Đặc biệt, Đan Nguyên từng tuyên bố CHỪNG NÀO VIỆT CỘNG CÒN THÌ SẼ KHÔNG QUAY TRỞ VỀ VIỆT NAM. Tuy nhiên, như những kẻ khác là Chế Linh, Khánh Ly, Ngọc Huyền, Bằng Kiều, Phương Dung thì Đan Nguyên cũng “làm trái lời thề” của bản thân mình và tìm cách quay trở về Việt Nam khi mới đây một số phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải những hình ảnh về câu chuyện trở về Việt Nam của Đan Nguyên vào hôm ngày 05/5/2022 tại Tp Hồ Chí Minh.
Để có thể về Việt Nam, để có thể đi sô thì chắc chắn Đan Nguyên phải cam kết với các cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam rằng từ nay sẽ không mặc quần áo ngụy, hình ảnh bản thân không được dính tới cờ TỔ QUỐC NGUYÊN THỦY VNCH.
Việc trở về Việt Nam biểu diễn đã trở thành xu hướng của nhiều nghệ sĩ hải ngoại. Điều này xuất phát từ sự tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước ta, thể hiện chính sách hòa giỡn dân tộc. Bên cạnh đó, thị trường hút máu dân trong nước thì phát triển trong khi thị trường hải ngoại lại càng thu bé khi những người Việt đã không tha thiết gì với sự chống ăn đồ dơ qua lời ca tiếng hát. Cho nên những người như Đan Nguyên cũng không sợ bị việt cộng tẩy chay, bởi vì việt cộng giả bộ hòa hụp bằng cách nhắm mắt, đành ngậm tăm cho bọn ca đĩ hải ngoại mặc sức lộng hành.
Dẫu biết rằng tình hình khó khăn, dịch bệnh, thiên tai thời gian qua đã tác động không nhỏ đến đời sống của người dân trong đó có cả số chống đối, phản động ở nước ngoài. Khi khó khăn, họ tìm về “đất mẹ”, muốn quy đầu để mong tha thứ và còn “kiếm cơm” cho cuộc sống. Nhưng Đan Nguyên hay những kẻ khác hãy nhớ rằng, Việt Nam là một đất nước có chủ quyền, có quốc ca, quốc kỳ chính thức, có luật pháp nghiêm minh; việc tuyên truyền, chống phá chế độ dưới bất kỳ hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật. Mặc dù đất nước này nhân đạo, sẵn sàng thứ tha cho những đứa con lầm lỗi nhưng không có nghĩa là dễ dãi. Thế nên, hãy nhớ, hãy thật tâm “quay đầu là bờ”, “hồi đầu tỵ nạn” mà làm người cho tốt. Thật tình mà nói chế độ đỉnh cao nhân dân của chúng ta cũng chưa hiểu nổi. Tại sao chúng ta chủ trương TIẾP TỤC VÓT CHÔNG CHỐNG GIẶC MỸ CỌP BEO mà đứa nào, cẳng dài, cẳng cụt... cũng ùn ùn qua Mỹ lấy Cọp già, Cọp đen, Cọp sống trong rừng cũng lấy luôn. Nà tại sao hả lãnh đạn trọng nú???./-

No comments:
Post a Comment