VÔ CÙNG CÁM ƠN MỘT Ý KIẾN THÂN HỮU LUÔN GẦN GŨI Mt68./-
........
Cùng quý Anh (Ông?) Mt68-
Tôi theo dõi Mt68 chừng 15 năm nay do đó tôi nhận diện được khá nhiều QGHC đã định cư ở Hải Ngoại. Tôi đọc được khá nhiều suy nghĩ của Quý Ông Bà QGHC của quý Anh, nói chung đa số quý Ông Bà còn giữ được sắc son với VNCH là một điều rất đáng quý, đáng kính trọng nữa!
Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi đọc thấy một vài phát biểu của quý vị QGHC có nêu Khóa đính kèm, cho nên nếu không có xác nhận Khóa thì tôi không thể nào tin đó là những vị QGHC thứ thiệt. Bởi vì những phát biểu ngây ngô ấy xin lỗi phải nói cho thật lòng là rất vô học, không hơn gì bọn con nít chăn trâu.
Xin nêu cụ thể như vị gì đó binh vực Tuấn Ngọc mà đành cởi trần, không che giấu chút gì cả, với bạch văn rất sống sượng: "VNCH có ai nuôi TN ở Mỹ không mà chống (chửi) TN về nước kiếm ăn?" - Trời ơi, QGHC quý anh ăn nói như vậy mà dám xưng QGHC thật tình tôi phát buồn nôn luôn !!! Xin lỗi, xin lỗi nhé !!!
Và mới đây một vị QGHC khác ở Seattle? đã viết câu nầy "- Biết rõ CS là xấu nhưng vì quyền lợi nên ngu gì chống." - Cũng có xưng Khóa 17 nữa? Sao vô ý, vô tứ đến độ như vậy hả quý ông QGHC? Câu nầy ai cũng không thể nghĩ gì khác hơn là "NHỮNG AI CHỐNG VC ĐỀU NGU cả!!!" - Dù cho ý của ông ấy nếu chỉ muốn nói những ai ở trong nước dám chống VC là ngu, chứ không có ý nói Hải Ngoại chống VC là ngu, bởi vì ở Hải Ngoại chống VC coi như rất an toàn trừ khi bị VC bắt cóc như Trịnh Xuân Thanh hay Đường Văn Thái ở Thai Lan mới đây!
Nếu đúng chỉ nói trong nước thì càng đáng bị phỉ nhổ hơn vì trong nước vẫn có nhiều người yêu nước can đảm đứng lên ra mật chống VC. Nói như thế là mình đứng ở phe nào hả vị phát ngôn xưng QGHC?
Theo hiểu biết nông cạn của tôi thì ông nào viết câu đó thật là TỐI DẠ, không hề biết hậu quả của nó phản tác dụng đến mức độ nào! Và người đọc đã và sẽ đánh giá trình độ QGHC của quý vị cao hay thấp tới đâu? Tôi không dám ước đoán nhé!
Riêng tôi, luôn ưng ý với lập trường dứt khoát của Quý Anh, Ông Mt68 - Kính chúc bền vững chí hướng, bên nầy xa, gần luôn có nhau, LUÔN MONG SẼ SỚM CÓ MỘT NGÀY VUI TỰ DO CHO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM MAI SAU./- Xin kính bày tỏ vài lời thô thiển - VK 1960
No comments:
Post a Comment