000 chữ ký biến thành món hàng, công cụ để đámNhí Hồ, Nguyễn Đình Thắng, Nam Lộc, Việt Dũng, Nancy Bùi…mặc cả với tổng thống Mỹ Barack Obama trong lần bầu cử sắp tới, luôn tiện cố vấn Tòa Bạch Cung nên ĐOÀN KẾT với thái thú Vẹm cộng để ngăn chận bành trướng Trung Cộng. Bộ cả nước Mỹ, ban cố vấn, Ngũ giác đài… ngu và dốt hết nên phải cần nghe những kẻ cà lơ phất phơ làm quân sư quạt máy, nhà mưu sĩ aircondition cố vấn về vấn đề chính sách đối ngoại, luôn tiện đám" đỉnh cao trí tệ nòi đười" nầy còn khẳng định là công nhận chế độ khỉ cộng, nên" đéo" muốn giật sập, trái lại còn hợp tác cũng phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

     Băng đảng Vẹm Tân vẽ ra nhiều công tác nữa, nhưng toàn là ruồi bu, kiến đậu, như ai đưa con sáo sậu sang sông, như kỳ nhông thay màu, như cán ngố làm giàu nhờ trấn lột hay bịp bợm, như ăn trộm gặp ăn cướp, như mướp đắng xào với dưa leo, như thịt heo được trộn với hóa chất độc của Trung Cộng để" quá độ" thành thịt bò….nên những ai dại dột đi theo những công tác cà giựt của băng đảng Vẹm Tân và các tổ chức quan hệ trá hình đấu tranh dân chủ, nhân quyền là chỉ có mất tiền, hao công sức, nhưng sau nầy khi" phát hiện" ra là tức mình thôi. 

    Công tác vận động xin chữ ký là sách lược như" thi đua" thường áp dụng, cái gì cũng vận động chữ ký, đòi bỏ điều 4 hiến phét ( đảng Vẹm đẻ ra hiến phét, thì giết nó chết và đẻ ra cái khác dễ dàng, bỏ cả hiến phét cũng không sao, thì điều 4 nhằm nhò gì), lại phét động chiến dịch góp ý kiến sửa hiến phét, được nhiều cộng đồng bị Vẹm Tân khuynh đảo hổ trợ và kêu gọi người Việt hải ngoại góp ý sửa hiến phét, là hình thức công nhận chế độ Cộng Sản là có chính nghĩa, chính danh và chính đáng ( cái nầy nên hỏi ông giáo sư, thoái sĩ Vũ Quắc Thúi để rõ). 

     Sau vụ hát cho Việt Khang" anh là ai" thì đám Nhí Hồ lại ọ ẹ làm thêm công tác ruồi bu mới là: " triệu tiếng nói, một trái tim", không biết trái tim có HỒNG như trái tim Hồng của dòng họ Ca Lê ở miệt quê hương đồng khởi?. Nhưng khi nhìn thấy Nhí Hồ chụp hình chung với" cháu ngoan ghẻ khỉ Hồ" là Hồng Thuận ( chánh hẩu đảng Vẹm Tân) với chữ ký, thì mọi người không còn hoài nghi nữa: Nhí Hồ nằm trong quỷ đạo Vẹm Tân và đài tuyên truyền HÌNH" sinh bắc tử nam" là có mối quan hệ" hữu cơ" với Vẹm Tân nên các thông tin, bình loạn, mò loạn gia, xạo luận gia, láo luận gia, cương ẩu luận gia...có những bài truyền hình chuyên chở nội dung như các đài phét thanh Tiếng Nước Mắm Tôm" thúi", Chân Trời Vẹm, Đáp Lời sông núi….thật là thúi quắc như chuột lắc chết sình.

    Mới đây, cũng giám đốc đài" sinh bắc tử nam" Nhí Hồ, cũng với những tổ chức Vẹm Tân hay những cộng đồng, tổ chức bị Vẹm Tân khuynh đảo, phát động cái gọi là HÁT CHO BIỂN ĐÔNG, thật là một lũ BỖNG ĐIÊN ca hát, trong khi biển Đông đã mất từ khuya với công hàm Phạm Văn Đồng ngày 14-9-1958. Đã hơn nửa thế kẻ mất biển, hải quân VNCH hải chiến năm 1974 với súng đạn, rõ ràng và được Nhí Hồ dùng làm đề tài để viết bài ca" đáp lời sông núi" hợp soạn với cán bộ văn công Ca Lê Thuần… còn ngày nay nhóm Nhí Hồ và Vẹm Tân có hát hò đến" ngày năm hát hoài, biển lấy được đâu" hay là:

Bắt thang lên hỏi ông Trời
Hát ca đòi biển, nào đòi được đâu.

    Trong cuộc chiến xăm lăng miền nam, có" nhà dzăng" Dương Thu Hương với ban văn công" tiếng hát át tiếng bom", nếu không có hàng chục sư đoàn chính qui bắc Việt với vũ khí do Nga Tàu và toàn khối cộng sản quốc tế cung cấp, thì Dương Thu Hương và ban văn công ấy có hát, hát mãi, hát hoài không ngừng nghỉ, cũng không đời nào chiếm miền nam. Mặt khác nếu không có tông tông Nguyễn Văn Thiệu phá nát quân lực VNCH bằng các lịnh lạc" sang rút, chiều tái chiếm" ở hai quân khu địa đầu và sau cùng là tên nội tuyến Dương Văn Minh nhảy ra bàn giao, thì 20 sư đoàn Vẹm cộng và du kích miền nam phải trả cái giá cao hơn cả tết Mậu Thân, tình hình không phải như bọn Vẹm lếu láo" đại thắng mùa xuân" đâu. Ngày nay, dù cho Nhí Hồ và những tổ chức Vẹm Tân có hát to, hát mạnh và hát mãi, thì biển Đông vẫn không lấy lại được, khi ở Việt Nam, lũ thái thú vẫn Vẹm cộng vẫn còn cai trị theo lịnh quan thầy với 16 chữ vàng và 4 tốt và Vẹm Tân hổ trợ đấu tranh dân chủ dỏm:" đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài’ thì có hát hoài ngàn năm, biển có lấy được đâu…

     Đài tuyên truyền hình" sinh bắc tử nam" vẫn" thanh tâm trường tuyên truyền" những tin tức, sinh hoạt theo chủ trương của băng đảng Vẹm Tân, nên đài nầy được coi là đài truyền hình Hà Nội trá hình ở nước ngoài, cũng như đài Bể Bể Xệ được gọi là đài phét thanh Hà Nội 1 và đài phét thanh Éc Bi Éc là đài Hà Nội 2… bằng chứng là đài Sinh Bắc Tử Nam có đại diện ở Việt Nam với chiếc xe Van được đi" suốt bắc tới nam" mà nhân viên là Trần Thiện Anh Chương ( con trai lớn của Trần Thiện Thanh, mới qua đời). Nên nhớ là Vẹm cộng không bao giờ dám cho phép một cơ quan truyền thông chống cộng được quyền hoạt động và có đại diện trong nước…nên Nhí Hồ không thể chối cải được nữa.

     Đài truyền hình sinh bắc tử nam lại im lặng trước nạn nhân Vẹm Tân là cô Lô Thanh Thảo, bị tên Chim Quốc Quốc báo cáo với công an, nên cô bị bắt, ở tù…trong khi các nhà dân chủ cuội như Nguyễn Quốc Quân lúc dàn dựng bị bắt ở Việt Nam, thì lại được đài đánh bóng tối đa, nâng bi, bợ hang như là nhân dân chủ vĩ đại.

    Trung Cộng mang dàn khoan DH 981 và nay thêm dàn khoan nữa vào sâu lãnh hải Việt  Nam, thì tập đoàn thái thú Vẹm vẫn lấy đàm phán và coi đây là chuyện nội bộ, còn ở nước ngoài, thì đám Nhí Hồ và băng đảng Vẹm Tân tung hỏa mù" hát cho biển Đông" để tạo cho cuộc đấu tranh thành" ca hát" vui chơi chớ có ích lợi gì, lại còn hao hơi, tổn sức, trong khi hải ngoại đang bị đe dọa bởi lũ giặc du sinh với lá" cờ quần hòe" xuất hiện nơi đất người ty nạn ( đó cũng là chủ trương của băng đảng Vẹm Tân:" đảng cộng sản là thành phần dân tộc" nên chấp nhận cờ quần hòe để hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa). Hải ngoại đang đối diện với đám giặc cỏ Madison Nguyễn, Hoàng Duy Hùng ( sắp ứng cử vào quốc hội liên bang Mỹ), giặc Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập…thì lại hát cho biển Đông, như là kế "thanh đông kích tây" mà đám Nhí Hồ và Vẹm Tân tung hỏa mù, hát, hát cho biển Đông vô ích, che cho những đạo quân nằm vùng, đón gió đang âm thầm tấn kích vào người Việt hải ngoại.

   Đức thầy Huỳnh Phú Sổ, vị khai sáng nền đạo Hòa Hảo đã nhìn thấy một số kẻ yêu nước bằng lời, lếu lo ca hát, chớ không lợi ích gì, nên Ngài có bốn câu thơ:

Nay chẳng lẽ ngồi đàn những bản.
Vong quốc ca cho bạn bè nghe.
Chi bằng ta hãy hợp quần.
Cùng nhau đoàn kế, đặng khoe sức hùng.

    BỔNG ĐIÊN mà tập hợp ca hót đòi BIỂN ĐÔNG do đám Hồ Nhí và Vẹm Tân phát động, không làm cho Trung Cộng hoảng sợ mà quì mọp xin trả lại Biển, trái lại không ích lợi gì, nhưng đây là một trong các công tác du ngủ của Vẹm Tân, nằm trong các công tác " vẽ" ra để tập hợp quần chúng cùng nhau hát, cũng là lối quảng cáo thương mại miễn phí cho đài tuyên truyền hình" sinh bắc tử nam" vì sau khi vụ thỉnh nguyện thư thất bại và bại lộ mưu đồ, lòi ra lập trường đi ngược lại nạn nhân cộng sản. Do đó, Nhí Hồ làm một công hai chuyện: vừa làm công tác tập hợp quần chúng ca hát mà đảng Vẹm Tân đang cần lấy uy tín và vừa quảng cáo cho đài" sinh bắc tử nam".
      

Trương Minh Hòa
21.06.2014

No comments:

Post a Comment