HẮN TỰ SỬA TÊN THÀNH LÊ THÀNH NHÂN - NGHĨA LÀ AO ƯỚC TRỞ THÀNH NGƯỜI -
NHƯNG LÀM SAO NGỰA TRỞ THÀNH NGƯỜI CHO ĐƯỢC ? ĐỪNG MƠ !./- Mt68
NHƯNG LÀM SAO NGỰA TRỞ THÀNH NGƯỜI CHO ĐƯỢC ? ĐỪNG MƠ !./- Mt68
HẾT “TÊN ĐẦU RUỒI” LÊ THIỆN NGỌ TỚI
“TÊN LÊ DƯƠNG” HÀ VĂN SƠN GIỞ TRÒ CHỤP MŨ
“TÊN LÊ DƯƠNG” HÀ VĂN SƠN GIỞ TRÒ CHỤP MŨ
- Lão Móc -
Năm 2013, “tên trí thức đầu ruồi” Lê Thiện Ngọ (LTN) tức Lê Thành Nhân trong Đại hội bất thường của Tập Thể Cựu Chiến Sĩ QLVNCHHN do cựu Phó Đề Đốc “Can trường trong chiến bại” Hồ Văn Kỳ Thoại làm Chủ Tịch đã tuyên bố: “Bây giờ mà còn Quốc, Cộng gì nữa” và thỉnh cầu Hoa Kỳ ủng hộ VC để chống Trung Cộng (sic!). Tên đầu ruồi LTN ngay sau đó đã bị bàTôn Nữ Hoàng Hoa (TNHH) viết bài phê bình về câu tuyên bố “Bây giờ không còn Quốc, Cộng gì nữa” và nhất là chủ trương thỉnh cầu Hoa Kỳ hợp tác với VC để chống Trung Cộng.
Lão Móc có viết bài lên tiếng ủng hộ bài viết của bà TNHH về tên đầu ruồi LTN. Lão Móc cũng có viết bài “Thưa Đại Tướng: 30 tháng 4 năm 1975, Đại Tướng ở đâu?” lên tiếng về những lời tuyên bố vô cùng đốn mạt của ông “người đuôi chó” Trần Thiện Khiêm, cựu Thủ Tướng VNCH, cựu Đại Tướng QLVNCH khi ông này tuyên bố đại ý “những việc làm đúng sai của VC nên để lịch sử xét xử” và kêu gọi “những người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại nên góp ý với VC vì bọn VC nó có công thống nhất đất nước (sic!)”.
Ít ai nghĩ một kẻ tự xưng là cán bộ cao cấp của chế độ VNCH, tự xưng là cán bộ cao cấp của một đảng phái và có bằng Tiến sĩ tại Hoa Kỳ như Lê Thiện Ngọ lại đi làm chuyện ngậm máu phun người, giở trò vu cáo, chụp mũ chụp nồi khi viết bài kết tội bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, ôngTrương Minh Hoà và Lão Móc là “những kẻ đã quay ngược họng súng bắn vào chế độ VNCH” vì đã dám viết bài phê phán câu tuyên bố “Bây giờ mà còn Quốc, Cộng gì nữa” của hắn. “Tên đầu ruồi” LTN chối bai bãi là hắn không bao giờ tuyên bố “Bây giờ mà còn Quốc, Cộng gì nữa” trong cái Đại hội Bất thường mà ông cựu Phó Đề Đốc HVKT muốn bàn giao Tập Thể Chiến Sĩ cho cựu Đại Tá Mai Viết Triết, kẻ mà nhiều năm trước đây đã viết ra giấy trắng, mực đen “ca tụng Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã có công thống nhất đất nước”. Tên đầu ruồi LTN cứ như là vừa viết vừa cầm khăn mù-soa khóc thút thít vừa than thở là “dù đã già yếu, đang bệnh hoạn, dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải viết để… bảo vệ chính nghĩa VNCH”?! Đây đúng là một “tên trí thức đầu ruồi” già đầu nhưng lại rất hồ đồ. Lúc nào hắn cũng bô bô cái miệng là hắn không có tuyên bố câu “Bây giờ mà còn Quốc, Cộng cái gì nữa”; nhưng khi bà TNHH đưa ra cuộn băng ghi âm lời tuyên bố ngu xuẩn của hắn thì hắn đã phải ngậm câm miệng hến.
Đây đúng là một tên đầu ruồi “già dái, non hột”. Hắn hăm doạ sẽ viết 3 bài để vạch mặt bà TNHH, ông Trương Minh Hoà và nhất là tên cựu Đại uý QLCNCH Nguyễn Văn Nghiêm tức Lão Móc “đã quay ngược họng súng bắn vào chính thể VNCH và QLVNCH”; nhưng bà TNHH mới vừa đưa “cái mũi giày của sự thật” là cuộn băng ghi âm vào mồm là tên đầu ruồi này đã phải ngậm câm miệng hến!
Vì quen thói chụp mũ, mới đây khi nhà văn Đỗ Văn Phúc (ĐVP) viết bài “Anh chọn ai?” đề cập đến chuyện Trung Cộng đưa giàn khoan HD 981 vào lãnh hải của VN và nhà văn ĐVP lập luận là “chống cả VC lẫn Trung Cộng, không chấp nhận chủ trương tiếp tay với VC để chống TC. Trong trường hợp xấu nhất thà để TC diệt VC, lúc đó sẽ huy động toàn dân chống TC!” Thế là “tên đầu ruồi” LTN bèn kết tội nhà văn ĐVP là phạm đại tội là đã theo TC (sic) để chống lại “tổ quốc VN và nhân dân VN!”
Nhà văn ĐVP đã lên tiếng cũng như nhiều người đã lên tiếng về chuyện chụp mũ, vu cáo của tên đầu ruồi già đầu mà còn hồ đồ là tên LTN, kẻ chuyên làm chuyện nằm ngửa phun nước miếng lên trời!
Trong quá khứ “tên tiến sĩ đầu ruồi” LTN này đã làm chuyện ruồi bu là chụp mũ , vu cáo ôngTân Thục Đức, hiệu trưởng một trường Việt ngữ ở Seattle là “thân Cộng” và đã bị ông này đưa ra toà án Hoa Kỳ. Theo tin tòa án qua báo chí tường thuật thì:
“Một số bằng chứng mà ông Lê Thiện Ngọ nêu ra làm người ngoài cuộc nghe tức cười. Cái yếm bếp dùng trong một cuộc triển lãm cộng đồng chẳng hạn trên đó có in hình ảnh một khuôn mặt hớn hở, đầu đội mũ mà ông Lê Thiện Ngọ bảo rằng rõ ràng là chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh; nhưng ông Tân Thục Đức lại bảo là không ai khác hơn là ông già Noel.” (Trích Linh Vũ, luợc dịch theo bản tin của Kirk Johnson, New York Time số ra ngày 22-6-2013)
Mới đây, lại có thêm một tên ăn theo việc làm của “tên đầu ruồi” LTN là “tên lê dương” Hà Văn Sơn (HVS). “Tên lê dương” Kim Âu HVS này rất xấc xược tuyên bố là những người Việt có quốc tịch Mỹ, Pháp là không có đủ tư cách tranh đấu cho VN có nhân quyền, dân chủ. Chỉ riêng hắn không thèm có quốc tịch Hoa Kỳ là có “chính nghĩa” (sic!)
Ông bà ta có câu: “Thương cha nhịn đứa ăn mày”. Không ai thèm chấp “tên lê dương” HVS. Năm ngoái, hắn được “tên VC tân tòng” Hoàng Duy Hùng (HDH) và tên Việt gian Nguyễn Văn Tánh (NVT) cho tiền để về Houston dự cái gọi là Đại Hội để bầu ra Ban Đại Diện Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ. Sau Đại Hội, hắn đã bị 2 tên HDH, NVT cho ra rìa.
“Tên lê dương” HVS vốn ít học nên càng hồ đồ hơn “tên trí thức đầu ruồi” LTN nhiều. Xin mời độc giả đọc một trích đoạn về chuyện tên này chụp mũ các ông Lê Duy San, Lê Trung Tín, Đoàn Trọng Hiếu và Lão Móc… như sau:
“Đúng ra chúng tôi không dư thì giờ nói về lịch sử nhưng với nhóm người đang mơ “cõng rắn cắn gà nhà, rước trung cộng về giày mả tổ tưởng cũng phải nhắc nhở lại. Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống “sở dĩ lưu xú vạn niên” cũng chỉ vì lợi nhỏ cho bản thân mà quên đại nghĩa dân tộc. Người quốc gia như các ông chắc chẳng ai quên định nghĩa “người quốc gia là người đặt quyền lợi của tổ quốc vào bản vị tối thượng” khi xảy ra chuyện giàn khoan chúng tôi đã thấy một khẩu hiệu chướng tai nhưng đó là quyền tự do ngôn luận cho tới khi đọc câu văn của ông Đỗ Văn Phúc do ông Võ Thành Nhân đưa lên, thật chẳng khác gì Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống tái sanh. Hoá ra nòi phản quốc Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống vẫn còn rải rác trong cộng đồng tỵ nạn qua những cái tên Lý Trung Tín, Lê Duy San, Lão Móc, Đoàn Trọng Hiếu v.v… mà lâu nay chúng tôi vẫn nghĩ rằng cùng chung chiến tuyến.”
Đúng là chuyện khôi hài! Văn chương của “tên lê dương” HVS coi có vẻ rổn rảng nhưng lại chẳng ra làm sao cả:
“Người quốc gia như các ông…”. Gọi chúng tôi (Lý Trung Tín, Lê Duy San, Lão Móc, Đoàn Trọng Hiếu…) là “người quốc gia” chắc “tên lê dương” HVS muốn khoe với VC anh ta là… người Việt Cộng?!
Hãy nghe “tên hủi nổ” HVS này nổ sảng:
“Thật ra các ông làm quái gì có nước mà dâng cho Trung Cộng ngoài lần dâng Hoàng Sa vào tháng giêng năm 1974 sau cuộc hải chiến đáng xấu hổ (tàu ta bắn chìm tàu mình rồi bỏ chạy, thừa phi cơ F.5 đủ tầm hoạt động tới Hoàng Sa cũng không dám hành quân khôi phục hải đảo) hãy cho là Phạm Văn Đồng bán nước qua lá thơ ngoại giao (công hàm chưa xác định tính hợp lý và hợp pháp). Phía VCHN thì Nguyễn Văn Thiệu chính thức bỏ mặc quần đảo Hoàng Sa cho Trung Cộng chiếm lĩnh. Tóm lại cả hai tập đoàn tay sai lãnh đạo VNCH và VNDCCH đều là bọn bán nước, bán đảo cho Trung Cộng”.
Đúng là tiền hậu bất nhất. Bên trên thì bảo là chúng tôi mơ giấc mơ “cõng rắn cắn gà nhà, rước Trung Cộng về giày mã tổ”, bên dưới thì lại bảo là chúng tôi “các ông làm quái gì có nước mà dâng cho Trung Cộng”!
Cách đây mấy năm, tên Việt gian Nguyễn Giang của đài B(ọn) B(ọ) C(hét) cũng đã phỏng vấn tên “Tướng nằm vùng” Nguyễn Hữu Hạnh (NHH) để tên này đổ tội cho cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau thua để TC chiếm Hoàng Sa. Nay, tên “lính đánh thuê” HVS này nó lại nhai lại miếng bả mà tên Tướng nằm vùng đã nhả ra.
“Tên lính đánh thuê” HVS này chắc là nó đã được “tên VC tân tòng” HDH và tên Thứ Trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn “tập huấn” kỹ lưỡng nên nó có “lý luận” hơn “những tên người đuôi chó” như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Lý Kiến Trúc, Bùi Duy Tâm v.v…. Tên “lính đánh thuê” HVS không dám bắt chước tên Nguyễn Ngọc Lập tự sỉ nhục là “bố của nó lính đánh thuê cho Pháp, nó là lính đánh thuê cho Mỹ ngụy” mặc dù tên HVS này là “tên lính đánh thuê” chính cống con nai vàng!
Sở dĩ nó phải “lập luận cào bằng” là “lãnh đạo VNCH và VNDCCH đều là bọn tay sai bán nước, bán đảo” để mọi người tin là nó… chống Cộng.
Chuyện những lãnh đạo của 2 chế độ VNCH giữ nước và bọn lãnh đạo CSVN bán nước đã quá rõ ràng không có gì phải bàn cãi.
Qua bài viết “Khi bọn bán nước chống kẻ cướp nước”, tôi đã vạch rõ âm mưu của “bọn trí thức Bác Hồ” ở trong nước, bọn “trí thức đầu ruồi” ở hải ngoại xúm nhau vào để cổ võ âm mưu kêu gọi người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại tiếp tay với VC chống TC để thực hiện nghị quyết 36 của chúng trong âm mưu hoà hợp hoà giải.
Chuyện hết tên “trí thức đầu ruồi” LTN đến “tên lê dương” HVS tìm mọi cách chụp mũ những người Việt tỵ nạn cộng sản chống lại âm mưu kêu gọi người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tiếp tay với VC để chống lại TC chỉ là chuyện nằm trong kế hoạch của VC và bọn tay sai.
Chắc chắn “những tên lính đánh thuê” và “những tên trí thức đầu ruồi” này sẽ thất bại vì sự ngu dốt và hoang tưởng của chúng nó!
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
tieng-dan-weekly.blogspot.com
No comments:
Post a Comment