CHẾ LINH TỰ VÉN MÀN NHƯNG CÒN CHỖ KÍN SAO KHÔNG DÁM VÉN LUÔN ĐI: "CHẾ LINH KHI CHƯA LÀ GÌ CHÍNH LÀ ĐỨA TÀ LỌT CỦA DUY KHÁNH, LAU GIÀY; GIẶT, ỦI QUẦN ÁO CHO DUY KHÁNH RỒI NGHÊU NGAO NHÁI GIỌNG." - MUỐN BIẾT CON NGƯỜI THẬT CHẾ LINH NHƯ THẾ NÀO CÓ DỊP GẶP, HỎI CA NHẠC SĨ HỌ TỪ Ở PORTLAND SẼ NHỨC NHỐI HƠN./-TCLãnh
(*Mt68 xin thêm:
Hôm trước hắn xạo trong vụ ở nhà hàng Mỹ Cảnh (tàu cũ sửa thành nhà hàng đậu ghim vào bờ) Hùng Cường bị sĩ quan biệt kích Tôn Thất Trực, biểu Hùng Cường muốn sống phải nhảy xuống sông bơi vào bờ. Vì Tôn Thất Trực đứng cản lối không cho Hùng Cường đi ngang qua. Sau đó Hùng Cường nhảy xuống sông bơi lên bờ. Chuyện xảy ra chỉ có một mình Hùng Cường vậy mà Chế Linh dám xạo là Chế Linh cũng có mặt và cũng nhảy theo Hùng Cường luôn. Chế Linh xạo 1000%, lúc đó Mỹ Cảnh cũng có đông thực khách, nhưng chỉ có bàn Hùng Cường bị rắc rối vì các em tiếp viên bu vào Hùng Cường mà không thèm ngó ngàng gì tới bàn TTTrực nên TTTrực mới nổi giận, chứ các bàn khác không ai có chuyện gì cả. Nếu chế linh có mặt và ngồi bàn khác như hắn nói thì làm gì có chuyện chế linh bỏ bạn gái mà nhảy theo Hùng Cường cho vui. Khi ấy Hùng Cường ở chung với Mẹ nhà ở trong hẻm 193 Đường Nguyễn Cư Trinh, bến xe Miền Đông, cách Tổng Nha CSQG không xa. Với chi tiết nầy để bà con hiểu chúng tôi biết chuyện nhà hàng Mỹ Cảnh rất xác thực./-Mt68)
______________
‘Vén màn’ quá khứ ít người biết của Chế Linh, cớ đời tư khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Danh ca Chế Linh đích thân “vén màn” quá khứ của mình tại nước ngoài, có đời tư khiến nhiều người phải chú ý.
Mới đây, trong một video được đăng tải trên trang cá nhân, danh ca Chế Linh đã có dịp trải lòng về khoảng thời gian đầu sang Canada định cư.
Qua đó, giọng ca sinh năm 1942 thừa nhận tại thời điểm đó, được hỗ trợ về chỗ ăn ở nhưng ông không tránh khỏi cảm giác cô đơn và buồn lòng. “Tôi nhớ gia đình lắm, rất nhớ”, Chế Linh bộc bạch.
Theo lời nam danh ca, lúc sang xứ người, khu vực sinh sống chỉ có vài gia đình người Việt. Nam nghệ sĩ phải làm quen với món ăn phương Tây và không thể quen nổi: “Dần dần tôi đi đến sinh hoạt, thăm bạn bè, những người có gia đình bên này. Họ cũng có nấu ăn theo kiểu Việt Nam như thịt kho, cá kho, canh chua… mặc dù không đậm đà như ở quê hương nhưng rất ngon miệng. Vì những hương vị đó là của quê hương mình”.
Chế Linh cho biết ông rất trân trọng những cuộc gặp gỡ vì khá thiếu thốn tình cảm thời gian đó. Nam danh ca chia sẻ: “Cái buồn nhất là đêm về, tôi cứ nhớ quê hương, gia đình. Nhưng rồi mình cũng phải tự lo. Lúc đó tôi nhận được thư từ bên nhà gửi qua, được biết mọi người vẫn bình an. Tôi và người thân lúc đó trao đổi bằng thư từ, chứ không có điện thoại”.
No comments:
Post a Comment