CUỐI CÙNG CON NHỎ NÔ LỆ TÌNH GIƯỜNG CHO WILLIE SẼ LÊN NGÔI VÀ NƯỚC MỸ SẼ BỊ ĐỔI TÊN, ĐỔI THÀNH XÃ NGHĨA- CESAR CHAVEZ LÀ THẦN TƯỢNG SAU LƯNG JO MỖI NGÀY ĐẤY./-TCL
=============
LÀ NGƯỜI MỸ, TUY TÔI KHÔNG MUỐN ÔNG TRỞ THÀNH TỔNG THỐNG MỸ TÔI CẢM THẤY THƯƠNG HẠI ÔNG.
Như tôi đã nói từ năm ngoái, thổ tả phỉ chúng đưa ông lên chỉ để dàn cảnh, làm con tốt, con rối và chúng sẽ sớm thay ông.
Tôi tin trong lòng ông, ông vẫn yêu nước Mỹ vì đấy là đất nước quê hương của ông nhưng ông đã lỡ cưỡi lưng cọp.

Hôm qua nhìn thấy ông cố gắng "đọc" phát biểu dù đã có máy đọc phóng đại chữ rất to nhưng ông vẫn cố gắng đọc với muôn vàn khó khăn thể hiện từ khuôn mặt nhăn nhó từ giây này sang giây khác, tôi cảm thấy bọn chúng đã quá đáng đối với ông.
Ở tuổi này, đúng ra ông nên về hưu, sống an nhàn, đùa với chó, câu cá mập, tản bộ trong công viên thú rừng.
Tôi biết cương vị làm tổng thống của ông sẽ không qua khỏi mấy con trăng nhưng tôi vẫn nguyện cầu cho ông mạnh khỏe, sống già không đau đớn vì bệnh tật.
Ván bài xì phé chính trị poker này quả thật vô cùng hại người, hại não.
Nhìn hình ông đứng sau song cửa, tôi chợt hình dung một người đang bị giam cầm hơn là một vị tổng thống của một đại cường quốc.
Chúc ông qua khỏi.
Tịnh Như Không
Tôi tin trong lòng ông, ông vẫn yêu nước Mỹ vì đấy là đất nước quê hương của ông nhưng ông đã lỡ cưỡi lưng cọp.
Hôm qua nhìn thấy ông cố gắng "đọc" phát biểu dù đã có máy đọc phóng đại chữ rất to nhưng ông vẫn cố gắng đọc với muôn vàn khó khăn thể hiện từ khuôn mặt nhăn nhó từ giây này sang giây khác, tôi cảm thấy bọn chúng đã quá đáng đối với ông.
Ở tuổi này, đúng ra ông nên về hưu, sống an nhàn, đùa với chó, câu cá mập, tản bộ trong công viên thú rừng.
Tôi biết cương vị làm tổng thống của ông sẽ không qua khỏi mấy con trăng nhưng tôi vẫn nguyện cầu cho ông mạnh khỏe, sống già không đau đớn vì bệnh tật.
Ván bài xì phé chính trị poker này quả thật vô cùng hại người, hại não.
Nhìn hình ông đứng sau song cửa, tôi chợt hình dung một người đang bị giam cầm hơn là một vị tổng thống của một đại cường quốc.
Chúc ông qua khỏi.
Tịnh Như Không

No comments:
Post a Comment