CHUYỆN CÂY NHÀ LÁ VƯỜN QGHC: Mt68 NHIỆT LIÊN HOAN HÔ MỌI PHÁT BIỂU ĐỂ TRONG NGOÀI QGHC HIỂU NHAU HƠN - Mt68 LUÔN BIẾT ƠN VÀ TÔN TRỌNG SỰ THẬT KHÔNG KIỂM DUYỆT HAY CẦN DÈ CHỪNG CHUYỆN GÌ HAY BẤT CỨ AI- HỄ CỨ LÊN SÀN CHỨNG KHOÁN LÀ TỰ DO LƯỢNG GIÁ./-TC Lãnh
_____________________
Nói thêm, không làm phiền độc giả.
Tôi không phản đối việc đăng bài của ông Thời. Tôi nhắc sự kiên nầy nhưng vụng không nói rõ bài đã nêu lý tưởng quốc gia, cũng như - tuy cương kha khá - ông thời có bài về vai trò của trường Quốc Học Huế.
Hơn mươi năm trước Mậu Thân rất quyết liệt với Bích Diễm khi cô về VN dành "người yêu" với cô em ruột, xuất hiện ở trung tâm PG Liễu Quán, trái với điều cô cam kết khi vào học và ra trường.
Trước khi Từ Công Phụng chính thức đi tìm khế chua bọc đường, blogspot của anh Vĩnh đã nhiều lần giới thiệu thân thế sự nghiệp của nhac sĩ nầy và đi từng bước nhẹ chuẩn bị cho TCP công khai gia nhâp đạo quân thứ năm (Fifth Column) gồm có Hương Lan, Lệ Thu, Khánh Ly, Chế Linh v.v....Đây là nhận định cá nhân chủ quan. Giới giang hồ Bolsa đã thấy trước bước đi của một thiên tài âm nhạc, có gia tài sáng tác gấp ngàn lần TCP, khi ông mớm cho biết từ chối vì được mời bởi một kẻ vô danh tiểu tốt, thấp như công an "ba số năm vừa nằm vừa ký", chứ không từ chối vì quan điểm, lập trường; chờ cho kẻ cao hơn mở miệng xách va li lên tàu.
TCP là chuyện nhỏ nhưng vì chuyện nầy đi theo danh tự QGHC. QGHC không phải là VNCH, chỉ là một chân của con rít trăm chân, thế nhưng cái chân nầy không vô dụng, ăn hại đái nát./-
No comments:
Post a Comment