Tổng thống Zelensky: Nỗi đau, đổ nát và mồ mả là 'thế giới Nga', và đây là điều mà các anh hùng của chúng ta ngăn chặn
Bất cứ nơi nào Nga mang cờ của mình đến, nó để lại trái đất bị đốt cháy và sự sống bị hủy diệt. Nỗi đau, đổ nát và mồ mả – đây là cái gọi là 'thế giới Nga, và đây là nơi mà các anh hùng Ukraine dừng lại.Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đưa ra lập trường trên trong bài phát biểu qua video của ông gởi quốc dân đồng bào. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Đinh Nhung
Tổng thống nói:
Chúc toàn thể đồng bào Ukraine sức khoẻ dồi dào!
Tôi đã trở về từ vùng Donetsk, từ pháo đài Bakhmut của chúng ta. Hôm nay tôi có mặt ở đó để ủng hộ các chiến binh của chúng ta, để trao giải thưởng cấp nhà nước, để bày tỏ lòng biết ơn đối với họ. Tôi có mặt ở đó để gửi tới tất cả các anh hùng của chúng ta - những người không chỉ bảo vệ Bakhmut, không chỉ Donbas của chúng ta mà còn cả Ukraine. Tất cả chúng ta nên hiểu điều này.
Bạn biết đấy, trên đường ra tiền tuyến, hôm nay tôi cũng đã đi qua Slovyansk, Kramatorsk, Druzhkivka, Kostiantynivka... Những thành phố, ngôi làng gần đó, giờ đây đang thực sự chiến đấu để giành lấy sự sống, giành lấy cuộc sống cho tất cả chúng ta - cho tất cả người Ukraine và cho mọi người Ukraine, và thậm chí còn hơn thế nữa - cho mọi thứ và tất cả những ai bảo tồn nhân tính bên trong.
Hãy nhìn vào cuộc tấn công của Nga, những gì nó để lại ở những nơi nó mang lá cờ của nó đến. Mặt đất bị đốt cháy, sự sống bị hủy diệt... Đau đớn, đổ nát và mồ mả - đây là cái gọi là “thế giới Nga”. Đây là những gì anh hùng của chúng tôi đang ngăn chặn.
Đây chính xác là những gì các anh hùng của chúng ta đang trục xuất ra khỏi Ukraine, từng bước trả lại cuộc sống cho vùng đất của chúng ta, nơi chẳng may quân xâm lược Nga đã đặt chân đến. Và để phong trào này tồn tại, để biên giới của chúng ta tồn tại, để chúng ta trả lại lá cờ Ukraine cho các thành phố và làng mạc ở phía nam và phía đông của quốc gia chúng ta, chúng ta có Bakhmut, có một pháo đài, có những người bảo vệ anh hùng của chúng ta.
Mỗi ngày họ phải chịu đựng ở đó, mỗi cuộc tấn công họ chịu đựng ở đó, mọi cuộc tấn công họ đẩy lùi và mọi cuộc phản công họ thực hiện đều là mạng sống của Ukraine.
Tôi cảm ơn tất cả các chiến binh của chúng ta, những người đã bảo vệ #bakhmutfortress! Tôi biết ơn tất cả những người cha, người mẹ, vợ con của những anh hùng của chúng ta, những người đang cứu Ukraine ngay tại đó! Và tôi yêu cầu tất cả người dân của chúng ta: dù bạn ở đâu, xin hãy ủng hộ những anh hùng Ukraine đang cầm cự trước những cuộc tấn công ác liệt nhất của quân xâm lược, chống lại những cuộc tấn công điên cuồng nhất của Nga...
Hãy ủng hộ Bakhmut của chúng ta - rách nát nhưng không bị đánh bai - và hãy ủng hộ những người bảo vệ thành phố này.
Chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể và không thể, dự kiến và bất ngờ, để các anh hùng của chúng ta có mọi thứ họ cần để giành chiến thắng. Để có được kết quả mà tất cả người Ukraine mong đợi, mà tất cả các thành phố và làng mạc của chúng ta trên tiền tuyến đang chờ đợi. Đó là Maryinka, Vuhledar, Toretsk, Soledar, Klishchiivka... Đó là vùng Luhansk của chúng ta, là miền nam Ukraine của chúng ta, là Crimea của chúng ta. Ukraine sẽ không để lại bất cứ thứ gì của mình cho kẻ thù.
Tuần này cực kỳ quan trọng đối với Ukraine - để có thể vượt qua mùa đông này và năm sau. Để có được sự hỗ trợ cần thiết và để lá cờ Ukraine cuối cùng có hiệu lực trên tất cả các phần biên giới của chúng ta - biên giới Ukraine.
Các chiến binh của chúng ta đã trao cho tôi lá cờ của chúng ta hôm nay và yêu cầu chuyển nó cho những người có quyết định rất quan trọng đối với Ukraine, đối với tất cả các chiến binh của chúng ta. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm được. Chúng ta nhất định sẽ chịu đựng được. Chúng ta chắc chắn sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine !
Vinh quang cho tất cả những người bảo vệ pháo đài Bakhmut ! Vinh quang cho tất cả những người chiến đấu cho đất nước của chúng ta !
Vinh quang cho những người bất khuất và xinh đẹp của chúng ta !
Và tưởng nhớ vĩnh viễn và vinh danh tất cả những người Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến tàn khốc này !Niềm tự hào cho Ukraine !--Nguyễn-Anh
No comments:
Post a Comment