Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 18 August 2022

CHUYỆN NHƯ PHỊA NHƯNG CÓ THẬT 1000%./- TCL

VINH DANH NGƯỜI HÙNG (TRONG BÓNG TỐI ) ÚC CHÂU.

***Mt68: Nhân lúc tìm lại tài liệu SƯ ĐOÀN TIỀN GIANG của LÊ TẤN TRẠNG (QGHC). Chúng tôi tình cờ thấy lại một chút vết tích TÂM HUYẾT của NGƯỜI HÙNG ÚC CHÂU. Nhân đây chúng tôi xin được nhắc qua một chút hương vị HÀO HÙNG của nhân vật nặng nợ núi sông nầy luôn nằm trong BÓNG TỐI chờ thời cơ sẽ đến!

Anh ta là một đồng môn hiền hòa, hài hòa của tập thể QGHC ÚC CHÂU - Anh âm thầm sống với tinh thần đồng đội và đôi khi vì quá uất hận những cảnh tượng trái ngang mà anh không ngần ngại tỏ bày những quan điểm bộc trực, cực nóng, cực thẳng thắn, cực trần truồng như: 

Lúc Dương Thu Hương mới ra lò những quyển sách mà Hải Ngoại đã tò mò tìm mua, tìm đọc để nắm vững cái gọi là PHẢN KHÁNG hầu cặp nhựt hóa ăn khớp với thời sự sôi nổi lúc bấy giờ. Anh đồng môn chúng tôi đến họp không quên cầm theo quyển Thiên Đàng Mù của Dương Thu Hương và giữa lúc anh em phát biểu nầy nọ... Anh bạn ấy đứng lên quăng ra quyển sách kèm theo câu ngắn gọn đanh thép, nhưng ý nghĩa thì yêu nước nồng nàn , bao la " Các anh uống nước đái của Dương Thu Hương đi!" ... Thiên hạ anh em đều tịt ngòi, mạnh ai nấy tìm cách chuồn nhanh, chuồn êm ! ...

Anh bạn chúng tôi tu hành cùng mình, anh đưa cả nhà và cả bên nhà Chị cùng follow phong trào THIỀN do Lương Sĩ Hằng lãnh đạo. Có thể nói anh có dịp đi đây đó khắp nơi rất sớm nhờ HỌP THIỀN do Lương Sĩ Hằng tổ chúc ở nhiều quốc gia khác nhau.

Với kiến thức bao quát của QGHC đủ sức để anh tự trổi dậy hàng đầu trong số đông đảo đệ tử THIỀN từ 5 châu, 4 biển. 

Hơn 10 năm sau, anh ngang nhiên được đội ngũ THIỀN THẾ GIỚI chuẩn bị cho anh NGÔI VỊ sẽ là NGƯỜI KẾ VỊ LƯƠNG SĨ HẰNG. Coi như anh không có đối thủ, một mình sẽ đương nhiên trở thành người hùng, lãnh đạo THIỀN THẾ GIỚI.

Nhưng mà, than ôi... Không hiểu chuyện gì xảy ra bên trong giữa anh ta và Lương Sĩ Hằng mà ngay tại Đại Hội Thiền ở Canada. Anh ta bước lên sân khấu ... từ tốn cầm micro ... và thẳng thắn phát biểu "loud & clear" Đ.M LƯƠNG SĨ HẰNG ... Khiến cả hội trường hàng mấy ngàn THIỀN VIÊN đều ngẩn ngơ và ngay cả Lương Sĩ Hằng cũng đớ lưỡi ... và mạnh ai nấy tìm đường độn thổ. 

Từ đó anh bạn Người Hùng ÚC CHÂU trở thành bất tử ... và chuyện THIỀN đã rời khỏi anh, lui vào quá khứ của mấy mươi năm trước. Thời đó anh ấy ăn, uống chỉ đạm bạc qua loa ... vì anh chỉ sống bằng không khí qua cách hít vô, thở ra bằng THIỀN, chứ không phải cái kiểu hít, thở phàm phu trần tục của người thường.

Nhưng nói về tinh thần yêu nước của anh thì thật là bao la, vô tận , vô biên... khi nghe đàn anh LÊ TẤN TRẠNG BIỂU DIỂN TINH THẦN YÊU NƯỚC nhân vụ tưởng nhớ 74 chiến sĩ VNCH tử trận Hòang Sa. Người Hùng Úc Châu vội vàng nhằn tin sẵn sàng "NHẬN NHIỆM VỤ DO LÊ TẤN TRẠNG GIAO PHÓ" ... 

Nhưng theo nội bộ QGHC được biết: Nhiều năm trôi qua mà NGƯỜI HÙNG ÚC CHÂU VẪN CHỜ NHƯNG VẪN CHƯA ĐƯỢC LÊ TẤN TRẠNG GIAO CHO SÚNG ĐẠN... Dù chỉ là súng đạn plastic cũng không hề có ... 

Tuy nhiên Người Hùng Úc Châu vẫn cứ Anh Hùng vì chưa có ai dám mạnh miệng công khai tuyên bố sẵn sàng như anh...

Đây là nguyên văn SẴN SÀNG NHẬN NHIỆM VỤ DO LÊ TẤN TRẠNG GIAO PHÓ . (Xin lỗi chỉ thiếu tên Người Hùng cho tiện bề công chúng hóa-) - Mt68

_____________________

LÊ TẤN TRẠNG NỔI TIẾNG THỜI VNCH và SAU 1975 CÀNG NỔI DANH HƠN VỚI CHỨC VỤ SƯ ĐÒAN TRƯỞNG SƯ ĐÒAN TIỀN GIANG (CHỐNG CỘNG)- BỊ VC BẮT THAY VÌ TỬ HÌNH NHƯNG KHÔNG HIỂU SAO VC LẠI THA MẠNG ... RỒI XUỐNG TÀU QUA MỸ TỴ NẠN./- Mt68




Anh Trạng thân kính,

  * Kính thăm Anh Chị. Kính chúc Anh Chị cùng Toàn Thể Bửu Quyến năm mới tràn đầy hạnh phúc, vạn sự như ý.
  * Tôi có nghe bài phát biểu hùng hồn, đầy nhiệt huyết, vô cùng cảm động của Anh nhân ngày Tưởng Niệm 74
     Chiến Sĩ Hải Quân vị quốc vong thân. Anh có tài hùng biện, ăn nói thao thao bất tuyệt trước công chúng không
     cần giấy tờ. Phong độ của Anh vẫn đầy bản lãnh như thời còn là Dân Biểu Quốc Hội VNCH, như lúc Anh du
     thuyết tại Úc Châu . Hoan nghinh Anh.
  * Tôi vẫn còn giữ lửa tranh đấu cho Quốc Gia Dân Tộc được độc lập, tự do, dân chủ, tiến bộ, phú cường..., nếu
     có gì hay hoặc công tác nào cần thiết thì xin Anh thông báo và phân nhiệm cho tôi.

Với tất cả lòng cảm kính,
(*Tên Thật giữ trong tài liệu)



Thumbnail

No comments:

Post a Comment