Tiếng Nói Cựu Quân Cán Chính VNCH Tỵ Nạn Hải Ngoại -Thiết Lập Từ Năm 2006.
Mt68 History
Friday, 14 October 2022
NHUYỄN NGỌC NGẠN 21 NĂM ĂN CƠM MIỀN NAM ... RỒI VẠCH KU ĐÁI VÀO NỒI CƠM ĐIỆN VNCH ĐỂ LẤY LÒNG VIỆT CỘNG./-TC Lãnh.
***Thưa Cô Bác Tỵ Nạn Hải Ngoại -
_
Nhiều người "KHÔNG CÓ THỜI GIỜ SUY NGHĨ" khi xem show Thú Nga cứ ảo tưởng nhà dáo mất dạy Nguyễn Ngọc Ngạn là một nhà thông thiên bác cổ. Nhặt một sợi lông đưa cho 3N chỉ cần Kỳ Duyên nêu câu hỏi cò mồi là khán giả sẽ được 3N cầm lên ngắm nghía, sờ mó... ngửi nhẹ rồi xác định ngay giới tính của sợi lông và nhứt là vị trí xuất phát chính xác nằm ở đâu trên cơ thể. Chỉ thử khảo sát 1 sợi lông thôi mà khán giả đành hả hê ra về bằng lòng, thỏa mãn với tốn kém vài trăm đô tiền ngửi hóa chất làm nails của mình.
Vài chục năm qua tên tuổi 3N đã nổi hơn khổng minh gia cát lượng, nổi hơn Châu Do (Du), nổi hơn cả khổng tử nữa. Bằng cớ nầy có thật ở Mỹ, khiến cho Mỹ phải đóng cửa hết các Viện Khổng Tử đã xuống giá sau 30 năm xuất hiện trên Paris By Night của Nguyễn Ngọc Ngạn, cùng băng Sơn Tây của Nguyễn Con Ky.
(Xin lỗi chung đã cà khịa một chút cho vui thôi !)
Bây giờ Bà Con Tỵ Nạn bình tâm suy nghĩ xem: Nguyễn Ngọc Ngạn có phải là một nhà giáo thông thái hay chỉ là một tên xỏ lá, khoe khoang ta đây đạo hạnh cùng mình "GỐC NHÀ GIÁO"?
Qua những lời tự thú, tự bôi bác, tự thóa mạ chính mình dưới đây cho thấy NGUYỄN NGỌC NGẠN thực chất chỉ là một loài sâu bọ, đội lốt một nhà dáo (giáo) mất dạy, vô lương tâm, bội bạc, ăn cháo đái bát kiểu người Sơn Tây có hơn chứ không kém Nguyễn Con Ky.
3N 9 tuổi đã chạy vào NAM, ăn cơm 21 năm của Miền Nam, tốn chung bao nhiêu công lao để 3N trưởng thành một con người có ăn học như 3N???
Nếu như Nguyễn Ngọc Ngạn không chạy vào Nam mà ở lại sống với VC Bắc Việt liệu 3N có sống sót tới 1975 không? Nếu sống sót tới khi ăn cướp được Miền Nam thì 3N có được lừng danh ở Hải Ngoại như bây giờ không? (Ai nói "CÓ!" xin giơ tay lên !)
Tôi chủ quan, chỉ có bọn đần độn VC nằm vùng mới hô CÓ ẩu mà thôi.
Dân Miền Nam nghe câu nói nầy nghĩ gì ? -
"tôi thì thực sự tôi nhớ quê ở ngoài Bắc nhiều hơn, tại ở Sài Gòn tôi đã sống 21 năm, tôi chỉ nhớ Sơn Tây là quê của tôi thôi, mà tôi ra đi lúc 9 tuổi, thành ra tôi chỉ muốn trở lại Sơn Tây là cái chính của tôi."
Riêng cá nhân tôi, nói thật thì 9 tuổi mà nhớ được gì ? Nhiều hơn 21 năm khói lửa sao? 3N chỉ viết theo kiểu tiểu thuyết hóa, không thực tâm, không xác thực giống như 3N mô tả siêu thực về những chi tiết lúc bị chìm tàu ở Pulau Bidong vậy! (chìm xuống tới đáy biển mà vẫn đang đọc kinh cầu nguyên)- Nguyễn Ngọc Ngạn là một tên có chữ nghĩa nhưng thật sự hắn chỉ là một đứa Bắc Kỳ sống ảo, Dốt Nát, nhứt là về phương diện lương tâm, đạo đức làm người tối thiểu ít ra cũng phải biết "Ăn cây nào, rào cây nấy" chứ !!!???????./-tc lãnh (Mt View- Cali.)
_________________
Lý do chính không muốn về thăm quê hương.
NGUỒN HÌNH ẢNH,
NGUYỄN NGỌC NGẠN
Chụp lại hình ảnh,
Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã có một trăm sáng tác,
đầu truyện khác nhau được xuất bản
BBC: Còn có lý do nào khác nữa khiến ông không muốn trở lại quê hương của mình?
Ông Nguyễn Ngọc Ngạn: Lúc đầu, khi tôi chưa hoạt động văn nghệ, lúc đó ngăn sông, cách núi, hai bên không có về được.
Nhưng mà sau này, khi mà Nhà nước Việt Nam sau khi đổi sang cơ chế thị trường, thì mở rộng, khi đó thì tôi lại hoạt động văn nghệ và ai cũng biết.
Thành thử ra vì ai cũng biết mà tôi lại ngại về. Tại tôi về Sài Gòn hay về Hà Nội, tôi thì thực sự tôi nhớ quê ở ngoài Bắc nhiều hơn, tại ở Sài Gòn tôi đã sống 21 năm, tôi chỉ nhớ Sơn Tây là quê của tôi thôi, mà tôi ra đi lúc 9 tuổi, thành ra tôi chỉ muốn trở lại Sơn Tây là cái chính của tôi.
Để tôi nhìn lại quê của mình thôi, chứ còn Sài Gòn thì tôi cũng không cần, bởi vì tôi đã sống ở đó 21 năm rồi.
Thế nhưng bây giờ tôi về thì tôi ngại lắm, bởi vì tôi về thì tôi muốn đi ngoài phố, tôi muốn đi rong chơi, ăn quà giống như thời mà trước khi tôi qua hải ngoại.
Nhưng bây giờ đối với tên tuổi của mình mà mình về, mình đi, thì nó cũng không thoải mái, trẻ con bu đầy thì cũng không làm gì được, thành ra tôi ngại về và lý do đó là lý do chính./-
No comments:
Post a Comment