HAI CHÁU NẦY NHẬN XÉT KHÔNG SAI - CÁC CHÁU CHỈ CHÚ TRỌNG VẬT CHẤT ĂN UỐNG , NHÀ CỬA MÀ BỎ QUA NHỮNG ĐIỂM QUAN TRONG KHÁC - NÓI CHUNG MUỐN CHÊ THÌ CÓ CẢ NGÀN CÁI ĐỂ CHÊ - MUỐN KHEN THÌ CŨNG CÓ VÔ SỐ CHUYỆN ĐỂ NÓI - NHƯNG NẾU ĐỨNG VÀO VỊ TRÍ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN BỎ CHẾ ĐỘ VIỆT CỘNG RA ĐI - THÌ HẦU HẾT ĐỀU SUNG SƯỚNG - KHOÁI NHỨT LÀ CHUYỆN KHÔNG CÓ CÔNG AN MUỐN BẮT AI THÌ BẮT - CHỬI CHA THỦ TƯỚNG, TỔNG THỐNG NẾU HỌ BÊ BỐI THẬT SỰ KHÔNG SỢ GÌ CẢ - Ở NGOÀI NẦY KHÔNG CÓ CHUYỆN VẠCH CU ĐÁI BẬY ( CÓ TOILETS KHẮP NƠI) - KHÔNG KHẠC NHỔ TỰ NHIÊN NHƯ HÀ NỘI - KHÔNG CÓ KARAOKE CHẾT MẤY CHỤC MẠNG- CON GÁI ĐI NGOÀI ĐƯỜNG KHÔNG SỢ BỊ CON TRAI CHỌC GÁI NHAM NHỞ NHƯ VIỆT NAM TA. VỤ MỐI ĂN GỖ CHỈ CÓ Ở VÙNG ĐẤT NÓNG NHƯ DARWIN, QUEENSLAND- HƠN NỮA GỖ XÂY NHÀ THUỘC LOẠI GỖ CÓ TẨM HÓA HỌC CHỐNG ẨM ƯỚT - GỖ CÓ NHIỀU LOẠI ĐƯỢC XỬ DỤNG VỚI CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC NHAU - KHÔNG BIẾT THÌ NÊN DỰA CỘT ĐÈN ĐƯỜNG MÀ NGHE CHO BIẾT./-Mt68 (*Nếu Úc thua xa VN thì qua Úc làm gì? Sống với thiên đường VC vẫn không sướng hơn sao ? Con Thẩm Thúy Hằng - Nguyễn Xuân Oánh mà cũng qua Úc (Melbourne) sống là tại sao???./-Mt68
________________
Nhận xét "điều kiện sống tại ÚC không bằng Việt Nam":
Bài viết làm dậy sóng cộng đồng mạng
Anh Xuân Vinh, 28 tuổi, hiện đang học tiến sĩ tại Úc. Anh đã sống hơn 10 năm ở nước ngoài trong đó có 9 năm tại Singapore và hiện giờ tại Brisbane – thủ phủ và là thành phố đông nhất của bang Queensland, Australia.
“Ở khu vực tôi đang sống tại Australia, phần lớn nhà rất rộng, có vườn rộng, nhưng người ta chỉ làm nhà cao một tầng và nguyên liệu phần lớn là gỗ. Gỗ là vật liệu xây dựng rẻ nhất ở đây, rẻ hơn gạch và bê tông; và cũng là vật liệu tồi nhất: bị mọt, mau hư, khó sửa chữa, không bền. Những loại gỗ này cũng cách nhiệt rất kém: mùa đông nhà lạnh, mùa hè thì nóng. Trần nhà ở đây cũng rất thấp: tiêu chuẩn cho phòng ngủ chỉ là 2,4m, khiến người ở trong phòng cảm thấy rất chật chội và khó thở. Người dân Australia cao hơn người Việt nhưng nhà họ lại làm rất thấp, thấp đến nỗi một số nhà gắn quạt trần, tôi có thể với tay lên là cánh quạt sẽ chém trúng tay tôi (tôi cao chỉ khoảng 1m70). Lý do người ta xây nhà thấp rất đơn giản: xây tường cao gấp đôi chi phí sẽ tốn gấp đôi”.
Tiếp đó, tác giả Xuân Vinh phàn nàn về giá điện quá cao tại Úc khiến người dân tại đây “không dám mở máy lạnh cả ngày, cả đêm”. “Tôi nói chuyện với nhiều bạn người Singapore và Australia, phần đông họ không dám mở máy lạnh cả ngày, cả đêm dù thời tiết nóng vì tiền điện quá cao. Khi trời lạnh, họ cũng hạn chế mở máy sưởi. Khi đi ngủ, họ đắp chăn dày thay vì mở máy sưởi. Nhà tôi đang thuê không lắp máy lạnh, nhà của nhiều người ở đây cũng không có máy lạnh”.
Người viết còn “chê” việc người dân bản địa không sử dụng nệm cao su mà dùng nệm lò xo bởi giá tiền rẻ hơn. Trong khi ở Việt Nam, gia đình bình thường cũng có thể mua nệm cao su. Một chiếc quạt điện giá rẻ nhất tại Úc lại tồi hơn nhiều so với loại quạt rẻ nhất tại Việt Nam.
Kết lại bài viết, tác giả cho rằng giới trẻ Việt Nam hiện đang tiêu tiền phù hợp hoàn cảnh địa phương và việc tiết kiệm tiền trong tình hình lạm phát hiện nay chưa hẳn là điều tốt nhất.
Đáp lại những ý kiến trên, độc giả Gellab cho rằng: “Ở nước ngoài (Âu, Mỹ hay Á) họ xây nhà chỉ vừa đủ với chiều cao bởi nó có lợi về nhiều mặt: (1) tiết kiệm vật liệu xây nhà; (2) tiết kiệm năng lượng điện, gas tiêu thụ cho ngôi nhà; (3) tăng cường khả năng chống chịu với bão gió (nếu có) bởi nhà thấp thì dạng căn hộ cao tầng kết cấu sẽ chắc chắn hơn”. Và “ở đâu cũng thế thôi, nhưng đặc biệt ở nước ngoài, nên biết cách sử dụng và quí trọng đồng tiền mình làm ra. Tiêu và sử dụng 1 cách hợp lý. Đã sống ở nước ngoài thì anh biết, đồng tiền kiếm được ở nước ngoài có giá trị hơn nhiều so với tiền ở Việt Nam, như anh đã nói, do lạm phát”.
VietBF @ Sưu tầm
No comments:
Post a Comment