BÀN TAY LÔNG THÚ CỦA VIỆT CỘNG TẠI MARRICKVILLE SYDNEY- MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG GÁN ÉP CHỮ "TỴ NAN" ĐỂ CHÚNG THỰC HIỆN CHỦ ĐỂ "KỶ NIỆM 50 NĂM CHẤM DỨT CHIẾN TRANH VIỆT NAM"- "HOA SEN" CỦA VIỆT CỘNG KHÔNG PHẢI LÀ "HOA SEN" CỦA PHẬT GIÁO - CHÚNG ĐÁNH LẬN CON ĐEN ĐỐI VỚI NHỮNG AI NHẸ DẠ - 100% HOA SEN LOGO CỦA AIR VC CHỈ ĐỂ BUÔN LẬU BẠCH PHIẾN (Kem đánh răng) KHÔNG HỀ TRONG SẠCH NHƯ Ý NGHĨA THUẦN TÚY "GẦN BÙN MÀ CHẲNG HÔI TANH MÙI BÙN"- CHÚNG ĐỚP BẠC TỶ KHÔNG LẤY BẠC TRIỆU - ĐẠI HỌC HOA SEN CHO PHÉP SINH VIÊN "LÀM ĐĨ ĐỘT XUẤT" KHÔNG SAO - LÀM ĐĨ EVERYDAY MỚI BỊ ĐUỔI HỌC ./-Mt68
/////////////
Vu Nguyen•1 hour ago
John Duong•4 hours ago
Ke Nguyen•5 hours ago
Sau Nguyen•6 hours ago
Sandra Pham•8 hours ago
Bay Nguyen•12 hours ago
Anh DO•12 hours ago
DUC HUNG BUI•13 hours ago
Thanh Nguyen•13 hours ago
Thi Nguyen•17 hours ago
Hoa Nguyen•17 hours ago
Catrine Von Dinklage•17 hours
ago
loan le•17 hours ago
Yen Nguyen•18 hours ago
Giang Nguyen•18 hours ago
Mai Truong•18 hours ago
Thanh triều Nguyen•18 hours ago
Sam Ha•19 hours ago
Jenny Huynh•20 hours ago
Nguyen Huu minh and 19 others
have signed recently.
Decision maker: Inner West
Council
The issue
Petition - Thỉnh Nguyện
Thư
WE SAY NO TO THE LOTUS SYMBOL
ON THE VIETNAMESE REFUGEE MEMORIAL IN MARRICKVILLE ( tiếng Việt bên dưới)
**Summary of the petition:
A Vietnamese Refugee Memorial
is about to be installed in Marrickville, with the lotus as its symbol &
frame as “Commemorating the 50th anniversary of the end of the Vietnam War and
a new beginning”
This project is scheduled to be
permanently installed this April, just two weeks from now.
For many refugees, the lotus
represents the regime we were forced to flee, not our story.
This decision was made during
Lunar New Year, when many in our community were unaware.
Our silence does NOT mean
agreement.
This memorial must reflect the
refugee journey of sacrifice in the search for freedom, and should be clearly
stated as: “Commemorating the Vietnamese refugee journey into freedom and a new
beginning.”
We call on Inner West Council
to reject the lotus design.
✍️ Sign. 📢
Share. Let our voices be heard.
**Please read below for more
information and details.
———————
We call on all Vietnamese who
cherish freedom, as well as all those who respect the values of refugees, to
stand together and sign this petition.
We respectfully urge Inner West
Council to reconsider and reject the use of the lotus flower as the symbol
representing Vietnamese refugees in the Vietnamese Refugee Memorial in
Marrickville.
This memorial is expected to be
completed by April. However, a decision about a symbol of such deep refugee
historical significance must not be rushed, especially when it does not truly
reflect the identity, history, and lived experience of the community it intends
to honour
BREACH OF MANDATE
We can prove that the project
is currently failing its own mandated requirements for community consultation.
1/ The Official Links:
The Original Resolution (29 April 2025):
Link: Agenda of Council -
Tuesday, 29 April 2025
Reference: C0425(1) Item 26 —
"Celebrating the Vietnamese Community in Marrickville"
Why it matters: This was the
birth of the project. It legally committed the Council to "recognising the
contribution of the Vietnamese community."
2/ The Formal Mandate for
Consultation (23 September 2025):
Link: Minutes of Council -
Tuesday, 23 September 2025 : Minutes of Council Meeting – Tuesday, 23 September
2025.
Key Section: Item 33,
Resolution regarding the Vietnamese Refugee Memorial.
Why it matters: > The
Council specifically resolved to "begin consultation with the Vietnamese
community." However, in practice, the Council had already selected the
lotus sculpture before the consultation even began. By presenting a pre-selected
symbol associated with the current regime and conducting the
"consultation" during the busy Lunar New Year (Tết) period, the
Council has breached both the spirit and the letter of the 2025 resolution.
3/ The Current Briefing Note
(10 March 2026): Link: Briefing Note to Councillors - Vietnamese Refugee
Memorial
Why it matters: This is the
most recent internal document. It admits the "Lotus" design was
chosen by "Council officers and an artist" rather than being
co-designed with the refugee community.
OUR POSITION
Although the Council states
that there was a public consultation process, this took place during February,
Lunar New Year time, when the Vietnamese community is traditionally occupied
with family & cultural commitments.
Many members of our community
were not aware of this announcement and therefore had no opportunity to
respond.
Our silence does NOT mean
agreement.
We do not accept the lotus
flower as a symbol representing Vietnamese refugees in Marrickville, in
Australia, or in the broader overseas Vietnamese community.
For Vietnamese refugees, the
lotus is not a neutral cultural symbol.
While it may be considered a
traditional flower, in the modern political context it is closely associated
with the Socialist Republic of Vietnam. For the post-1975 diaspora, the lotus
is linked to Nghệ An known as “Làng Sen,” the birthplace of Ho Chi Minh, the
leader & founder of the Communist Party, and to the political system that
led to our displacement, persecution, and loss of homeland.
It does not represent us.
It represents the regime we
were forced to flee.
For many in our community, this
symbol is not only inappropriate, it is deeply painful. It does not honour our
story; it reopens wounds and causes emotional distress every time we are
confronted with it.
WHY THIS MATTERS
The purpose of a memorial is to
honour a specific history.
Our history is the history of
refugees who fled communism, people who risked their lives at sea and through
jungles in search of freedom, dignity, and a new beginning.
By choosing a “neutral” or
aesthetic symbol like the lotus, the Council risks erasing the true origin and
identity of Vietnamese refugees.
Our journey, our sacrifices,
and our values cannot be represented by a symbol that is disconnected from and,
to many, politically opposed to our lived experience.
WHAT THIS MEMORIAL SHOULD
REPRESEN
This memorial must honour the
truth.
It must reflect:
• The identity of
Vietnamese refugees
• The history of the Boat
People
• The values of sacrifice
in the pursuit of freedom, resilience, and new beginnings
NOT symbols that distort or
disconnect from that history.
OUR REQUESTS TO COUNCIL
We respectfully call on the
Council to:
1. Withdraw the lotus
design immediately
2. Conduct meaningful
consultation with the Vietnamese refugee community
3. Adopt symbols that
truly represent our history, such as:
• The Boat People journey
• The Heritage and
Freedom Flag (yellow flag with three red stripes)
4. Allow more time if
necessary to ensure the memorial is accurate, respectful, and meaningful
5. Clarify the purpose of
the memorial, so that it serves Vietnamese refugees who have contributed to
Australia as taxpayers and citizens, particularly in the Inner West, where many
are of refugee background
We respectfully request that
the memorial’s purpose be reframed as:
“Commemorating the Vietnamese
refugee journey into freedom and a new beginning,”
rather than
“Commemorating the 50th
anniversary of the end of the Vietnam War and a new beginning.”
We further request that this
meaning be clearly presented in both English and Vietnamese on the memorial.
RESPECTING THE COMMUNITY
The “Little Vietnam” area in
Marrickville exists because of the sacrifices and enduring contributions of
Vietnamese refugees the Boat People.
To build a memorial in this
location using a symbol that many in our community find politically distressing
is an affront to that legacy, and to the broader history of Vietnamese refugees
in Australia and around the world.
We ask the Council to show
genuine respect by choosing a design that our community can stand beside with
pride, one that truly honours our journey and our contribution to a diverse,
free, and humane Australia.
LET’S ACTION!
- Sign this petition
- Share it widely with your
community
So that more voices can be
heard, and together we can clearly express the true perspective of Vietnamese
refugees.
This petition is for everyone -
no matter where you live.
If you are a refugee, or if you
believe in the values of freedom and the refugee journey, you have the right to
sign.
⸻
Let our voices be heard.
Let our history be respected.
Let this memorial truly
represent who we are.
⸻———————————————-
Bảng tiếng việt
THỈNH NGUYỆN THƯ - KHÔNG CHẤP
NHẬN DÙNG HOA SEN CHO ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI MARRICKVILLE
Tóm tắt câu chuyện:
Một Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân
Việt Nam sắp được xây dựng tại Marrickville, với biểu tượng là hoa sen và nội
dung “Kỷ niệm 50 năm chấm dứt Chiến tranh Việt Nam và một khởi đầu mới”.
Dự án này dự kiến sẽ được lắp đặt
vĩnh viễn vào tháng 4, chỉ còn hai tuần nữa.
Đối với người tị nạn, hoa sen gắn
liền với chế độ mà chúng ta phải bỏ nước ra đi, không thể là biểu tượng của người
Việt tị nạn hải ngoại.
Quyết định này được đưa ra vào
dịp Tết Nguyên Đán, khi nhiều người trong cộng đồng không hề được biết đến.
Giờ chúng ta biết, xin bày tỏ
chúng ta không chấp nhận biểu tượng hoa sen, trước khi nó được xây vĩnh viễn.
Chúng ta yêu cầu, đài tưởng niệm
này phải phản ánh đúng hành trình tị nạn hy sinh tìm tự do và cần được ghi rõ
là: “Tưởng niệm hành trình người Việt tị nạn đi tìm tự do và một khởi đầu mới.”
Chúng tôi kêu gọi Inner West
Council không sử dụng thiết kế hoa sen.
✍️ Ký tên. 📢
Chia sẻ. Hãy để tiếng nói của chúng ta được lắng nghe.
* Mời quý vị đọc thêm thông tin
dưới đây để biết thêm chi tiết
———————————————-
Xin kêu gọi tất cả người Việt
Nam yêu tự do, cũng như những ai trân trọng giá trị của người tị nạn, hãy cùng
nhau đoàn kết và ký tên vào thỉnh nguyện thư này.
Chúng ta trân trọng đề nghị
Inner West Council xem xét lại và không sử dụng hoa sen làm biểu tượng đại diện
cho người Việt tị nạn trong Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tại
Marrickville.
Đài tưởng niệm này dự kiến hoàn
thành vào tháng 4. Tuy nhiên, một quyết định về biểu tượng mang ý nghĩa lịch sử
tị nạn như vậy không nên bị vội vàng thông qua, đặc biệt khi nó không phản ánh
đúng bản sắc, lịch sử và trải nghiệm thực tế của cộng đồng được tưởng niệm.
⸻
COUNCIL VÌ PHẠM NGUYÊN TẮC LÀM
VIỆC
Chúng tôi xin bắt đầu bằng
các dẫn chứng cho thấy lối làm việc thất bại của council trong lần quyết định
này.
Link: Agenda of Council -
Tuesday, 29 April 2025
1. Nghị quyết gốc (Ngày 29
tháng 4 năm 2025):
• Tham chiếu: Mục C0425(1) Khoản
26 — "Vinh danh Cộng đồng người Việt tại Marrickville"
• Tầm quan trọng: Đây là điểm
khởi đầu của dự án. Hội đồng đã cam kết về mặt pháp lý trong việc "ghi nhận
sự đóng góp của cộng đồng người Việt."
2. Ủy thác chính thức về việc
tham vấn (Ngày 23 tháng 9 năm 2025):
https://innerwest.infocouncil.biz/Open/2025/09/C_23092025_MIN_4185.htm
• Liên kết: Minutes of Council
- Tuesday, 23 September 2025
• Phần quan trọng: nghị quyết ,
điểm 33, liên quan đến Đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam (Mục 33).
• Tầm quan trọng: Hội đồng đã
quyết nghị cụ thể việc "bắt đầu tham vấn với cộng đồng người Việt." bằng
cách chọn sẳn hình ảnh hoa Sen (biểu tượng của chính quyền hiện tại) thay vì hỏi
ý kiến về biểu tượng cộng đồng muốn chọn và việc council tiến hành tham vấn
trong dịp Tết bận rộn, council đã vi phạm cả tinh thần lẫn văn bản của nghị quyết
năm 2025 này.
3. Bản ghi nhớ tóm tắt hiện tại
(Ngày 10 tháng 3 năm 2026):
• Liên kết: Briefing Note to
Councillors - Vietnamese Refugee Memorial
• Tầm quan trọng: Đây là tài liệu
nội bộ mới nhất. Văn bản này thừa nhận thiết kế "Hoa sen" được lựa chọn
bởi "các cán bộ Hội đồng và một nghệ sĩ" thay vì được đồng thiết kế
cùng với cộng đồng người tị nạn.
LẬP TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI
Mặc dù Hội đồng cho biết đã có
quá trình tham khảo ý kiến cộng đồng, nhưng việc này diễn ra vào tháng 2 – thời
điểm Tết Nguyên Đán, lúc cộng đồng người Việt thường bận rộn với gia đình và
các hoạt động văn hóa, ít thời gian cho việt xã hội.
Nhiều thành viên trong cộng đồng
không hề biết đến thông báo này, nên không có cơ hội lên tiếng.
Sự im lặng không hay biết của
chúng tôi KHÔNG có nghĩa là đồng ý.
Chúng tôi không chấp nhận hoa
sen là biểu tượng đại diện cho người Việt tị nạn tại Marrickville, tại Úc, cũng
như trong cộng đồng người Việt hải ngoại trên toàn thế giới.
Đối với người Việt tị nạn, hoa
sen không phải là biểu tượng trung lập.
Dù có thể được xem là một loài
hoa truyền thống, nhưng trong bối cảnh chính trị hiện đại, hoa sen gắn liền với
nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đối với cộng đồng sau năm 1975,
hoa sen còn liên hệ với Nghệ An “Làng Sen”, quê hương của Ho Chi Minh,
người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản, cũng như hệ thống chính trị đã dẫn đến
sự ly tán, đàn áp và mất mát quê hương của chúng tôi.
Hoa sen không đại diện cho
chúng tôi.
Nó đại diện cho chế độ mà chúng
tôi buộc phải bỏ nước ra đi.
Đối với nhiều người trong cộng
đồng tị nạn, biểu tượng này không chỉ là không phù hợp mà còn gây tổn thương
sâu sắc. Nó không tôn vinh câu chuyện của chúng tôi; ngược lại, nó khơi lại những
ký ức đau buồn và gây cảm xúc tiêu cực mỗi khi chúng tôi nhìn thấy.
SỰ QUAN TRỌNG CỦA XÁC ĐỊNH ĐÚNG
MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI
Mục đích của một đài tưởng niệm
là để tôn vinh một lịch sử cụ thể.
Lịch sử của chúng tôi là lịch sử
của những người tị nạn cộng sản,
những con người đã liều mình vượt
biển, băng rừng để tìm kiếm tự do, nhân phẩm và một khởi đầu mới.
Việc chọn một biểu tượng chung
chung hay mang tính thẩm mỹ như hoa sen sẽ làm lu mờ và xoá bỏ nguồn gốc thật sự
của cộng đồng người Việt tị nạn.
Hành trình, sự hy sinh và các
giá trị của chúng tôi không thể được đại diện bởi một biểu tượng không đúng ý
nghĩa, thậm chí đối nghịch với chính trải nghiệm sống của chúng tôi.
ĐÀI TƯỞNG NIỆM NÀY CẦN PHẢN ÁNH
ĐIỀU GÌ?
Đài tưởng niệm phải tôn vinh sự
thật.
Phải phản ánh:
• Bản sắc của người Việt
tị nạn
• Lịch sử của Thuyền nhân
• Những giá trị của sự hy
sinh trong hành trình tìm tự do, sự kiên cường và một khởi đầu mới
không phải những biểu tượng sai
lệch hoặc tách rời khỏi lịch sử đó.
NHỮNG YÊU CẦU CỦA CHÚNG TÔI VỚI
INNER WEST COUNCIL
Chúng tôi trân trọng đề nghị Hội
đồng:
1. Ngay lập tức hủy bỏ
thiết kế hoa sen
2. Tham khảo ý kiến cộng
đồng người Việt tị nạn một cách thực chất
3. Lựa chọn những biểu tượng
thực sự đại diện cho lịch sử của chúng tôi, như:
• Hành trình Thuyền nhân
• Cờ Vàng ba sọc đỏ (Cờ
Di sản và Tự do)
4. Dời thời gian nếu cần
thiết để đảm bảo công trình mang ý nghĩa chính xác, tôn trọng và phù hợp
5. Làm rõ mục đích của
đài tưởng niệm, nhằm phục vụ cộng đồng người Việt tị nạn - những người đã và
đang đóng góp cho nước Úc, đặc biệt tại khu vực Inner West
Chúng tôi đề nghị mục đích của
đài tưởng niệm được điều chỉnh thành:
“Tưởng niệm hành trình của người
Việt tị nạn đi tìm tự do và một khởi đầu mới,”
thay vì
“Kỷ niệm 50 năm chấm dứt Chiến
tranh Việt Nam và một khởi đầu mới.”
Đồng thời, nội dung này cần được
thể hiện rõ ràng bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt tại đài tưởng niệm.
HÃY TÔN TRỌNG CỘNG ĐỒNG TỊ NẠN
Khu vực “Little Vietnam” tại
Marrickville tồn tại nhờ sự hy sinh và những đóng góp bền bỉ của người Việt tị
nạn, những Thuyền nhân, cộng đồng lớn nhất trong khu vực này.
Việc xây dựng một đài tưởng niệm
tại đây bằng một biểu tượng mà nhiều người trong cộng đồng cảm thấy phản cảm về
mặt chính trị là một sự xúc phạm đối với di sản đó, cũng như đối với lịch sử
người Việt tị nạn tại Úc và trên toàn thế giới.
Chúng tôi kêu gọi Hội đồng thể
hiện sự tôn trọng thực sự bằng cách lựa chọn một thiết kế mà cộng đồng có thể tự
hào đứng cạnh, một thiết kế thực sự tôn vinh hành trình của chúng tôi và sự
đóng góp của chúng tôi cho một nước Úc đa nguyên, tự do và nhân bản.
——————
CÙNG HÀNH ĐỘNG NGAY!
xin mời tất cả những tấm lòng
yêu tự do và giá trị của người tị nạn, hãy:
1/ Ký tên vào thỉnh nguyện
thư
2/ Chia sẻ rộng rãi khắp
nơi
Để nhiều tiếng nói được lắng
nghe, và để chúng ta cùng nhau thể hiện rõ quan điểm của người Việt tị nạn.
Thỉnh nguyện thư này dành cho tất
cả mọi người, không phân biệt nơi bạn đang sinh sống.
Nếu bạn là người tị nạn, hoặc nếu
bạn tin vào giá trị của tự do và hành trình tị nạn, bạn đều có quyền ký tên.
Hãy lên tiếng.
Hãy bảo vệ lịch sử của chúng
ta.
Hãy để đài tưởng niệm này thực
sự đại diện cho chính chúng ta.
Xin cảm ơn sự chung tay tất cả mọi người!

No comments:
Post a Comment