MƯU SỰ DO TẬP CẬN BÌNH NHƯNG KHÔNG THÀNH SỰ TẠI CORONAVIRUS - TRỜI CHƯA NHẮM MẮT NÊN TRUNG CỘNG MỘT CƯỜNG QUỐC BOM NGUYÊN TỬ KHÔNG THUA AI NHƯNG BIẾT ĐÂU SẼ CHẾT HÀNG CHỤC TRIỆU DO VI KHUẨN CORONA ? HIỆN ĐÃ CHẾT HƠN 20 NGƯỜI RỒI
TRUNG
CỘNG KHÔNG LÊN TIẾNG NHỜ QUỐC TẾ GIÚP ĐỠ LÀ VÌ TRUNG CỘNG SẴN SÀNG HY
SINH 99 TRIỆU TRƯỚC KHI TÌM ĐƯỢC TOA THUỐC NAM CỦA HOA ĐÀ CHÔN GIẤU ĐÂU
ĐÓ?./-TCL
============
Bắc Kinh khẩn trương đóng cửa Tử Cấm Thành vì virus Vũ Hán
============
Bắc Kinh khẩn trương đóng cửa Tử Cấm Thành vì virus Vũ Hán
Trước
tình trạng hơn 550 ca nhiễm bệnh được phát hiện, Bắc Kinh đã khẩn
trương đóng cửa điểm thu hút khách du lịch lớn nhất Trung Quốc nhằm
tránh lây lan virus.
Bảo tàng Cung điện Bắc Kinh, còn được gọi là Tử Cấm Thành, sẽ đóng cửa cho khách du lịch từ ngày 25/1 trong thời điểm Trung Quốc đang tập trung chống lại sự bùng phát virus mới.
Hiện chưa có thông báo về thời điểm mở cửa trở lại địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất Bắc Kinh, Reuters đưa tin.

Tử Cấm Thành đóng cửa vì virus corona. Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã
Trước đó, Trung Quốc vừa ra lệnh đóng cửa hoạt động các nhà ga, sân bay, trạm tàu điện ngầm, trạm xe bus tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Trong diễn biến gần nhất, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 550 ca mắc bệnh do virus corona gây ra, với với 17 ca tử vong, chủ yếu ở Vũ Hán và các khu vực lân cận tại tỉnh Hồ Bắc. Ngoài Trung Quốc Đại lục, các ca nhiễm virus corona đã được phát hiện tại Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Macau, Mỹ, Singapore và Việt Nam.
Ngoài Vũ Hán, 2 thành phố khác là Hoàng Cương, Ngạc Châu - trung tâm của ổ dịch, cũng đã bị phong tỏa trong thời điểm chỉ còn một ngày là tới Tết Nguyên đán, cuộc di dân lớn nhất hành tinh vốn được cho là có thể khiến đại dịch bùng lên khắp đất nước tỉ dân.
Virus corona, hay đang được gọi là virus Vũ Hán, là chủng virus gây viêm phổi mới được cho là xuất hiện vào tháng 12/2019 và có nguồn gốc từ một chợ buôn bán thịt động vật hoang dã bất hợp pháp tại Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc. Virus corona được xác nhận lây lan giữa người với người. Hiện chưa có phương pháp điều trị hiệu quả với loại virus này.
VietBF © sưu tầm
Bảo tàng Cung điện Bắc Kinh, còn được gọi là Tử Cấm Thành, sẽ đóng cửa cho khách du lịch từ ngày 25/1 trong thời điểm Trung Quốc đang tập trung chống lại sự bùng phát virus mới.
Hiện chưa có thông báo về thời điểm mở cửa trở lại địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất Bắc Kinh, Reuters đưa tin.
![]() |
Tử Cấm Thành đóng cửa vì virus corona. Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã
Trước đó, Trung Quốc vừa ra lệnh đóng cửa hoạt động các nhà ga, sân bay, trạm tàu điện ngầm, trạm xe bus tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Trong diễn biến gần nhất, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 550 ca mắc bệnh do virus corona gây ra, với với 17 ca tử vong, chủ yếu ở Vũ Hán và các khu vực lân cận tại tỉnh Hồ Bắc. Ngoài Trung Quốc Đại lục, các ca nhiễm virus corona đã được phát hiện tại Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Macau, Mỹ, Singapore và Việt Nam.
Ngoài Vũ Hán, 2 thành phố khác là Hoàng Cương, Ngạc Châu - trung tâm của ổ dịch, cũng đã bị phong tỏa trong thời điểm chỉ còn một ngày là tới Tết Nguyên đán, cuộc di dân lớn nhất hành tinh vốn được cho là có thể khiến đại dịch bùng lên khắp đất nước tỉ dân.
Virus corona, hay đang được gọi là virus Vũ Hán, là chủng virus gây viêm phổi mới được cho là xuất hiện vào tháng 12/2019 và có nguồn gốc từ một chợ buôn bán thịt động vật hoang dã bất hợp pháp tại Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc. Virus corona được xác nhận lây lan giữa người với người. Hiện chưa có phương pháp điều trị hiệu quả với loại virus này.
VietBF © sưu tầm
Wednesday, 22 January 2020
THẾ GIỚI ĐANG LO VỤ CORONAVIRUS Ở VŨ HÁN , TỈNH HỒ BẮC NHƯNG TRUNG CỘNG KHÔNG LO VÌ TRUNG CỘNG CÓ THỂ HY SINH TRƯỚC 99 TRIỆU DÂN ĐỂ THÍ NGHIỆM - GIỐNG NHƯ MAO TRẠCH ĐÔNG TRẢ LỜI CHROUCHEV TRUNG CỘNG SẴN SÀNG HY SINH TRƯỚC 99 TRIỆU NẾU XẢY RA CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ ./-TCL
17 người chết do virus corona, bệnh viêm phổi đã lan tới Mỹ
Ngày 22/1, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có kế hoạch chặt chẽ để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona gây dịch viêm phổi lạ dù tỉnh Hồ Bắc thông báo đã có 17 người tử vong.
Phát biểu bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos - Thụy Sỹ, ông Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi có kế hoạch và chúng tôi nghĩ rằng bệnh lạ sẽ được xử lý rất tốt. Chúng tôi đã xử lý nó rất tốt. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh rất tuyệt vời. Rất chuyên nghiệp...".
Trong khi đó, một hội đồng chuyên gia về virus corona, còn được biết là 2019-nCoV, của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã họp kín hôm 22-1 để đánh giá xem liệu ổ dịch bùng phát từ Trung Quốc sang một số quốc gia có phải là một trường hợp khẩn cấp quốc tế hay không.
Ông Didier Houssin, cố vấn cơ quan an ninh y tế quốc gia Pháp, được chọn làm chủ tịch hội nghị khẩn cấp. Các quan chức y tế Trung Quốc đã tham gia họp hội nghị từ xa.
![]() |
Du khách đeo khẩu trang ở Bắc Kinh – Trung Quốc hôm 22-1. Ảnh: Reuters
Dự kiến cuộc họp báo công bố kết quả cuộc họp sẽ diễn ra sáng sớm 23-1 (giờ Việt Nam).
Trong khi đó, vào tối 22-1, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho hay tính đến 20 giờ (giờ địa phương) số người chết trong tỉnh do virus lạ ở Vũ Hán, thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, đã tăng lên 17 người. 9 người Trung Quốc thiệt mạng trước đó do nhiễm virus corona này đều ở tỉnh Hồ Bắc.
Cùng ngày, Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết có ít nhất 471 trường hợp nhiễm virus được ghi nhận. Một số trường hợp cũng được ghi nhận tại Macau và Đài Loan. Ngoài Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus lạ trong khi Úc đang theo dõi ca tình nghi nhiễm bệnh.
Tính từ khi dịch viêm phổi lạ do virus corona gây ra từ giữa tháng 12 năm ngoái đến nay, trên toàn thế giới có 479 ca nhiễm bệnh.
Bà Li Bin thuộc cơ quan y tế quốc gia Trung Quốc hôm 22-1 cho biết khoảng 2.200 trường hợp "tiếp xúc gần gũi" với những người nhiễm virus được ghi nhận. Liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm virus lạ, 715 bệnh nhân đã được xuất viện trong khi hơn 300 người vẫn đang được theo dõi.
Quan chức này cho rằng bệnh chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp, có khả năng đột biến và lan rộng.
VietBF © sưu tầm
No comments:
Post a Comment