Ref: trả lời Bùi Bảo Trúc.
Thưa Huynh Trưởng Tuệ Tôn Georgia &
Quý Cô Bác Tỵ Nạn khắp nơi;
Đoạn văn mà Huynh Trưởng trích dẫn ra đây nằm trong các bài viết của Bà Bé Bảy (Bà BB) Miền Đông Hoa Kỳ để trả lời những tâng bốc hèn hạ, vô liêm sỉ của Bùi Bảo Trúc (Chết) nhằm nâng bi Trịnh Công Sơn.
Chúng tôi (Mt68) chưa đọc được nguồn gốc chính của Hoàng Hai Thủy kể chuyện Văn Quang đưa Trịnh Công Sơn đi chơi Sài Gòn ban đêm trong giờ giới nghiêm vào giai đoạn VC tấn công Sài Gòn, Tết Mậu Thân 1968. Vì không đọc được bản gốc nên chúng tôi kể như trích dẫn của Bà Bé Bảy như là một tin tức mà Bà Bé Bảy phải chịu trách nhiệm nhiều hơn là tác giả Hoàng Hải Thủy.
Căn cứ vào những xác nhận của Huynh Trưởng Tuệ Tôn thì Trịnh Công Sơn đã có mặt tại Huế trong suốt thời gian VC chiếm Huế (30/1/68 đến 3/3/68) cho đến khi Huế được giải tỏa may ra Trịnh Công Sơn mới vào được Sài Gòn (?).
[*Có 1 anh em chúng tôi lúc trước Tết Mậu Thân đang có mặt thực tập tại Huế, có cả Trần Văn Trí, Tôn Thất Hịch... và có gặp Le Hữu Bôi (Phủ Đặc Ủy Tỵ Nạn CS -BS Nguyễn Phúc Quế , Tổng Ủy Trưởng).LHB về Huế ăn Tết, gap tại một quán ăn ở Đông Ba vào ngày 25 Tết, LHB hẹn sẽ đưa đi ăn Tết Huế ở vài nhà Bà Con. Nhưng ngày 27 Tết thì anh (thực tập muốn về SG) mua được vé vô Đà Nẵng và từ Đà Nẵng về SG bằng máy bay quân sự nên thoát chết Mậu Thân 68 ở Huế.]
Chúng tôi không nhớ rõ mọi chi tiết về VC TẤN CÔNG SÀI GÒN ĐỢT 2 (5/5/68 đến 15/6/68) , hình như không trầm trọng tại Sài Gòn mà một trong mấy anh em chúng tôi (Mt68) có người đã chứng kiến VC bỏ thây ngổn ngang tại gần Sân Ga Xe Lửa Biên Hoà là nặng nề nhứt của Đợt 2.
Chuyện Văn Quang chở Trịnh Công Sơn dạo chơi trong giờ giới nghiêm, nếu có thật thì có thể xảy ra vào thời khoảng VC tấn công Sài Gòn đợt 2 ? Dù gì đi nữa nếu có thật là một VIỆC LÀM RẤT VÔ Ý THỨC CỦA VĂN QUANG , nó cũng giống như chuyện Lưu Kim Cương dùng máy bay chiến đấu để chở Trịnh Công Sơn đi hát, hay chuyện Nguyễn Cao Kỳ với tư cách tư lịnh không quân, cho xe riêng chở Trịnh Công Sơn ra vào CLB Huỳnh Hữu Bạc để ca hát, ăn chơi cho sĩ quan và gia đình không quân ... Những chuyện VÔ Ý THỨC như thế vô tình đã góp phần cho việc VC ủi sập Cổng Dinh Độc Lập không nhỏ !!!./-TCLãnh
______________
Tôi có đọc trên blog của các bạn một đoạn trích từ bài của Hoàng Hải Thủy:
Bạn tôi, VĂN QUANG, ở Thành Hồ, tường thuật đám tang Trịnh Công Sơn, anh tả cảnh đem máy ảnh tới nhà TCS ngồi chờ chụp ảnh, anh phải ngồi chờ vì lúc ấy di thể người chết chưa đưọc liệm, TCS nằm đó với chiếc khăn phủ mặt. Anh kể chuyện ngày xưa. Tết Mậu Thân Việt Cộng đánh vào Sàigòn, thành phố giới nghiêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, là sĩ quan anh có giấy phép đi trong giờ giới nghiêm, anh lái xe đưa TCS đi chơi trong thành phố Sàigòn ban đêm vắng tanh, chỉ có những dãy đèn vàng, những binh sĩ ta tuần tiểu, đứng gác ở những ngã tư đường. Anh kể anh cho TCS, với cây đàn ghi-ta, về ở trong phòng riêng của anh v.v..Anh kể trong căn phòng đó- anh bạn tôi có vợ con, có nhà lầu, cũng như nhiều tay chơi tiền 75, anh có căn hộ riêng trong một bin-đinh để dùng làm nơi ăn chơi, người Pháp gọi loại hộ này là garconaire- trong căn phòng đó những ngày sau Tết Mậu Thân, TCS đã sáng tác những bản nhạc X,Y,Z v.v…Đoạn nầy không phải là ý chính mà HHT muốn nói, chỉ là một chi tiết nhỏ:
TCS ở Saigon trong Tết Mậu Thân.
Tôi thấy không đúng. Tuy nhiên tôi rất cẩn thận vì trận đánh xẩy ra hai đợt; đợt thứ hai không còn ở trong thời gian gọi là Tết.Thứ nhất TCS có viết hồi ký thời gian trên dưới một tháng lánh nạn chiến tranh cùng nhiều người cho đến khi Miền Nam tái chiếm cố đô.Thứ hai tôi biết đêm ba mươi, TCS ở Huế, trong căn nhà đường Nguyễn Trường Tộ gần cầu Phủ Cam, đối diện Tòa Tổng Giám Mục TCG.Lê Hữu Bôi về Huế thì đánh phé nhà TCS đến gần tối thì về nhà; nhà ở bên kia sông, đứng trên cao có thế thấy, nghĩa là rất gần. Lý do Bôi về nhà vì anh của Bôi là anh Bá lẻn bỏ lệnh cấm trại về nhà; và anh Bá lẻn về cũng chỉ vì chú Bôi từ Saigon ra. Hai anh em vì nhau mà đã chết. Chị Bá nói với tôi rằng nếu Bôi ở nhà TCS thì không sao vì nhà của Sơn tạm yên để có thể kéo nhau ra hướng đường hàng đoát trước tiểu khu Thừa Thiên đi tiếp đến trường sư phạm tức là tòa khâm cũ, cầu Trường Tiền. Mà nếu Bôi không về thì anh Bá cũng ở lại trong quân trấn thị xã.Nhà anh Bá gần nhà Diễm Xưa, con của thầy Khánh, tuy ở trong hẽm gần đường xe lửa, chân đồi có nhà thờ Phủ Cam. Hai anh đã lên đó thì thiên hạ đi hết, chưa biết xoay xở ra sao thì VC từ Bến Ngự đánh lên.Khi Huế tái chiếm tôi được BS Nguyễn Phúc Quế chỉ định ra Huế tìm Lê Hữu Bôi và ông trưởng ty tỵ nan CS Lê Quang Bái.Bằng vào địa chỉ ghi trên phép của Bôi nghỉ tết sớm và về chậm đề lo lấy vợ, tôi đến nhà anh Bá và gặp chị Bá kể sự việc như vậy. Dãy nhà gian có lầu mà TCS ở một đơn vị là kiến trúc mới phía sau Tiểu Khu như kiểu chiếm đất công, mở ra đường Nguyễn Trường Tộ, xây tiếp ba căn nhà trệt cũ như kiểu nhà phụ bố trí kiểu xưa cho nhà bếp, tài xế v.v... Bạn tôi ở một trong ba căn nhà nầy và đã chạy thoát xuống trường sư phạm. Như vậy nhà TCS chưa bị chiếm;hơn nữa tiểu khu không thất thủ. Đường nầy xem như ranh giới an toàn.Văn Quang là tác giả được nhiều người trích dẫn. Bôi khá thân thiện với Sơn. Bôi đã can thiệp Bộ Thông Tin thông qua kiểm duyệt bài "Nhìn những mùa thu đi" vì Bộ nầy thắc mắc phải chăng là Mùa Thu Việt Minh như có câu hát: một mùa thu năm xưa cách mạng, tiến ra sa trường....[Graçonnière, không phải 'garconaire', chambre pour les amours libertines].
TUE TON-GEORGIA
No comments:
Post a Comment