Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 2 May 2023

CHÚNG CHỬI NHAU CHO VUI THẾ THÔI - CHUYỆN NẦY THỌ TỰ CHỬI THỌ TRƯỚC TIÊN- CHỬI CHO ĐẾN CHẾT CŨNG CÀNG NGÀY CÀNG THÊ THẢM HƠN - HẾT THUỐC CHỮA RỒI- CHỈ CHỜ NGÀY MÁU CHẢY THÀNH SÔNG SẼ PHẢI ĐẾN- ĐẤY HỒ CHÍ MÈO TRỒNG NGƯỜI KẾT QUẢ CHƯA ĐẦY 100 NĂM ĐÂU ... ĐẾN 100 NĂM SẼ KHỐC LIỆT HƠN NHIỀU./-Mt68

_____________

Khi người Cộng sản gộc Mai Chí Thọ

                                 phê bình chỉ trích chế độ Cộng sản

image.png


(Trích từ sách Tổng Thống Ngô Đình Diệm Một Đời Vì Nước Vì Dân  (trang 480-485) 

 của Phạm Quang Trình- mới xuất bản)

 Liên lạc tác giả Phạm Quang Trình:

Email : xuannien@gmail.com

Điện thoại : (408) 821-5495

                         --------------------------------

     Tiểu sử: Mai Chí Thọ sinh ngày 15 tháng 7 năm 1922 tại Nam Định, mất 28 tháng 5 năm 2007 tại Hà Nội), tên thật là Phan Đình Đống, em ruột của Lê Đức Thọ (Phan Đình Khải) và Đinh Đức Thiện (Phan Đình Dinh), nguyên Bộ trưởng Bộ Nội Vụ từ 1986 đến 1991. Sau 30-04-1975 làm   Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh (1975-1976),

 Phó Bí thư rồi Bí Thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (03/1979-06/1985). Tháng 6/1985 làm Phó Bí thư thường trực, rồi làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong một thời gian ngắn năm 1986, khi Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh ra Hà Nội nhậm chức Thường trực Ban Bí thư, chuẩn bị cho Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 11/1986, làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ (Bộ Công An1987, được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng. Sau đó, ông được phong làm Đại tướng (tháng 5 năm 1989)

Nghỉ hưu từ năm 1991, ông về sinh sống tại Sài Gòn, tập trung viết hồi ký và tham gia các hoạt động xã hội.

Cùng với Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Mai Chí Thọ là người ủng hộ và khởi xướng cho thời kỳ Đổi Mới ở Thành phố Hồ Chí Minh từ trước năm 1986.

       Những lời tuyên bố sau đây của Mai Chí Thọ cho thấy thực trạng xã hội Việt Nam dưới chế độ Cộng sản vô cùng tệ hại chưa từng xẩy ra trong Lịch sử Dân Tộc. Nguyên nhân nào gây nên như vậy nếu không phải là Hồ Chí Minh và đồng bọn đã ngu xi tự nguyện làm tay sai cho Nga Tầu rước chủ nghĩa Mác Lê vào đày đọa Dân Tộc VN. Mai Chí Thọ nêu ra và thừa nhận chúng chính là thủ phạm!

Hỏi: Khi về hưu đồng chí vẫn còn tham gia nhiều hoạt động. Xin đồng chí cho biết rõ thêm đồng chí chú ý và tập trung vào công việc gì?

Trả lời: Mặc dầu giành được thắng lợi trong đổi mới nhưng chúng ta còn bao nhiêu khó khăn phức tạp phải giải quyết, bao nhiêu thách thức nguy hiểm phải vượt qua. Trong tất cả những phức tạp đó tôi quan tâm nhất đến hai vấn đề: Văn hóa giáo dục và xã hội. Văn hóa giáo dục là hạ tầng cơ sở xã hội, nó xây dựng con người vừa có đạo đức, vừa có trí tuệ. Bác Hồ đã dạy: Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Văn hóa đạo đức đang xuống dốc, tâm lý cạnh tranh thị trường đang tác động phức tạp. Mạnh được yếu thua, đồng tiền trên hết, sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ đầy. Buôn lậu, tệ nạn xã hội, quan liêu, tham nhũng phát triển. Tội phạm giết người không giảm, 70-80 % do mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn nội bộ nhân dân gây ra. Trong thời trước người ta nghèo đói, xác xơ, chết đói hàng triệu người mà không có cảnh giết chóc ghê gớm như bây giờ. Trước kia một vụ giết người là rung động cả nước. Thế mà bây giờ lại có những vụ con giết cha, cháu giết bà nội là những người đáng lẽ ra phải có sự thương yêu, tôn kính thiêng liêng nhất. Có vụ động trời như vụ xẩy ra hồi tháng 1/1994 ở xã Tam Thông Hiệp, huyện Cần Giờ, một thanh niên, sau khi nhậu về nhà, hiếp em họ không được quay sang hiếp mẹ, thật là ghê tởm và đau lòng. Hồi trước me Tây, me Mỹ đều ít nhiểu có mặc cảm với xã hội. Bây giờ có người lấy ngoại quốc cho là vinh dự, tiền nhiều bạc lắm. Quả là xã hội đổi thay, nhân tình đảo ngược. Thực trạng về văn hóa, đạo đức trong xã hội hiện nay càng đi ngược chiều với khẩu hiệu: Một nền văn hóa đậm đà mầu sắc dân tộc. Ấy là một thách thức lớn đối với chúng ta.

    Tuy nhiên tôi chú ý và tập trung vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và công tác xã hội, từ thiện. Sở dĩ như vậy vì đây là yêu cầu bức thiết của xã hội chúng ta và cũng là đạo đức truyền thống nhân ái của dân tộc ta mà tôi đã hấp thụ từ hồi còn nhỏ. Đây là định hướng xã hội chủ nghĩa rõ rệt nhất hiện nay, là lý tưởng mà tôi mơ ước, ấp ủ, tìm cách thực hiện cả cuộc đời mình. Trong xã hội kinh tế nhiều thành phần và cơ chế thị trường, giàu nghèo càng cách biệt. Bây giờ học hành, bệnh tật… cái gì cũng phải tiền. Người nghèo khổ, những người lương ba cọc ba đồng, vùng dân tộc, vùng xa xôi hẻo lánh, lạc hậu đã khổ càng khổ thêm. Cuộc khủng hoảng của Xã hội chủ nghĩa, tình trạng quan liêu tham nhũng trong bộ máy Đảng và Nhà nước, sự chậm trễ và thiếu cụ thể trong định hướng xã hội chủ nghĩa đã làm giảm sút niềm tin vào lý tưởng cộng sản. Cuộc khủng hoảng về niềm tin như thế đã tạo điều kiện thuận lợi cho đủ loại tư tưởng cơ hội, thực dụng, mê tín dị đoan, tôn giáo… phát triển. Mâu thuẫn xã hội về nhiều mặt có nguy cơ diễn biến phức tạp. Cái gút chính là chúng ta có đáp ứng những yêu cầu bức bách của xã hội và giải quyết được những mâu thuẫn đã nêu trên hay không? Tôi cho rằng Đảng và Nhà nước cần tập trung đúng mức hơn nữa chỉ đạo các cơ quan đoàn thể thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát động một phong trào lớn toàn quốc về xóa đói, giảm nghèo, tăng cường các chính sách xã hội, phát động truyền thống đoàn kết, nhân ái, làm tốt công tác xã hội, tử thiện, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân, mọi đoàn thể, tôn giáo hình thành một mặt trận thật rộng rãi trong vấn đề này. Đảng độc quyền lãnh đạo nhưng cương quyết không độc quyền cách mạng, Đảng càng không độc quyền cách mạng bao nhiêu càng có khả năng tăng cường được độc quyền lãnh đạo bấy nhiêu. Phong trào phải có sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hỉnh, phổ biến, học tập điển hình, thi đua khen thưởng. Làm được như vậy chúng ta sẽ đồng thời tác động mạnh mẽ vào nhiều vấn đề khác như:

1.     Phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo chính là đẩy mạnh  sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2.     Thực hiện cụ thể định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội công bằng, đoàn kết, nhân ái, tránh tình trạng ép buộc cải tạo, cưỡng bức điều tiết, tạo điều kiện cho người dân yên tâm làm giàu chính đáng, làm giàu mà thương dân, yêu nước, có danh dự, đi vào con đường tư bản dân tộc.

3.     Tăng cường trận địa tư tưởng của Chủ nghĩa xã hội và lý tưởng Cộng sản, giảm bớt hoặc khắc phục được những sơ hở, những mâu thuẫn, làm cho kẻ địch không thể lợi dụng nước đục thả câu, thực hiện diễn biến hòa bình.

4.     Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức đi vào xóa đói, giảm nghèo sẽ gần gũi với quần chúng nhất là quần chúng nghèo khổ, đồng bào dân tộc, gần gũi họ, thông cảm với họ, sẽ được họ thông cảm, thương yêu tín nhiệm. Quan hệ giữa Đảng cầm quyền và quần chúng gắn bó hơn. Chúng ta sẽ mạnh hơn và quần chúng gắn bó hơn, trong sạch hơn, có lý tưởng hơn. Những bùn nhơ hôi hám của chủ nghĩa quan liêu sẽ được lần gột rửa bởi dòng nước trong mát đó. Đó là phương cách xây dựng tốt nhất để chống quan liêu tham nhũng.

5.     Văn hóa đạo đức tốt đẹp truyền thồng của dân tộc được khơi dậy chống lại văn hóa tiêu cực, đồi trụy, lai căng, xây dựng con người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa đầy tính nhân văn.

6.     Tăng cường được đoàn kết  dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng Đảng vững mạnh, trong sạch.

Chính vì những lý do trên mà tôi tập trung trong công tác xóa đói giảm nghèo.

    (Trích Hồi Ức Mai Chí Thọ, tập 1, trang 29-30-31-32-33).

Nhận xét và lời kêu gọi của Mai Chí Thọ nhân vật Cộng sản hạng gộc, là em ruột của Lê Đức Thọ, Trưởng Ban Tổ Chức Đảng CSVN, sát cánh với Lê Duẩn Tổng Bí Thư từ 30 năm trước nay đem đến kết quả nào? Mai Chí Thọ chắc chắn phải biết ai là thủ phạm gây nên những thảm trạng đó? Dĩ nhiên không phải là Đế quốc! Vậy thì nhận xét của Mai Chí Thọ và những đề nghị của y đúng là những lời chửi cha Đảng Cộng Sản Việt Nam!

No comments:

Post a Comment